Chap 3: Một ngày xui xẽo
Họ đi về nhà của Alex. Căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ,gam màu chủ yếu là xanh lam nhẹ. Tổng cộng có tới 5phòng nên mỗi người được chia một phòng. Phòng Alex có hai gam chủ yếu là trắng xanh và xung quanh là gấu bông từ bé tới lớn. Còn phòng Jen là màu hồng nhạt với nhiều poster của BIGBANG,EXO... hình oppa của cô treo đầy phòng như ý cô muốn. Cuối cùng là phòng Bell với màu vàng nhẹ,bên trong là có một tủ chứa đầy truyện tranh.
Sau khi cất hành lý xong,Jen và Bell thay đồ và quyết định mua đồ ăn về nấu và bỏ Alex đang ngủ ngon lành trong phòng. Hai người ra siêu thị gần nhà,đụng đâu mua đó(dư tiền) cùng với vẻ đẹp như hai thiên thần khiến hai cô đi đâu ai cũng nhìn như "thú lạ"