-Sợ mà vẫn có gan làm chuyện với chị sao ?-An Di cười nửa miệng, giọng có chút gì vừa buồn cười vừa khinh... -Thì có sao đâu ! -Nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề -Nè ! Sao nhóc dám làm vậy với chị chứ hả ?-Nhắc mới nhớ, tự nhiên cô với nó ngủ chung giường, cô lại khỏa thân nhưng cô vẫn chưa tìm ra mục đích của nó nữa. Ngước mặt lên, ánh mắt cô dính vào phía dưới càm của nó. -Chứ chị thương mà. Làm luôn !-Nó cười cúi đầu trả lời. Nụ cười cong khóe môi, đụng chạm đôi môi nhỏ hồng kia... -Bộ thương là muốn làm gì làm sao ?-An Di trề môi không phục, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng... -Chứ lỡ làm rồi ! Chị muốn gì ? Em đền cho !-Nó bò ra đằng trước cầu xin ánh mắt của cô. -Đền nỗi gì nữa ? Lỡ rồi !-An Di mặt bí xị, tay đánh nhẹ lên người nó. Cô thực sự là hơi tiếc khi đời con gái của mình đi sớm như thế. Nhưng mà...cho nó thì không sao cả ! -Mới 3h mà chị la um sùm ban nãy. Giờ mới 3h30 kìa ! Đi ngủ thôi !-Nó nhìn đồng hồ qua điện thoại. Quay sang nhắc nhở chị nhưng có vẻ chị không đồng tình -Thôi thức luôn đi. Ngủ chi nữa ?-An Di tặc lưỡi nói. Nhìn con heo lười biếng uể oải nằm sải lai trên nệm, cô lại càng không muốn nó ngủ bỏ mặc cô xíu nào ! -Thôi ! Ngủ một xíu đi. Còn hơi sớm mà !-Nó khuyên nhủ. Thú thật là đêm qua nó đấu tranh khốc liệt nên người còn hơi mệt mỏi. Nhưng nó không hiểu sao cô lại "tỉnh" đến vậy ! -Hoi mà ! Khánh dậy đi !-Cô ghị ghị tay nó lôi dậy. Dậy làm chứ hả ? -Được được rồi. Nhưng mà dậy làm gì ?-Nó vò vò cái đầu rối của mình, mặt mày có đôi chút nhăn nhó do thiếu ngủ. -Đi đêm !-An Di nhướn mày trả lời. -Em đưa chị về !-Nó gỡ chăn, bước xuống sàn nhặt quần áo. -Chị chưa muốn về aa~~-Cô lắc đầu không chịu. Nhìn nó khom lưng nhặt quần áo mà mặt mày không mấy vui vẻ ahh... -Thì em đưa chị đưa ngắm cảnh đêm được hôn ?-Nó đưa đồ cho cô, Nụ cười trên môi thoắt ẩn thoắt hiện, nó nhìn cô âu yếm.... -Thiệt không ?-An Di nhìn nó với khuôn mặt khác ban nãy. Một khuôn mặt với nỗi chờ mong và có cái gì đó (tg không biết diễn tả sao nữa) -Thiệt ! Nào giờ đi tắm nha !-Nó nhẹ nhàng bò lại gần cô. Ẳm bồng cô lên, mặc dù cô có đôi chút vẫy vụa nhưng nó vẫn cố chấp để cô vào bồn ! -Em biết chị còn đau lắm. Đừng cử động nhiều. Như thế không tốt cho chị !-Nó xoa xoa đầu An Di. Giọng ngọt ngào vc~~ An Di làm sao cưỡng lại giọng nói ấy, cô nàng chỉ biết cúi xuống chu mỏ vì đỏ mặt thôi... -Có cần em tắm luôn cho không ?-Nó bắt đầu thay đổi nét mặt. Khuôn mặt trở nên gian tà hơn bao giờ khác...Nó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ! -Thôi...thôi không cần ! Em đi ra đi. Chị tự làm được !-An Di xấu hổ bắn nước vào người nó để nó ra khỏi nhà tắm. Đời nào nó chịu bỏ lỡ cơ hội quí giá này chứ ?! Không bao giờ nha!! -Để em tắm cho mà !-Nó khóa cánh cửa phòng tắm lại. Đâu đó vang lên tiếng la thất thanh của cô gái nhỏ và lão đại sói dâm tà.... ~~~~~~~ Nó cùng cô tản bộ đến quán thịt nướng hôm qua. Không biết bây giờ có còn mở cửa cho lấy xe không ta ? -Chị có muốn ăn gì không ?-Nó hỏi han. Khí trời đêm còn khá lạnh, cô cứ ép sát vào người nó. Nó đoán chắc là cô đang lạnh. Mua cái gì đó cho cô ăn cho ấm bụng... -Ưhmm...ăn cái gì mà nó nóng á !-An Di gật gật đầu trả lời. Cô nở nụ cười với nó, chắc đêm nay cô là người hạnh phúc nhất rồi ! -Vậy ăn hột gà nướng hôn ?-Nó quay sang cô hỏi. Ahh~~ cái này rất ngon nha ! -Đó là cái gì ?-An Di thắc mắc. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô toàn ăn mấy món sơn hào hải vị, chưa từng ăn món mà nó nói đến bao giờ. Không biết hương vị của nó ra sao ha ? -Ăn rồi chị biết !-Nó dẫn cô đến một xe đẩy bán hột gà nướng nhỏ. Đêm khuya vậy mà cũng còn người bán ahh~~
Sau khi mua xong, nó và cô ngồi trên cùng một băng ghế đá gần đó. Nó cẩn thận bóc vỏ trứng rồi đưa cho cô. An Di nhìn màu của trứng thì hơi nhăn mặt. Màu gì mà không đẹp gì hết ? Không biết có ăn được không ? -Ăn đi ! ngon lắm. Chị mà chết em cứu cho !-Nó nháy mắt chắc nịch khi thấy cô cứ nhìn quả trứng mà không ăn. Cô hơi nghi ngờ trước lời nó, nhưng vẫn há miệng cắn thử miếng nhỏ.... -Ưhmm....rất ngon ahh~~-An Di sáng rỡ cả mắt, cô nhìn quả trứng với ánh mắt hoàn toàn khác ban nãy. Ăn nhẹ nhàng từ tốn nhưng mà rất nhanh nha!! -Sao ngon phải không ?-Nó cũng đang ăn nhìn cô sáng mắt thế. chắc là lần đầu ăn đây mà. Nó nhớ lần đầu má mua cho nó nó cũng có cảm giác y như cô nữa ! -ngon lắm luôn ! Mau đưa chị trứng kia đi !-An Di hối thúc nó. Trong khi đợi nó lột vỏ nhưng cô lại giật luôn quả trứng, tự lột vỏ tự ăn =))~ Nó nhìn mà bật cười. Có cần vì đồ ăn mà hành động thế không ?
|
|
|
|
|