Chap4(tt)
Tại khu thương mại G-mail(cái này Xu bịa đó,lên google ko thấy đâu:)) )
Đây là khu thương mại lớn nhất VN,gồm 5tầng lầu:tầng 1bán quần áo,tầng 2 khu ẩm thực,tầng 3 khu vui chơi,tầng 4 quán barmini và v.v ;tầng 5 là khu doanh nghiệp.
Jen và Bell vừa tới nơi thì ai cũng nhìn có người thì ganh tỵ ngưỡng mộ,có người thì ganh ghét v.v... H.nay Bell mặc chiếc đầm sọc caro màu đỏ ngang đầu gối còn Jen thì áo thun pull và quần jeans thun nhìn họ như đối lập nhau.
_Bell t vs m lên tầng 1mua quần áo ha-Jen đề nghị
_Okie -Bell kéo Jen đi ngay.
Tại tầng 1 ai cũng nhìn họ vì đẹp như thiên thần và họ đi đâu tiếng cười nosi rôm rã như trẻ con. Đi tới đâu,Jen vs Bell mua tới đó(dư tiền) và đã gặp oan gia. Tại quầy tính tiền của shop Chanel đang có cuộc đấu mồm giữa Jen và Chen
_À à cái tên mỹ nam kế đây mà,muốn giành chỗ tính tiền nữa hả-Jen giọng dè bỉu nói
_Cô cứ tính trc đi! Tôi con trai nên phải ga lăng thôi phải ko mọi người - Chen nháy mắt làm đám nữ nhao nhao lên "Đúng đó"
_Vậy tôi cảm ơn nha mỹ nam bêđê -Jen cười nháy mắt khiến anh ấy xém lỗi nhịp(bít ai r hen)
_Cô nói ai bêđê hả cái con lùn kìa -Chen tức giận quát
_Tôi nosi anh đó! Đồ bêđê -Jen lè lưỡi và kéo con bn ra khỏi đám đông. Còn Chen thì tức giận đợp 2nhưng lần này ko như lần trc. Anh cảm thấy vui vui trong lòng(thua r mà còn zui)