Thiên Thần Băng Giá
|
|
|
-Nhưng cô là giáo viên sao vào mấy chỗ nào he: nói không lại chuyển sang bẳt bẻ nhưng không coi lại mình đang trong thân phận của mình.
-không có pháp luật cấm giáo viên nhưng có điều lệ cấm học sinh: một nụ cười đểu nhếch lên.
-Cô..cô..được lắm: tức giận đến đỏ mặt nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ cách chinh phục thiên thần của long mình.
-nếu em không có gì tui về trước và nhớ thực hiện hình phạt vào ngày mai: nói vừa dứt câu thì đôi chân cũng bước ra khỏi cửa khiếm người kia không nói được lời nào.
-thiên thần em hãy chờ đấy: nói xong cũng bước theo hướng BN vừa đi.
Lại nói về BN sau khi cô đi ra khỏi quán thì giờ này BN đang đi dọc theo bờ sông thả hồn theo mây mà không để ý HB đang bước sau lưng chứng kiến một lượt hành động dễ thương yếu đuối của cô trong thâm tâm dâng lên một cảm xúc muốn bảo vệ người kia suốt đời
|
|
đi chừng khoảng 20p Bảo Nhi dừng chân tại một cân nhà nhỏ màu hồng, đưa mắt tìm kiến xong quanh chỉ thấy một bé gái ngồi trước cửa nhà co rúm lại vì lạnh, thấy vậy cô đi lại hỏi giọng nói tràng đầy ấm áp chứng không lạnh lùng làm người đi sau cũng ngạc nhiên
-bé sao em lại ngồi ở đây bame em đâu: đi tới ngồi cạnh bé gái vừa hỏi bàn tay vừa vuốt tóc thể hiện cử chỉ yêu thương tuy mới gặp lần đầu.
-hức..hic...ba em mất rùi..hức còn mẹ em đi đâu đó không về nữa họ bảo em là trẻ mồi coi..hức..: giống như lời nói vừa động tới nỗi lòng cô bé vừa nói trong tiếng nấc về số phận của một người chưa tròn 7 tuổi.
-vậy em tên gì, em có muốn ở cùng thiên thần xinh đẹp kia không: biết mình cần ra tay để giúp bé gái đó để có cơ hội gần người trong mộng của mình nữa..
Ngạc nhiên khi xuất hiện giọng nói vừa lạ lại vừa quen Bảo Nhi quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói thì thấy Hải Băng đang đứng gần mình tay đút vào túi quần nhìn rất lãng tử...
|
không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của người kia Hải Băng đi lại ngồi xuống kế cô bé vươn tay ra ôm vào lòng kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi vừa nảy:
-em tên gì
-dạ em tên Ngọc Vy: bất ngờ vì bị HB ôm nhưng cô bé tên Ngọc Vy ấy vẫn cảm nhận được hai người trước mặt mình là người tốt đến giúp mình.
-Ngọc Vy tên rất hay vậy em vó muốn ở cùng chị không: mặc kệ Hải Băng đang ngồi ở đó BN chồm tay ra vươn lấy thân thể bé nhỏ ôm vào lòng làm ai kia thấy mà ganh tụy.
-hihi..dạ em muốn: nụ cười trẻ thơ
-vậy Vyvy không muốn ở cùng anh sao: trưng cái khuôn mặt cún con ra..
-không có em...em rất thích nhưng..còn chị thì sao: đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn BN
-được ở hai người chịu không nè: không muốn làm con bé buồn BN buột lòng lên tiếng cho cái con người lừa ngạt con níc ấy..
-YEAR..vậy được rùi..CHỤT..: nghe được câu trả lời mình muốn HB không kiềm lòng được mà chồm qua hum và má BN một cái, làm cho cô không biết nói gì vì có Ngọc Vy...
|