|
-Ủa ? Có cái gì trên mặt vậy?-Cô kề mắt sát mặt nó quan sát một hạt bụi nhỏ đen đen dính trên mặt nó. Nhẹ nhàng dùng tay phủi nhẹ giọt bụi ấy đi. Xong, cô lại ngước nhìn nó. Woaa...cô chưa gần nó như thế bao giờ ha~~ nhìn theo hướng này nó ngủ nhìn hút hồn quá chừng. Cứ như hoàng tử ấy nhỉ ? Dời mắt xuống đôi môi, mặt cô bỗng nhiên đỏ lên dữ dội. Cô nàng có suy nghĩ gì vậy ta? Nó bất ngờ xoay người qua cô. Cô to mắt bất ngờ kinh khủng. Môi cô...đang chạm môi nó đấy ! Trong người cô như có lửa nổi lên, sao nóng quá chừng. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn ban nãy ~~ Nghe được tiếng thình thịch của tim cô luôn này. Trời ơi bị cái quái gì vậy ? Đợi một lúc sau bình tĩnh, cô mới ngả đầu ra xa. Mặc dù cũng có phần hơi luyến tiếc môi nó nhưng để nó thấy tình cảnh như vậy thì không hay đâu...(ổng còn khoái nữa). Đan hai tay vào nhau, cô vừa nhìn nó say sưa ngủ vừa suy nghĩ chuyện ban nãy.Lấy tay chạm nhẹ môi, bất giác nở nụ cười. Cô đã hôn nó rồi ! Sao vui quá ta ~~
"Reng...reng" tiếng chuông vào học vang lên. Cũng nhờ tiếng chuông mà cô mới giật mình, vội lay lay người gọi nó dậy. -Ưmm...-nó lè nhè mở mắt xem ai -Dậy đi nào. Vào học rồi đó !-Như Thơ cười nhắc nhở -Ủa ? Như Thơ ? Sao bạn lại ở đây vậy ?-Nó dụi mắt ngồi dậy, quay qua cô thắc mắc -Mình lên gọi bạn dậy thôi. Nào, mau vào lớp thôi. Vào học rồi!-Như Thơ mỉm chi nhìn nó. Nó gật gật đầu bước xuống giường. Đúng lúc cả hai vén màn thì cô y tế cũng bước vào. -Dậy rồi à ?-Cô y tế thấy nó đi ra trong trạng thái "tóc rối" liền bật cười châm chọc -Vâng ! Về lớp aaa....-Nó lườm cô mấy phát rồi kéo Như Thơ đi ra khỏi phòng. Như Thơ chỉ kịp gật đầu chào cô... Cô y tế nhìn theo mà cười cong miệng. Ha...cậu nhóc này ! Thú vị aa~~ ----------------------------------- Giờ học của nó cũng không mấy đặc sắc lắm. Sau khi tan học, nó uể oải lên dãy GV gặp Phương Nhi. Ban nãy khi KT, cô me nó quá chừng. Cũng may là trúng tủ, nếu không là chết nó rồi ! Khẽ thở dài, nó lê chân lên từng bậc của thềm ba. "Ting...ting" tin nhắn trong điện thoại. Nó bật điện thoại xem ai kia ?
Chính là Tuệ Nghi. Cô nàng dặn chiều 1h30 gặp cô tại phòng Hội Trưởng để tập tiết mục solo của cô. Ủa ? có thêm 2 tin nữa này ! Là của Eira và Fiona. Haizz...nội dung cũng y như của Tuệ Nghi thôi. Nhưng chỉ khác ở thời gian và địa điểm aa~~ Tự nhiên sao nó thấy tủi thân nhể ? Đã không được tiết mục riêng rồi mà còn phải tập riêng cho mấy "chụy mẹ" kia nữa chứ ? Không lẽ trước kia Alvar cũng như vậy sao ? Haizz tự nhiên thấy tội quá chừng ! ~~~~ -Nhóc làm gì ở đây vậy ?-Eira lên tiếng phá dòng suy nghĩ của nó -Làm học sinh !-nó ngẩn đầu lên trả lời -Trời ơi ! Ai hỏi cái đó ? Cái chị thắc mắc là nhóc đang làm gì ở dãy GV này ?-Eira nhăn mày khổ sở với nó -Gặp GVCN !-Nó trả lời thản nhiên -Sao vậy ? Ahh...chắc là mắc lỗi phải không ? Nhóc đi trễ hay là không làm bài tập vậy ?-Eira gật gật đầu đoán mò -Ngưng suy nghĩ xàm xí đi ! Tôi đi trước !-Nó đang khá mệt mỏi nên khi có người làm phiền thì nó liền cáu. Nó lạnh lùng bước ngang qua cô,trong khi cô thì đang nhíu mày không hiểu nó bị cái gì nữa ? -Nay nhóc ấy bị gì vậy trời ?-Eira nhìn theo dáng nó -haizz...cũng đâu phải chuyện của mình ! Phải mau đem cái này cho Tuệ Nghi cái đã !-Eira gạt bỏ ngay nó ra khỏi trí óc, cô xoay người đi về phía phòng Hội trưởng
|
Z la xog uj ha.tap nay k hap dan gj hjt
|
|
|