Superstar, Ngôi Trường Siêu Sao
|
|
thế là mọi chuyện cứ diễn ra như thế , hắn và Nhật Minh thì từ đó cũng thay đổi , hắn có phần nói nhiều hơn còn Nhật Minh thì lại ân cần hơn với nó - nè , cậu tránh tôi ra nhé nhé nó vẽ vạch trên bàn - đồ con nít , cô nghĩ tôi thèm chắc hắn bĩu môi - ai biết được tên biến thái như cậu lỡ ....... nói tới đây nó xịu xuống - đồ khùng hắn liếc rồi quay qua chỗ khác đeo headphone lên ngủ ngon lành còn Tú Hoa ? cô ta ngồi đối diện , vì có Nhật Minh với nó cứ kè kè nhau nên cô ta chẳng làm được gì nó - TỨC CHẾT MÀ Tú Hoa đập bàn - chị..em có cách rồi cô "osin" của Hoa thì thầm gì đó mà cô ta nghe xong cười ma mãnh - tốt lắm , cứ theo kế hoạch mà làm Tú Hoa trợn mắt rồi cười - tận thế của mày rồi con ngốc hahah ------------------------------- nó đi lang thang khắp ngôi trường thì nghe giọng hát ngọt ngào vang lên trong phòng âm nhạc Trời trắng xoá màu mưa.. Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh... Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn....
Nhận ra ngần ấy năm.. em vẫn không thuộc về anh.. Anh đã có tất cả nhưng ...tim em thì không... Và những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng ta... có lẽ không phải tình yêu em mong đợi
(Khi ta yêu nhau bao nhiêu người mong tin vui... Nhưng cảm giác mới bất ngờ làm mờ yêu thương... Đâu ai dám chắc yêu lâu là sẽ mãi mãi Cuộc tình nào rồi cũng phải đớn đau...)
Ngày mà em quyết rời anh, mọi thứ cứ ngỡ vẫn nguyên vẹn... Nhưng thật ra từ sâu trong lòng anh , hy vọng cuối đã tắt... thì ra là Nhật Minh đang đánh Piano và hát vẻ đẹp lung linh của Minh làm tim nó đập rộn ràng thịch..thịch!! kết thúc bài hát nó vẫn chìm vào ánh mắt mang mác buồn của Minh , ôi đẹp làm sao .. - nghe lén đủ chưa? trả phí đi Nhật Minh cười - hả.hả??? nó đang chìm đắm thì Nhật Minh quay phắt qua nhìn nó - nghe lén mà còn giả ngu hmm Minh cóc đầu nó - ui da nó ôm đầu - hay không? Minh nhìn nó - hay hay lắm luôn á , Nhật Minh là số 1 hehe nó dơ ngón cái lên , vẻ mặt ngu ngơ làm Minh phụt cười - lại đây Minh đưa tay - hả tớ hả nó ngơ ngác - ừa - gì cơ nó lại gần Minh , mùi thơm nhẹ nhàng xông vào mũi nó , khoảng cách khá gần và do mũi nó khá thính nữa - cậu muốn hát không? coi như luyện tập Minh cười - tớ..hát dở lắm hihi nó gãi đầu - phải tự tin lên chứ? nhé? Minh nhìn nó với ánh mắt cún con nó chịu không được cũng đành chấp nhận - cậu biết bài gì? nó nhìn - bài gì cũng được ^^ - vậy ..Dưới Những Cơn Mưa? - được thôi , tớ đánh cậu hát nha - yes nó gật gù rồi chìm vào nốt nhạc du dương của Minh Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn? Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn... Cứ phải nghĩ hoài "giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào..."
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa? Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả... ... chỉ muốn tin chính mình... Đã lâu ánh sáng Mặt Trời chẳng còn sưởi ấm nơi đây Ký ức của đôi ta đang chìm dần vào trong góc tối tim em Chỉ còn đôi lần được mơ thấy ta lúc xưa làm em thêm nhớ anh. Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa? Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả... Nhìn mưa tuôn nỗi đau.. Minh nhìn nó , đôi mắt có hàng mi dài cong vút lấp sau chiếc mắt kính trĩu xuống như mang tâm tư giọng hát tuy không ngọt ngào nhưng khi nghe lại thu hút đến đáng sợ.. hắn vô tình đi ngang qua thấy nó và Minh - cậu ta..? hắn đứng nghe xong rồi bỏ đi , gương mặt vô hồn nhưng trong lòng có thực sự là không có cảm giác gì không?
