»  
»  
18:12, 22/12/2015

✿ Người Đăng: jamiesieuquay

974 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Hãy Chờ Em !!!

HÃY CHỜ EM!!!
*********

- Vợ à, chồng yêu vợ nhiều lắm.

- Vợ cũng vậy, chồng ngủ sớm nhé.

- Nè vợ, giận luôn nha ...vợ quên ...

- Chụt. Hì hì....Tút.. Tút...

Chưa để Tuấn Anh nói hết câu, Hà Trang đã hôn chụt một cái rõ kêu vào điện thoại, rồi tắt máy.
Tuấn Anh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, khẽ nhíu mày rồi nhếch môi cười. Đặt chiếc điện thoại xuống cạnh gối, anh nhẹ cười hạnh phúc. Dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
Từ khi bắt đầu biết Hà Trang đến lúc yêu nhau , Trang luôn làm anh vui vẻ hạnh phúc. Chỉ trách tại sao hai người ở quá xa nhau, lại khác trường, mỗi tuần có rất ít thời gian gặp nhau. Cho dù là vậy, tình cảm của họ vẫn đẹp như một bức tranh bình dị, đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ,và màu chủ đạo là màu "hồng"...
Tình cảm của họ cứ vậy mà tiếp diễn, anh yêu cô là thật, và dĩ nhiên cô cũng đâu thể thiếu anh.
Rồi mùa thi tuyển sinh đến, ba mẹ Hà Trang luôn muốn con mình thi vào ngôi trường gần nhà cho tiện việc đi lại. Hà Trang cũng đã kể cho anh nghe, và anh cũng chỉ khuyên cô nên nghe theo ba mẹ, dẫu lòng anh đang rất khổ sở. Tâm ý của Tuấn Anh, Hà Trang nào hiểu thấu,cứ ngỡ anh muốn né tránh cô, cô cũng đau.
Cả hai ngồi trong góc phòng của mình và suy nghĩ về đối phương. Hai trái tim chung một nhịp đập, nhưng tâm tư và suy nghĩ lại khác.
Anh đã nghĩ thông:"Chúng mình yêu nhau, vậy nên dù ở đâu cô ấy là của mình và mình cũng vậy. "
Hà Trang cũng vậy, cô đã quyết định...
Thời gian sau đó...
Học...học... và học...
Ngồi học với đống sách cao ngất, mắt kính tròn của Hà Trang lệch sang một bên, mái tóc thường ngày để xõa xoăn nhẹ của Trang bây giờ đã được buộc túm nhẹ hai quái, tóc mái ngố cũng được kẹp nhẹ bằng chiếc kẹp dễ thương anh từng tặng cô.
Cô đang cần sự yên tĩnh để tập trung học nên điện thoại để tắt nguồn trên dường.
Còn về phần Tuấn Anh, anh đã cố gắng gọi cho cô, nhưng cô không trả lời, chỉ có tiếng nói đáng hận của chị tổng đài.
Những lần đầu thì anh rất lo lắng cho cô.Sau vài lần cô nghe máy rồi giọng ngái ngủ hay cáu gát khi cô đang học,anh đã biết cô không sao, thở nhẹ nhõm.Nhưng thái độ của cô... quá lạnh nhạt, quá khác...
Tuấn Anh quyết định buông tay Hà Trang, anh nghĩ cô đã có chàng trai để cô yêu thương cả đời,vậy nên... Chúc em hạnh phúc...
Nước mắt tràn ly, anh đau lắm, cắm môi ngăn nước mắt đừng rơi gịot thứ hai, viết tin nhắn nói ra lời chia tay, thế rồi yếu lòng, tình cảm đè nén lý chí, anh xóa đi rồi ném điện thoại vào chăn và lăn ra ngủ...2 gịot lệ óng ánh như đá quý ,trong suốt khẽ rơi trên khuôn mặt điển trai.
2 tuần trôi qua... anh biết hôm nay cô sẽ thi tuyển sinh,lời chúc ngọt ngào gửi đến cô:

"Vợ ngốc!Thi tốt nhé vợ"

Lần này cô trả lời tin nhắn luôn.
TINH TINH
" Hãy chờ em nhé"

Anh vui mừng vì cô đã quan tâm anh hơn, vui thật...
Thi qua rồi... cô vẫn lạnh nhạt hờ hững với anh.

-Tại sao?Tại sao chứ Trang?

Anh đau lòng tự hỏi.
Bỗng ~~~

- Nè nè, tớ ăn kem.

-Hà Trang! Dừng lại.

Vâng, là Trang đó ,Trang đang đùa với một anh chàng rất ngầu.
Cơn nóng giận của Tuấn Anh đang dâng lên ngun ngút, cô, quả thật đã yêu người khác,anh rất muốn lao tới đanh tên con trai kia, nhưng phải kìm chế.
Anh rời khỏi nơi đó....
Ngày khai giảng.
"Có lẽ mình phải nói ra lời chia tay trước,Haizzz" Tuấn Anh bước vào trường với dòng suy nghĩ. Anh sẽ nói điều đó vào buổi trưa nay...
Gạt bỏ mọi ánh mắt ngưỡng mộ của các girl trong trường, anh bước vào với tâm trạng không thể nản hơn, nhưng trong mắt mọi người thì quá lạnh băng.
Ngồi xuống ghế sau trường phổ thông bậc nhất ,Tuấn Anh ngửa mặt lên ngắm lá phong đang dần chuyển màu.

-Chồng ơi! Đang làm gì vậy?

-Không thấy sao.

-Thấy chứ.

-Ơ...

Sao Trang ở đây?

- Bất ngờ chứ?

Nói xong Hà Trang nhảy vào ôm Tuấn Anh thủ thỉ:

-Định làm gì vậy chồng yêu, em yêu chồng nhiều lắm, chó điên của em...
Lá phong rơi... khung cảnh thật lãng mạn, chúc phúc cho tình yêu của họ mãi bền lâu.
Anh và cô trò chuyện đến lúc buổi lễ kết thúc. Kết lại: Hà Trang đã cố gắng ôn thi để thi vào trường danh tiếng này, mặc ba mẹ phản đối, nhưng rồi họ cũng đồng ý. Cô lạnh lùmg với anh vì sợ không vững tâm. Dù thi xong nhưng chưa biết điểm nên không dám chắc chắn.Còn anh chàng bảnh bao đùa cùng Trang là Hùng, bạn thanh mai chúc mã của Trang.Trang coi Hùng là anh trai,Hùng coi Trang là em gái.
********Trinh Nhi********
~End~

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile