Say You Do
|
|
|
|
hay lam
|
Chap 8:
- Bị lừa rồi...nhạc chờ đấy =)). - nó giật giật môi,mặt xuất hiện vài gạch đen với 2 mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào cái đt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn còn đang phát nhạc chờ.Thế hóa ra nãy giờ nó nói chuyện 1 mình à?
- Tôi nghe...alo...alo...ể... - nó bực tức cúp máy mặc cho hắn ở đầu dây khó hiểu ngồi "alo" 1 mình.Tối đến hắn chọn cho mình áo thun đen cộng với quần kaki lửng màu đen kết hợp sandal đen nốt...còn chu đáo cầm theo áo khoác bỏ trên xe.Phóng con mui trần hắn tới trước cổng nhà nó nhấn chuông liên tục vì không thấy nó.Thế mà bác Hoa lại cứ ngây thơ ra mở cửa cho hắn mà không biết vừa rướt sói vào nhà.Nó thì quên lửng lời mời của hắn mà cũng chẳng muốn nhớ nên cứ thản nhiên ngồi coi tv.
- Nè...cô tính chờ tôi tới bế cô lên xe mới chịu sao? - hắn oang oang lên nó giật mình.
- Sao...sao anh vào được đây? - nó hốt hoảng đứng bật dậy lấp bấp nói như thấy ma làm hắn buồn cười.Mà mắt hắn thì cứ dán sát vào đôi chân hon của nó vì giờ nó chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi loại rộng tạo cơ hội cho "lang sói" ngắm nghía đôi chân mình.
- Hay cô chờ tôi thay đồ hộ? - hắn vừa dứt lời nó đã phóng nhanh lên lòng.Mặc dù không muốn nhưng nó vẫn quyết định đi với hắn...vì gì thì tg cũng không biết.Chọn cho mình bộ maxi xanh rêu hở lưng,kết hợp sandal xỏ ngón màu trắng giản dị.Tóc xõa tự nhiên,mặt không trang điểm cũng không thể không công nhận nó đẹp.
- Cô không sợ cảm lạnh sao? - nó lắc đầu rồi dặn bác Hoa không cần chờ cửa rồi cùng hắn lên xe tới 1 nhà hàng hải sản sát biển.Không khí biển ban đêm thật dễ chịu...ít ra là với nó lúc này.Đứng ở lan can của nhà hàng nhìn ra biển...nó cảm nhận được từng đợt gió lùa vào tóc mình...đã bao lâu rồi nó chưa đi biển.
- Nè...vào ngồi đi.Lát ăn xong tôi đưa cô đi ngắm biển. - hắn gọi khi thấy nó hình như không có ý định quay vào bàn.Nó mất hứng quay lại bàn nhìn hắn chán ghét...có cần lúc nào cũng làm nó bực mình không.
- Ngon quá. - nó nói làm hắn ngạc nhiên...vẻ mặt nó lúc này cứ như lần đầu tiên được ăn hải sản.
- Vậy ăn nhiều vào. - hắn cười rồi nói với nó.
- Tôi là heo sao? - nó liếc xéo hắn.Người ta nói...người mình thích thì người ta làm gì cũng thấy thích...người mình ghét thì người ta thở thôi cũng thấy ghét rồi.Hiện giờ nó không ưa hắn...mọi việc hắn làm đều như đang cố tình chọc điên nó (Su: mỗi chị thấy vậy...người ta tốt thế cơ mà Nó: mặc xác ta.)
- Ờ...không....cô như con mắm ấy...trên xuống dưới của cô...3 vòng như 1. - hắn trêu nó.
- Hừ..tên biến thái.Ta không chấp. - ăn xong hắn đưa nó đi dạo biển thật.Nó có vẻ rất thích biển khi chân trần đi bộ dọc bờ biển.Hắn đi sau đương nhiên là cầm giày cho nó rồi.Hắn 1 tay cầm giày của mình và nó 1 tay đút túi trên vai là chiếc áo khoác chậm rãi đi sau nó như là vệ sĩ của nó ấy.Nó thì thản nhiên đi trước....ngâm chân vào làn nước biển mát lạnh...gió thổi hơi mạnh làm tóc nó bay phất phơ để lộ ra phần lưng trắng nõn của mình.Hắn bắt đầu phát hiện thêm vài tên "lang sói" đang căng mắt nhìn vào người nó vẻ thèm thuồng phát kinh.
- Cảm ơn. - nó giật mình vì hắn đột nhiên khoác áo cho nó.
- Không có gì...cô mà cảm lạnh lại đổ thừa tôi đưa ra ngoài dọc nước thì khổ. - hắn tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lòng lại có chút gì đó vui vui.
- Hừ...xem tôi là con nít 3 tuổi hay sao mà dọc nước. - lúc nào cũng làm nó nổi đóa được.Dạo thêm 1 lúc nó nhìn lại đồng hồ...hơn 9h rồi.
- Về thôi...trễ rồi. - nó kéo áo hắn nói.