|
thấm thoát đã một tháng nó sống ở đây rồi , nó và Nga cũng thân với nhau hẳn ra , ngày càng hiểu nhau nhiều hơn , còn nó và Minh? , cả 2 thì lại có chút " thân " với nhau khác lạ một tháng trước theo như nó suy nghĩ , đặc biệt nó và hắn lại " gây chiến giành vương quốc " trên bàn học ngày càng gây gắt hơn nữa một buổi sương thu với khí trời se lạnh , hắn chìm sâu vào giấc ngủ miên man và giọng nói có chút lắp bắp - mẹ..đừng bỏ con mà .. giọt nước mắt lăn dài hằng trên gương mặt thanh thoát ấy tạo nên một bức tranh khá tĩnh mịch và u buồn nhưng lại đẹp đến lạ thường.. ---------hồi ức 6 năm trước---------- - mẹ ơi sao mẹ buồn vậy..? bà An tức mẹ của hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ , gương mặt thất thần nhưng vẫn không đánh bật được vẻ đẹp giản dị của cái tuổi bạc mái đầu kia , hắn chạy lại ôm bà rồi hỏi tới tấp. bấy giờ hắn vẫn còn là một cậu bé đáng yêu và hơi " ít hiểu " về cuộc sống chứ không như bây giờ một cậu thanh niên chững chạc và lạnh lùng.. bà nhìn hắn hồi lâu , đôi mắt sẫm khói nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe , hồn nhiên của cậu bé mới lớn mà bối rối mà đau lòng.. - mẹ..xin lỗi , mẹ chỉ hơi mệt thôi - mẹ chắc không??? - chắc mà con trai.. - vâng nhưng hắn cũng chẳng hiểu sao kể từ ngày hôm đó hắn đã ngủ , rất lâu và rất lâu , khi tỉnh dậy , điều hắn thấy chính là linh cữu mẹ mình đang hiện hữu trước mắt hắn..chuyện gì đã xảy ra về cái chết của bà An? chap này là chap ngắn nhé , mai tg sẽ up chap dài <3
|
|
và cứ thế mọi chuyện diễn ra , không lâu sau ba hắn cũng tái hôn với một người phụ nữ khác , bà ta tốt với hắn nhưng hắn lại căm thù cả gia đình thấu xương vì cái chết của mẹ mình tự tử? hắn không tin ! tại sao mẹ hắn chỉ vừa mới chết mà cha hắn lại tái hôn? tại sao hắn lại ngủ lâu đến như thế ?? tại sao? giật mình dậy đầu hắn lâng lâng , hắn mỉm cười , cái quá khứ chết tiệt ấy theo hắn biết bao nhiêu năm rồi.. - lại mơ nữa à Nhật Minh ngồi trên khung cửa sổ đọc sách nhìn gương mặt lấm lem mồ hôi của hắn - ừ hắn trả lời lạnh lùng rồi đứng dậy rửa mặt Nhật Minh quen rồi , quen cái cách trả lời cộc lốc của hắn ------------------- - Nhi ơi dậy đi Nga lay nó - AA để tớ ngủ nó ụp mặt xuống chiếc chăn êm ái - 6 6 giờ 45 rồi.. Nga cố gắng lay nó dậy - GÌ CƠ !!!! nó hét toáng lên rồi chạy đi làm vscn , nó lúc nào cũng vậy 60 ngày đi học thì trễ 59 ngày à không hôm nay nữa là 60 rồi ^^ - ớ..i..nhé nó vừa ngậm bánh mì vừa nói - ừa , chúc cậu đi học vui vẻ nhé Nga khép tay cười mỉm , Nga lúc nào cũng vậy , nhẹ nhàng và bí ẩn thoát khỏi suy nghĩ , nó chạy xuống trường - REENGGG RENNGG nghe xong tiếng chuông thì nó như gục ngã giữa khoảng sân vắng lặng - trễ rồi.. nó thở dài , dù gì cũng trễ nên nó đi chậm rãi vào tới lớp , nó thở một hơi dài rồi mở cửa - NGUYỄN HOÀNG BĂNG NHI ĐỨNG Ở NGOÀI CHO TÔI ông thầy Liêm dạy thanh nhạc hét to , đến tiết nào của ổng nó cũng đi trễ , một tiết 60p thì còn 5p nữa hết tiết nó mới tới , ngày nào cũng đứng , nó chưa bao giờ được học thanh nhạc kể từ ngày nó đi học tới giờ - plè hắn dõng dạc đút túi đi ngang qua nó , mở cửa vào tự nhiên , đưa tay kéo mắt xuống , miệng thì lẽ lưỡi như trêu nó làm nó tức chết mà - ĐỒ THẦN KINH nó điên tiết vì lần nào hắn cũng đi trễ hơn mà được vào tự nhiên như thế , không chịu được nên cảnh tượng hải hùng là nó vung chân đá hắn nhưng vụt chân nó và hắn bấy giờ là hắn ôm eo nó , nó đưa sát mặt hắn chừng 1cm nó cũng chẳng biết phải làm gì , tim đập thình thịch , chiếc mắt kính rớt xuống để lộ đôi mắt long lanh , to tròn , hàng mi dài cong vút chớp chớp nhìn hắn - 1 2 3 , ba giây rồi , nhìn đủ chưa? hắn cười nửa miệng , lúc này nó mới thức tỉnh khỏi vẻ đẹp mạnh mẽ của hắn - ~%^&*( nó lẩm nhẩm gì đó hắn không nghe rõ - hay , cô muốn tôi hôn cô à? hắn nhìn nó - chân ch..ân tôi trật r..ồi nó lắp bắp - đồ ngốc hắn đẩy nó ra đứng lên làm nó té cái bạch ở dưới đất - uii da đồ thần kinh tức chết mà huhu nó ôm mặt đỏ bừng của mình rồi khập khễnh vào nhà vệ sinh - tách! không ngờ cảnh tượng này đã lọt vào mắt của một cô gái với nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhưng ..lại tàn ác đến đáng sợ " NHBN và TMH hôn nhau tại lớp học , đề nghị kĩ luật hai học sinh này gửi : thầy giám thị email gửi : *** " < sau này các bạn sẽ biết nhé > -----hết tiết thanh nhạc---- - em Nh..i .. mở cửa ra tưởng nó hối lỗi , định bảo nó cuối giờ xuống phòng giáo viên ổng sẽ chỉ lại cho nó kiến thức vậy mà , không có nó ở đây có nghĩa nó đã cup - TRỪ 5 ĐIỂM đối với học sinh của S.S sẽ có 100đ hạnh kiểm xét tốt nghiệp , từ 10đ => 50đ hk yếu dọn vệ sinh 1 tháng từ 55 > 80 khá không được sử dụng điện 1 tuần 85 > 100 tốt , loại giỏi sẽ được đặt cách như điện , nước hay thiết bị tối tân hơn nó chỉ còn 60đ thôi .. ------------ký túc xá------- - TRỜI ƠI CÁI NGÀY GÌ KHÔNG BIẾT nó nghe xong tin bị trừ 5 điểm thì ức không chịu được , nằm xuống tính lên facebook để nói chuyện với bạn ở trường cũ giảm " sì trét " thì thấy tấm hình của nó và hắn đang nằm úp lên nhau , tại vì gần quá nên người ta cứ nghĩ là hôn nhau nhìn xem thì 100người kết bạn với nó trong một ngày , cả 50 cái tin nhắn cứ nhảy nhảy lên - " cậu hôn King sao" - " con ranh " - " mày nghĩ mày có tư cách sao? " ......... và một tin nhắn từ ban điều hành S.S - HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG BĂNG NHI BỊ ĐÌNH CHỈ 1 TUẦN VÀ MẤT TƯ CÁCH THAM GIA CUỘC THI SẮP TỚI. - CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY........!!!!!!!!!!!!!!! nó hét toáng lên S.S đặt cách nghiêm cấm trong giờ học lại làm những hành động như vậy , mất danh tiếng trường gầy dựng nên nó bị kỉ luật khá nặng..không được thi cộng với kiến thức và bài kiểm tra thanh nhạc nó chưa bao giờ làm ..không lẽ ở lại lớp và bị đá ra khỏi trường? nó khóc thét..
|
sao T/g ác thế tội nghiệp con người ta
|