Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
|
|
|
-Ủa cô làm gì ở đây vậy?-Người hiện diện trước mặt nó chính là Anh Thư. Nó nhìn cô thắc mắc... -Cô đi tập TD. Còn em ? Sao lại ở đây giờ này ?-Anh Thư trả lời. Khuôn mặt tra khảo nó -Dạ à em cũng đi tập TD ấy mà !-Nó giả vờ quơ tay quơ chân -Vậy hả ? Thế có muốn cùng cô đi uống chút nước không ?-Anh Thư cười mở lời -Dạ cũng được !-Nó gật đầu cái rụp cùng cô đi vào canteen trường. Cô uống nước suối còn nó uống nước lọc ( -_- ) Cả hai nói chuyện khá vui vẻ nha :3 -Mà Khánh này !-Anh Thư nhắc tên nó trong khi nói chuyện -Sao cô ?-Nó trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Nó mở nắp chai hớp vài ngụm nước... -Em với cô Phương Nhi...hẹn hò sao....?-Anh Thư lắp bắp trong giây lát -Phụt !!...khụ...khụ...-Nó nghe cô hỏi mà phun cả nước ra ngoài. Đã thế còn bị sặc nước nữa chứ ! -Ếh...em có sao không ?-Anh Thư lấy khăn giấy đưa cho nó -khụ...khụ...sao...sao cô hỏi thế ?-Nó nhận lấy khăn giấy che miệng ho vài tiếng nhưng nó vẫn thắc mắc. Không lẽ An Di nói cho Anh Thư biết sao ? -À tại hôm cô gặp em ở dãy GV á. Cô tình cờ thấy em trong phòng Phương Nhi nói cười vui vẻ nên....-Anh Thư cười cười giải thích... -À...tại em kể chuyện cười cho cô ấy nghe nên cô ấy cười vậy thôi à !-Nó cũng cười gượng trả lời. -Thì ra là vậy !-Anh Thư gật đầu cười thỏa mãn. "Vậy là ổn rồi!" suy nghĩ trong lòng cô. -Dạ chứ em không có gì với Phương Nhi đâu cô ơi !-Nó gãi gãi đầu phản bác -Ừm cô biết rồi !-Anh Thư cười híp mí -Cô ! Say Cheese !!-Nó giơ điện thoại selfie. Khuôn mặt nó cười sẵn rồi. Anh Thư nghe nói gọi thì chỉ ngước mặt lên..."tách" chụp rồi. -Ahh!! Xóa...xóa đi !-Anh Thư giãy nãy lên. -Sao vậy ? Đẹp mà !-Nó cười lưu ảnh -Thôi xóa đi. Mặt cô xấu quắc à !-Anh Thư mặt bí xị buồn thiu -Đẹp mà ! Cô lúc nào cũng đẹp cả -Nó tuyên bố hùng hồn làm Anh Thư nhà ta đỏ cả mặt. -Để em up FB. Nick cô là gì dạ ?-Nó hỏi -Anh Thư Nguyễn !-Anh Thư trả lời -Ok ! Up nha....-Nó tag cô vào rồi up lên trang mạng. Nó quẳng điện thoại sang một bên... -Ủa 5h mấy rồi à ?-Anh Thư nhìn đồng hồ treo trong cantin -Vậy giờ cô về sao ?-Nó hỏi. Mặt chút đượm buồn -Ừm ! Chiều gặp nữa mà ! Cô đi trước nha...-Anh Thư cầm chai nước chào tạm biệt nó Nó cũng cầm chai nước của mình rồi trở về KTX. Giờ này chắc Minh Vy chưa dậy đâu~~ Nó nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lẻn vào nhà VS tắm rửa thay đồ. Mới vừa bước ra với cái khăn sau cổ, Minh Vy ngồi nguyên cục làm nó hết hồn. -Khai mau ! Hôm qua sao không về nhà ?-Minh Vy giọng lạnh xương tủy -...Sao....Sao chị dậy sớm vậy ?-Nó lật đật hỏi. Mặt nó dần dần hơi trắng lên -Mau trả lời ! Đừng đánh trống lãng !-giọng cô không thay đổi. Vẫn gằng giọng như khi nãy -Ờ ừm...em ngủ quên !-Nó kiếm đại một lí do nào đó bịa ra. -Ở đâu ?-Minh Vy nhìn nó với ánh mắt không thân thiện -Ở...bar FADED -Nó lia mắt suy nghĩ trả lời
|
|