Superstar, Ngôi Trường Siêu Sao
|
|
- MỆT ! đi ngủ nó ụp cái lap xuống rồi ngủ , những tháng ngày sắp tới nó sẽ gặp chuyện gì nữa đây?-nó thầm nghĩ - ba ơi..con gái của ba mệt mỏi quá nó khóc , nước mắt tràn ướt khắp cả gối..rồi chìm vào giấc ngủ say.. --------------------------------------------------------------------------------- trong căn phòng khá đẹp , với những chiếc gương được xếp dài khắp phòng và một cái loa phát nhạc to nó mặc bộ đồ thể thao , ống quần được săn bên dài bên ngắn màu hồng , áo thun ba lỗ trắng được khoác chiếc áo khoác ngắn tới ngực màu hồng nốt tiếng nhạc phát lên cũng là lúc nó đội chiếc nón che kín mặt , động tác uyển chuyển nhẹ nhàng bay bổng theo nhạc , đôi tay uốn lượn theo từng động tác khá dứt khoát , đôi chân lướt nhẹ trên sàn gỗ hòa với mồ hôi của nó , lúc này nó thật tỏa sáng tiếng nhạc dừng lại , nó khuỵu xuống thở hồng hộc. từ nhỏ nó đã vậy rồi , mỗi lần căng thẳng nó sẽ dùng nhạc làm bạn - bộp bộp tiếng vỗ tay phát ra , nó giật phắc mình quay sang thì thấy Nhật Minh dựa vào tường lúc nào mà nó cũng chẳng hay - cậu ở đây từ lúc nào thế? nó nhìn - đủ để xem hết tài năng của cậu Nhật Minh nhún vai rồi đi lại gần , cắm ống hút vào một lon sữa lên men đưa cho nó - đây , tốt cho đường ruột đấy Nhật Minh lúc nào cũng vậy , ân cần và nhẹ nhàng với nó.. - thank u nó cười hè hè rồi đưa vào miệng hút khí thế anh hùng - cậu nhảy được hát cũng khá ổn , good Minh đưa ngón cái lên - hứng thôi nó bĩu môi nhún vai , sự thực là vậy , chỉ khi thực sự nghiêm túc nó mới có thể làm được như thế - cậu với Minh Háo?? Nhật Minh bỗng nhìn thẳng vào mắt nó - cái đồ thần kinh ấy ..!!!!!!!!!!!!!! TỨC CHẾT MÀ nó xả một tràn vào mặt Minh - kể tớ nghe được chứ - chuyện là vầy ~!@#$%^&*()_++ nó kể một hồi vừa kể vừa múa may ba hoa cái tay là Minh phụt cười - tớ hiểu rồi , mọi chuyện sẽ qua thôi Minh đứng lên xoa đầu nó rồi cười nhẹ nhàng đi đâu đó mất hút nó thả mình xuống sàn gỗ , nhìn xung quanh rồi thở dài - đúng , chuyện gì cũng sẽ qua sao mà né được. nó cầm chắt hộp sữa trên tay rồi cười nhẹ ..
|
Tưng! " tôi có chuyện muốn nói với cậu ! Gặp tôi ở saan thượng "- Email : Băng Nhi Hắn mở điện thoại ra rồi cười nhếch mép ---— santhuong - chuyện gì? Hắn ung dung đút tay vào túi đi lại gần nó - tại sao có tôi bị kỉ luật còn cậu lai ung dung như thế?! Nó trừng hắn - cô nghĩ ..tầng lớp của chúng ta binh đẳng như nhau sao? Chỉ cần búng tay một cái , hàng ngàn người phải quỳ lạy dưới chân tôi , còn cô ? Một con bé nhà nghèo vào trường này nhờ học bổng thì giữa chúng ta tầng lớp có quá khác biệt . Hiểu không? Hắn đè tay vào tường , ép nó vào một góc khiến nó khó cử động - cậu..CHÁT!! Nó tát hắn , gương mặt đỏ bừng - ĐÚNG ! Tôi và cậu khác nhau , nhưng tôi vẫn có lòng tự trong của tôi ! Còn cậu? Sống bám vào đồng tiền thì có tương lai sao? Cậu có bao giờ đụng vào những bọc rác hay những cái cuốc để kiếm tiền chưa? - Phải , nhưng cậu có bao giờ suy nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì tất cả mọi người đều phải tôn sùng cậu không? Tương lai? Với cái suy nghĩ của cậu thì cậu mãi và thậm chí sẽ dừng lại tại cấp bậc thấp hèn này thôi ! Thực tế đi , tôi sẽ nhớ cái tát của cô hôm nay đấy ! Nó khuỵu xuống , "phải , thực tế đi Băng Nhi à ! Mày sống ở ngôi trường này phải có cấp bậc , không thôi mày chỉ là cái giẻ để người ta đạp thôi !"