Nó lái xe chở cô đi ngắm cảnh. Hiện tại đã hơn 4h sáng, trời vẫn còn tối, những ngôi sao cũng dần mờ ảo đi. Nó dừng xe trước một băng đá nhỏ, nơi có thể nhìn ra được cả thành phố bên kia sông và con cầu dài lấp lánh đèn bắc ngang qua đấy. -Oaa~~ Đẹp quá !-An Di thốt lên trong niềm hân hoan -Tất nhiên. Em chọn mà !-Nó vỗ ngực tự hào. Ngồi xuống băng đá, nó đưa mắt nhìn ra con sông... Giờ này các tàu nhỏ đa bắt đầu xuất hiện. Những ánh đèn mờ thỉnh thoảng chớp tắt thích mắt dưới lòng sông. Bên kia bờ nhộn nhịp hơn hẳn. Mặc dù gần sáng nhưng ánh đèn đường vẫn chưa tắt đi, vẫn còn nhiều xe cộ vượt ào ào trên đường cái... -xí !! tình cờ thì nói đại đi !-An Di trề môi chạy lại ghế ngồi kế nó. -Hừm....nhưng đẹp mà phải không ?-Nó choàng tay khẽ nép vai cô vào người nó. Quay sang cô cười cong môi, nó híp mí... -Thì đẹp...!-An Di đồng tình gật gật đầu. -Đấy ! Đó bảo là do em chọn mà !-Nó lại tự mãn cười thỏa chí -Thôi đi ông. Tự tin ớn hà !-An Di chỉ yêu vào má nó mà lắc đầu -Tự tin thế mới được chị thương !-Nó cười ma ranh nhìn cô nhướn nhướn đôi mày -Xí ! Biết nói thế thôi ! Nếu chị không thương nữa thì sao ?-An Di trề môi không phục. -Không thương thì bắt đem về đến khi nào thương thì thôi !-Nó trả lời thản nhiên. Môi chạm nhẹ lên môi hờ hợt màu của cô đang nhạt đi vì lạnh... -Thiệt là bắt không ? Hay là bỏ luôn...đi theo mấy nàng kia ?-An Di nhướn mày nghi ngờ nó -Không đời nào !-Nó lắc đầu bác bỏ. Không bao giờ nó bỏ An Di của nó đâu ! -Hừm...tạm tin ahh!-An Di dựa nhẹ đầu lên bờ vai nó. Ánh mắt cô hướng ra nơi những con sóng đang nhấp nhô từng gợn ~~ -Nè ! Mau uống đi !-Nó đưa cô một li cappu còn nóng hổi... -Ủa ? Mua hồi nào vậy ?-An Di ngạc nhiên nhận lấy. Hương thơm từ li bay nhẹ trong không gian... -Mới mua đấy ! Mau uống đi !-Nó trả lời. Cô thổi nhè nhẹ vào li rồi nhấm môi một ngụm nhỏ. Vị cà phê tan trong miệng. Thiệt là ngon nha!! -Đưa em uống miếng !-Nó giật lấy li nước trên tay cô hớp một ngụm... -Ếhh...của chị mà ! Sao em dám....-Cô khó chịu nhăn cả mặt. -Dám dám gì ? Làm chuyện kia với chị em còn dám huống chi uống nước ?-Nó mạnh miệng hùng hồ, đưa lại li nước cho cô -Em....-An Di nhăn cả chân mày nhìn nó -Em ôn gì ? Uống nhanh đi rồi em đưa chị về !-Nó ngắt lời cô. -Đưa chị về rồi sao em về ?-An Di hỏi -Bắt taxi về KTX !-Nó trả lời. -Thôi cũng được !-An Di tạm chấp nhận... ~~~ Trước mặt nó là cả một KTX khổng lồ, hùng vĩ, rộng lớn, vâng vâng mây mây... Nó ngán ngẩm nhìn các bức tường cao gần 2m một lúc lâu rồi vận động nhảy qua chúng một cách dễ dàng. May mắn cho nó là chú bảo vệ đã đi đâu rồi nên nó vẫn thản nhiên bước vào sân KTX dưới khí trời 4h48p69s =)) -Êhh...-Một bàn tay khẽ đập mạnh vào vai nó -ahhh...hết hồn !-Nó quay ra sau theo phản ứng. Hiện diện trước mặt nó là...??
|
T/g dừng đúng lúc ge ln ak? Tò mò quá đi
|
dùng ngang xương v tg đag hay mừ
|
Tg dừng hay thật ngay lúc dang hay Tò mò wá
|
|