»  
»  
16:48, 19/07/2016

Cậu, Chỉ Mãi Là Nhóc Con
✿ Người Đăng: 01663540225

755 Lượt Xem 14 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Cậu, Chỉ Mãi Là Nhóc Con

Đây không pải là truyện đầu tiên mình viết nhưng thể loại này là đầu tiên nên có thể nó hơi lạ tại ít ai viết xen lẫn giữa một môn thể thao xen lẫn tình cảm như mình nên có gì mọi người góp ý cho mìn nhé . Cảm ơn mọi người
Câu chuyện nói về tình cảm giữa nó - hắn hai người một là huấn luyện viên một là đội trương đội bóng . Nó luôn giúp hắn đạt được ước mơ của mình nhưng hắn luôn coi nó như là một cô nhóc . Trải qua biết bao khó khăn như vậy liệu nó có thể chinh phục được hắn - người luôn coi nó là nhóc con..??
Chap 1 : Đội bóng trương MR
- Còn 1p nữa nhưng tỉ số lại là 4 điểm liệu đội trường MR có lội ngược dòng được hay không???
- AAAAA cố lên !! Cố lên !!!!
- Vâng trên khán đai các cổ động viên đang cổ vũ rất cuồng nhiệt và vào rồi giờ cách biệt chỉ còn 1đ ta đã có hy vọng ....
.... - Reng reng reng..
-Còi hết giờ đã vang lên tỉ số là 90-89 nghiêng về đội MR và năm nay họ đã trở thành đội vô địch lần thứ hai. Vâng ta có thể hy vọng họ sẽ trở thành đội đầu tiên vô địch 3 lần
Phòng nghỉ
- hôm nay mọi người vất vả rồi mình sẽ bao mọi người nhé- tiếng một cô gái vang lên
- Oa Kaimi là nhất rồi - cả nhóm hô lên vui sướng gì chớ sau kho thi đấu đật được kết quả còn được đi ăn đồ ngon miễn phí là nhất rồi
- Ê nhóc khăn- một tiếng con trai vang lên
- nè tớ bằng tuổi câu đó sao cứ gọi tớ là nhóc thế hả?? - nó nổi quạu quay sang lườm người đó nhưng tay thì vẫn đưa chiếc khăn
- Đi thôi nào bọn mình ăn món nướng nha- nó cười rồi bước đi
Và ... Đó chính là đội bóng rổ của trường MR- một ngôi trường hạng nhất với đầy đủ điều kiện cũng như nhất về danh tiếng trong mọi lĩnh vực thể thao và học tập . Muốn vào đây bọn không thể chỉ là học giỏi mà còn pải có năng khiếu về thể thao nhất là bóng rổ
Giới thiệu một chút về các nhân vật chính và cũng là thành viên đội bóng rổ nè
Nam :
1. Hắn- Homaya Kinhitori: đội trưởng đội bóng rổ và thành viên đội bóng hắn là tay ghi điểm vô cùng xuất sắc với những cú ném 3đ. Cao 1.90m ( dân bóng rổ mà) thân hình thì chuẩn lại được cái đẹp trai nên là rất nhiều fan đặc biệt là .. nữ. Tính cách hắn thì cũng khá lạnh lùng nhưng cũng luôn biết nghĩ cho đồng đội
3. Kuro Misuhiko : là thành viên đội bóng trường MR với lối chơi vô cùng tốc độ rất khó bắt kịp là bạn thân của hắn. Cao 1.87m và thân hình đúng một dân chơi chuyên nghiệp . Có thể sau này ... Vào truyện rồi biết
2. Kise Takitori-Kise- anh trai của Kaimi rất thuơng em gái của mình - trung phong xuất sắc của đội bóng trường Seho- đối thủ vô cùng mạnh của MR với đôi mắt Diều hâu có thể nhìn thấu được mọi lối tấn công cũng như phòng thủ của đối thủ và kỹ năng phòng thủ và tấn công xuất sắc là thành viên mạnh nhất của KW. Thân hình và chiều cao thì cũng tương đồng với hắn thôi.
Còn một sỗ nhân vật nữa vào truyện khi nào cần mình sẽ nõi không các bạn lại quên mất^^
Nữ:
1. Nó-Kaimi Takitori-huấn luyện viên kiêm trợ lý và cũng là người mẫu vô cùng nổi tiếng- một cô gái với chiều cao khá ấn tượng 1m75, ngoại hình cân đối khuôn mặt dễ thương, làn da trắng như sữa và đặc biệt cô còn là một tuyển thủ Karate tài năng và với sự nhanh nhạy, phán đoán, bền bỉ đã giúp Kaimi có khả năng chơi bóng rổ vô đối và là 1 trong 4 người của KW - người duy nhất chưa ai biết được danh tính trừ những người trong SB
2. Yumito Akashi - là bạn thân của nó và là trợ lý hai của đội bóng tuy nhiên chỉ biết rất ít về bóng rổ . Ngoại hình xinh xắn cao 1.65 . Tính cách thì luôn nghĩ cho bạn bè
À nhân vật nữ thì cũng vậy nhé còn 1-2 nv nữa nhưng sẽ nói sau
Còn 2 thành viên còn lại của KW là Musashi Hiroto và Naiga Kojiro
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Tại quán ăn
- Kaimi mai này bọn mình nghỉ phép hai hôm nhé- một thành viên đội bóng lên tiếng nài nỉ
- Hả tập gấp đôi á??!! - nó giả điếc
- À không ý tớ là vẫn tập đều đặn
- Nói đùa vậy chứ bọn mình sẽ tập nhẹ nhàng buổi sáng thôi với lại sắp thi học kì rồi còn gì năm nay giải bóng mùa đông thi sớm lên nên bọn mình cũng phải thi sớm đó- nó vừa ăn vừa nói
- Chỉ có bọn tớ là khổ chứ ba người các cậu không học cũng đạt điểm tối đa đó thôi- một người khác lên tiếng tỏ vẻ không phục
- Thiên tài mà haahaaa- Kuro lên tiếng
Haaahaaaa.. Và tiếng cười vang lên trong quán ăn
10:00pm
- cũng khá muộn rồi nhỉ cậu về một mình liệu ổn không Kaimi- Kuro lên tiếng lo lắng
- cậu quên nhóc con là ai sao- Kin( Kinhitori gọi vậy cho gọn nhá)
- đúng đo Kuro cậu lo xa quá- cả bọn nhao nhao
-Thôi tớ về nhá hẹn mai gặp lại ở trường- Kaimi cười rồi bước đi
Tối hôm ấy
- Vậy là cậu sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi. tớ hy vọng sẽ luôn được giúp đỡ cậu.....

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Cau Chi Mai La Nhoc Con ~ Cậu, Chỉ Mãi Là Nhóc Con - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-10925-1#ixzz4ErEMxQ7p

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile