|
|
|
|
-nè cô nương ! nó đặt nước và tẩy lên bàn. Ngồi vào ghế, nó nghịch nghịch điện thoại, sẵn tay rót nước cho cô. -hihi...ủa em không ăn sao ? cô ngước nhìn nó cười cười. Ánh mắt kia cũng thôi không nhìn về phía bọn soi mói nữa. Trong lòng dâng lên một thắc mắc nhỏ... -Em ăn rồi ! Nó ngồi kiểm tra FB. ý ảnh của nó lúc sáng được 1k mấy like rồi kìa...(thanh niên sống ảo =)) -Khi nào vậy ? Cô ngậm ống hút uống chút nước. Xong lại nhíu mày khi nghe câu trả lời của nó... -à...ờ mới trưa nay thôi à ! Nó cảm thấy cô đang nghi ngờ mình nên vội bỏ điện thoại xuống, cười cười phân minh -Ăn với ai ? Cô nghiêm giọng lại đôi chút. Chắc là đi lén phén với nàng nào rồi này ! -À...với mấy đứa bạn trong lớp ấy mà ! Chị tin em đi chứ... Nó trả lời ngay lặp tức cứ như sợ cô biết được sự thật vậy ấy. Nó đi ăn với Phương Nhi hằng ngày, bỗng dưng nay cô hỏi làm nó giật cả người hà ! -Hừm...tạm tin ?! Cô nhìn nó đôi chút rồi lại cúi đầu xuống ăn. Nó cũng đã nói thế rồi nên cô cũng phải tin tưởng nó chứ. Nó thở phào trong bụng. May quá chừng ?! Cô mà biết nó đi ăn với Phương Nhi chắc chém nó đứt đầu !? -Hihi ăn đi... Nó cười cười vẹo má cô. Làm cả khán phòng một phen bất ngờ nhưng không ai dám hó hé điều gì cả... ~~~~~ Ăn xong, nó đưa cô về phòng để cô thay đồ đi chơi với tụi bạn gì ấy. Còn nó phải xuống phòng Hội trưởng tập bài solo. Haizz nhắc đến sao thấy nó khổ quá chừng ? -Hội trưởng đang bận sao ? Nó đi thẳng vào phòng. Không gõ cửa mà lên tiếng khiến Tuệ Nghi có chút giật mình. Cô đang ngồi giải quyết cái đám đi trễ này. Cô cứ như tổng phụ trách của trường vậy à ? :)) -Ủa ? Sớm vậy chưa đến giờ mà ! Tuệ Nghi ngẩng đầu lên xem ai kia. Thì ra là nó ! Làm cô tưởng ai không hà... -Lại ăn chút gì đi... Nó để một vài bịch bánh nhỏ với một hộp sandwich nãy nó mua lên bàn khách. Tay kia ngoắc ngoắc cô lại...khuyến mãi thêm nụ cười (soái dữ~~) -Được nha... Tuệ Nghi làm sao có thể cưỡng lại được chứ ?! Cô rời khỏi bàn làm việc của mình, lại ngồi kế bên nó...Gì chứ người thương cô gọi mà sao mà phản đối được chứ ?! -Nè ! Nó đưa cô miếng sandwich trong hộp. Đồng thời tay kia bỏ miếng snack vào miệng -_- -Nay sao tốt quá vậy ? Cô nhận lấy miếng bánh mà nhìn nó thắc mắc. Nhoẻn miệng cười cắn nhẹ bánh, cô thật ngạc nhiên aa~ -Tốt đó giờ nga~~ Nó vuốt nhẹ miếng bánh trên má cô để lại, miệng cười vừa trả lời. -Mà này !Cô Phương Nhi có biết anh hẹn hò với em không ? Tuệ Nghi nhìn nó hơi tò mò. Cô đã biết bạn gái nó là Phương Nhi rồi nhưng không biết cô ấy có biết cô quen nó không nữa à !? -....Chưa Nó ngưng động tác lại đôi chút. Trong lòng dãy lên niềm có lỗi với Phương Nhi aa~~~ Hơi buồn nha~ -Thế anh có định nói cho cô ấy biết không ? Tuệ Nghi quan sát khuôn mặt nó. Cô muốn biết nó sẽ phản ứng ra sao ? -Chắc chắn là sẽ nói. Nhưng mà...sợ cô ấy... Nó lưỡng lự trong giây lát. Nó chỉ sợ là Phương Nhi sẽ rời xa nó thôi. Nghĩ đến đấy nó đã hoảng hồn rồi... -Em hiểu mà !... Tuệ Nghi dựa đầu lên vai nó an ủi. Cô biết nó sợ điều chi mà ! -Haizz....thôi ăn đi rồi mình tập solo nha~~ Nó khẽ thở dài...Tạm gác chuyện đó qua một bên, nó cười với Tuệ Nghi một cái
|