- Đền bù??? Không phải chứ??? Có thể biết điều kiện đền bù chứ???- Nó tò mò hỏi.
- Àk, đơn giản thui đền bù theo nghĩa của những người yêu nhau ý????- Kun giọng gian gian như cáo nháy mắt quyến rũ.
Nó đỏ mặt rồi chạy ra ngoài khi nghĩ đến cảnh nóng giữa một nam một nữ khi ở chung một phòng.
- Được. Cứ như vậy đi!! Em sẽ diễn tốt!!!!- nó để lại câu nói sau khi đóng lại cánh cửa phòng.
Cuối cùng những ngày thi của kì thi vào lớp 10 đã đến, nó đã làm suất sắc tất cả các môn. Và môn tiếng anh nó cũng đạt điểm tuyệt đối.
Nhà trường cảm thấy rầt tự hào vì có một học sinh ưu tú như vậy, cha nó đã nói chuyện với nhà trường muốn nó được học chung với Kun ( anh trai nó) nên đề nghị nhà trường cho nó học nhảy cóc. Để nó và Kun có thiện cảm tốt về nhau.
Ctv đã thưởng cho nó và anh Kun chuyến đi du lịch 1 tuần ở Hàn quốc.
Tại đó, trong một lần bị lạc nó đã cứu một cô bé rất đáng yêu. Rồi kết bạn.