- nó suy nghĩ --------------- MỘT TUẦN SAU Nó vươn vai , hôm nay nó đến lớp rất sớm vì nó quyết tâm sẽ học đàng hoàng - đến sớm nhỉ ? Tú Hoa dựa vào tường , một tuần rồi gương mặt cô ta vẫn vậy ĐÁNG GHÉT - ừ Nó trả lời không mấy thiện cảm rồi quét lớp tiếp - cuộc thi , cô tính bỏ v à ? - hôm nay được Queen qtam , tôi vinh hạnh quá nhỉ? Nó nhếch mép - sao cũng đc , cần gì thì kiếm tôi? Để đc thi phải thông qua nhà tôi xét duyệt , cô hiểu rồi đấy , từ từ mà suy nghĩ Tú Hoa cười nhẹ làm nó ớn cả da gà , rồi bỏ đi - điên thật rồi Nó nhún vai -____________________________________------------------________ - nào cả lớp im lặng Ông Liêm gõ bàn - hôm nay lớp chúng ta sẽ kiểm tra thanh nhạc đột xuất , cho các em 5p uống nước dưỡng giọng Ông thầy nói xong rồi cả lớp ầm ĩ - trời ơi..-hs1 - không tin đcc , hôm nay xui quá..-hs2 - STOP !! Mời em NGUYỄN HOÀNG BĂNG NHI mã số 27 lên kiểm tra đầu tiên ! Cả lớp chỉ biết nhìn nó mà xót thương cho cô bé tội nghiệp , chưa học một tiết thanh nhạc nào sao nó có thể?.. - vâng.. Nó thở dài rồi bước lên - mời em Ông Liêm vốn ghét nó nên mới bắt nó kiểm tra thừa biết nó có bao giờ học đâu - đồ rê mi pha son la sí đố , đố si la son pha mi rê đồ Nó chỉ biết nuốt nước miếng rồi đọc , tổng cộng mỗi người phải đọc ba lần và cao theo từng nốt , ngay cả Tú Hoa chỉ dừng lại ở mức 2 thôi nhưng nó lại khác , lênn tới quãng 3 khiến ai cũng kinh ngạc.. ---- Ra chơi - làm tốt lắm Nhật Minh xoa đầu nó rồi như thường lệ đưa nó lon nước - Hihi cảm ơn cậu về mọi thứ Thực ra NM ngày nào học xong cũng ở lại chút thời gian để giảng cho nó - gì chứ đồ ngốc này , như vậy mới đáng công tớ chứ NM cười - Nhi mà Nó tự hào -trả công tớ đi NM xoè tay ra - thiệt chứ , tớ tưởng free Nó bĩu môi - ai nói - v cậu muốn gì - muốn cậu thích tớ! - .... Mai tg sẽ up tiếp nhé <3
|
|
tớ đùa đấy NM cười - xì nó bĩu môi - thôi uống đi , tớ phải đi rồi Minh đứng dậy rồi bước đi , Minh là vậy đấy ..nhanh đến cũng nhanh đi ---------thấm thoát đã đến ngày gần thi - trời ơi làm sao đây làm sao đây nó đi qua đi lại - cậu sao thế? Nga mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách - tớ bị cấm thi rồi , còn có 2 ngày nữa tớ phải làm gì đây nó vẫn đi qua đi lại - tớ cũng không biết phải giúp gì cho cậu.. - không lẽ.. nó nhìn chiếc điện thoại rồi chạy ra sân thượng - cuối cùng cô cũng chịu nhờ đến tôi rồi sao Tú Hoa nhếch mép - ừ.. nó chẳng biết nói gì , nhục ..ừ nhục lắm nhưng vì ba nó ! nó thà chịu nhục chứ không để ba nó khổ - vậy..quỳ xuống đi rồi tôi sẽ nghĩ lại Hoa cười to - cô.. nó tức gân máu nổi lên khắp đôi tay đang siết chặt - sao nào? tôi còn phải đi chụp ảnh nữa tôi k có nhiều thời gian như cô nghĩ đâu cô bé Hoa dựa vào tường , vẫn gương mặt xinh đẹp ấy nhưng đôi mắt lại kiêu hãnh đến đáng sợ - ..... nó trừng Tú Hoa trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ lắm rồi nó cũng.. - 1 - 2 Tú Hoa chưa đọc tiếng thứ ba thì nó đã khuỵu xuống , gương mặt tối sầm lại - tốt lắm hahahh Tú Hoa cười to rồi khoan thai bước đi - DỪNG LẠI nó hét - sao ? Tú Hoa vẫn giọng điệu khó nghe - cô hãy nhớ những gì cô nói ngày hôm nay - tất nhiên Tú Hoa nhún vai cười ma mãnh bước đi
|
|