-cậu không được đánh...rồi quay qua tụi kia nhà nhã lên tiếng nhưng hàn khí như bao trùm cả quán:
-Cho các người 2s để đi không thì...bot lửng câu cuối họ nghe xong cũng biết sợ nên chỉ bỏ lại một câu rồi lật đật kéo cái tên bị đánh lúc đầu chạy đi:
-hai người nhớ đấy, đi tụi bây..(tg: ta sẽ không cho nhớ đâu) bọn kia sau khi đi hết chỉ còn lại HB và BN thì lúc này HB mới lên tiếng:
-cô không sao chứ con gái mà lại mấy chỗ này chị vậy: khuôn mặt lo lắng nhưng giọng nói có phần trách móc.
-không sao, tui đi đâu ở đâu không cần cậu quản: vẫn cái giọng lạnh te đó
-em...nhưng cô sao ở đây: cứng họng đánh trống lãng sang chuyện khác.
-tui không nhất thiết trả lời cậu: hờ hững trả lời khiếm người kia bí đường nói....