- Ừ...cô ra ngoài đợi tôi lấy xe. - nó mang lại giày rồi cũng nhanh chân đi ra ngoài.Đang đứng chờ thì có 1 tên có vẻ thư sinh lân la lại gần nó.
- Em à...em chờ xe hả? Để anh cho em đi nhờ xe anh được không?
- Không cần. - nó lạnh lùng nói.Tên kia bắt đầu động tay động chân với nó khi giật phăng cái áo khoác ra rồi níu níu kéo kéo tay nó về phía mình.Hắn vừa kịp chạy xe tợi vội chạy ra chắn trước mặt nó.
- Nè thằng khốn...làm cái trò gì vậy hả? - hắn xém chút là không kìm được ban cho tên kia 1 đấm rồi.
- Thằng ranh...mày là thằng nào? Tính dành người đẹp với anh à? Khôn hồn thì tránh ra anh còn chừa cho đường về nhà. - dứt lời là 1 đám to con tầm 15 thằng xuất hiện vây quanh bọn nó.
- Đây là người yêu tao...mày là thằng nào? Tính dành người yêu với tao à? Khôn hồn thì tránh ra tao còn chừa cho đường sống. - hắn gằn giọng làm tên kia lạnh người.Dứt lời hắn đẩy nó lùi ra sau rồi 1 mình lao vào đám côn đồ.
- Mẹ kiếp. - tên đại ca bắt đầu quay sang nó...nó đang phân vân có nên xách váy lên tẩn cho tên này 1 trận không thì tên đó đã nhào tới định chụp lấy nó thì nó vội đạp cho 1 phát té nhào sang 1 bên...thuận chân nó đạp cho thêm 1 phát vào mạn sườn..gãy cũng 3,4 cái xương là ít.
- Đại ca. - thấy đại ca nằm bất động dưới đật đám kia liền mặc hắn mà nhào qua bên nó làm hắn trở tay không kịp.
- Nè tên kia...đứng đực ra đó làm gì? Tính chờ dọn xác tôi hả? - nó hét lên khi thấy hắn đơ người ra 1 chỗ.
- Lũ chó này. - hắn nổi điên lao vào đánh 1 cách cuồng nhiệt.Sau khi cho tất cả đo ván nó và hắn nhanh chóng lên xe phóng đi trước khi có thêm người tới.
- Hộc...hộc...cô cũng biết đánh nhau sao? - hai người ngồi trong xe thở dốc rồi nhìn nhau vài giây sau đó..........cười.
- A....bị thương rồi này. - nó thốt lên khi thấy tay hắn đang chảy máu.Khi nãy không để ý bị 1 tên cầm dạo cắt xẹt qua...giờ nghe nó nói hắn mới cảm nhận được chút đau.Hắn bị nó lôi vô nhà để băng bó vết thương...dù gì cũng là vì bảo vệ nó nên mới bị thương mà.
- Ái...nhẹ tay thôi. - hắn hét hỏ khi nó thắt chặt băng.
- Xong rồi.Về đi. - nó phủ phàng đuổi khách sau khi xong nhiệm vụ băng bó.Đột nhiên hắn níu tay nó lại.
- Chuyện gì vậy? - nó hỏi sau khi rút tay ra khỏi tay hắn.
- Hôm nay....cô vui chứ? - nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn tay vò vò chỗ băng thừa mắt nhìn theo tay.
- Ưm...trừ khoản đánh nhau ra thì vui đấy.Coi như trả nợ cho cái tát lần trước. - nó chậm rãi nói.Hắn giờ mới có dịp ngắm nó...mắt to mi cong...mũi cao...môi đỏ...lại thêm làn da trắng nõn.Phải chăng ông trời quá ưu ái nó khi ban cho nó thêm body chữ S đầy đặn So Hot. (Su: thế khi nãy tên nào chê người ta hả? Hắn: giết thằng đấy đi :D).tay hắn đột nhiên giơ lên rồi lại hạ xuống.
"- Mày đang làm cái gì vậy hả?" - hắn suýt là không kìm được mà đưa tay lên vuốt mặt nó rồi.
- Thôi...tôi về đây.Cô ngủ ngon. - hắn đứng dậy tạm biệt rồi không kịp để nó nói lời nào đã đi nhanh ra ngoài lái xe về nhà.Nó nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng thu dọn băng gạc rồi lên phòng.Nghĩ đi nghĩ lại nó lôi đt ra nhắn tin chúc hắn ngủ ngon làm hắn đã khó ngủ nay lại càng thổn thức hơn.Đêm hôm đó là đêm khó ngủ nhất với hắn...chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc mình sẽ cảm nắng "bạn học".
- Không lẽ mình....không có đâu...aissss. - khó khăn lắm hắn mơi ngủ được sau 1 hồi lăn lộn trên giường.Còn nó thì vẫn ngủ ngon như thường...đối với nó việc ai đó(nam nhé) giao tiếp với nó sau đó cảm nắng nó là việc bình thường...nó cho phép mình tự tin khoản đó.
|
Oaaaaa... Truyện Su hay quá... Tiếp đi nha... Hóngggggggg
|