-Này ! Bạn học bài chưa ?-Như Thơ xoay qua nó sau khi đã bình tĩnh
-Ah...hả ? Bài gì ?-Nó giật mình
-Thì bài hôm qua mình chép cho bạn đó !-Như Thơ nhắc lại.
-ấy chết ! Mình quên mất tiêu...-Nó đập đầu xuống bàn. Hơiss cũng tại An Di chứ ai. Nếu như cô ấy không rủ đi ăn và say xỉn đến thế thì nó sẽ không như hôm nay rồi. Thiệt tình ! Một phần cũng tại nó đam mê sắc dục
-Mau học đi ! Tiết 1 kt rồi đó !-Cô hối thúc nó
-Ừm!-Nó mặc dù có đôi chút không muốn nhưng vẫn gượng đầu đồng ý
~~ Giờ chơi ~~
Nó vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng y tế chơi...
-Hế lô ~~ -Nó mở cửa bước vào tự nhiên
-Hửm ?-Cô y tế xoay người lại nhìn
-Á...cái bà này ! Thay đồ thì vào nhà VS. Mắc gì ra ngoài đây vậy hả ?-Nó nhắm tịt cả mắt lại. Mặt nó bắt đầu đỏ lên...xoay người 180 độ...
-Là ai vào mà không gõ cửa trước ?-Cô nhanh chóng khoác áo blouse bên ngoài vào
-À...ừm...nhưng cô cũng không nên thay đồ như thế chứ!-Nó cố phân bua. Lúc nãy vô tình nó thấy được cả dây áo ngực màu đỏ son của cô. Ngại chết đi được ah ~~
-Được thấy hàng free mà còn bày đặt !-Cô bĩu môi trêu chọc nó.
-Hàng free ?? Ọe Ọe !-Nó giả vờ nôn mửa ra
-Lên đây làm gì ?-Cô y tế bước lại bàn lấy kẹo cao su nhai nhai
-Ếhh...cho em một cục !-Nó nháo nhào chạy lại
-Không được !-Cô liền lặp tức để hũ kẹo sang chỗ khác
-Sao vậy ?-Nó nhăn nhó hết cả mặt
-kẹo của cô !-Cô y tế nhìn nó cười nửa miệng, giấu luôn hũ kẹo
-Ahh~~ hông chịu. Mau đưa kẹo cho em !-Nó giành giật với cô.
Sau một hồi lâu mà nó không có được cục kẹo nào, bực bội nó leo lên giường nằm ngủ ~~
-Nè ! Bộ dưới lớp không có gì chơi hay sao mà lên đây thế ?-Cô hỏi. Sắp xếp mấy lọ thuốc vào kệ
-Khò...khò~~-Nó đã vào ngàn thu từ bao giờ.
-Ngủ gì nhanh vậy ?-Cô tự hỏi. Tay nhanh nhanh xếp lọ theo thứ tự
-Cô ơi ~~-Tiếng gọi ngay vành cửa
-Hửm ?-Cô y tế ngước mặt lên
-À..cô ơi...có bạn Khánh ở đây không cô ?-Người đó chính là Như Thơ aa...Cô nàng lên đây chi vậy ta ?
-Hả ? Nó đang ngủ đấy ! Em vào đấy đi. Cô đi xuống cantin trường một lát !-Cô ngước đầu vào tầm màn màu xanh dương nhạt. Nói vài ba chữ rồi bước ra ngoài. Bỏ Như Thơ còn ở lại...
Như Thơ nhìn ra ngoài cửa theo dáng cô rồi vào bên trong chỗ nó ngủ.
-Nhìn bạn ấy ngủ ngon thật !-Như Thơ khẽ nhìn lên khuôn mặt nó, mở nụ cười vui vẻ
Nó ngủ như chết. Hay biết trời trăng gì đâu -_-