Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
- Chung mày bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm như vậy, không thấy hèn hạ sao???- nó quát và giẫm lên tên bụng tên cầm đầu khi nãy. 10 tên bị nó đánh vài cước trong vòng 10giây, vì định giở trò bậy bạ giờ nằm lăn lộn dưới đất xin tha mạng. Nhưng vẻ mặt hiện giờ của bọn chúng rất là ngây ngốc, đần thối ra vì chúng không thể hiểu những gì nó nói. Vì đây là Hàn Quốc, khiến nó đầu bốc khói nghi ngút: - Cútttt....!!!!- tay nó chỉ phía cuối hẻm được. Nụ cười không còn thay vào đó như một tảng băng nam cực. Bọn côn đồ như hiểu ý, liền lồm cồm bò chạy. Cô bé vừa rồi bị bắt nạt khẽ mỉm cười, đáng lẽ ra cô bé đang định ra tay thì có người lại muốn cứu" mĩ nhân " nên thôi để xem kịch hay. Nhưng cô phải choáng với độ xử lý nhanh gọn trong chớp mắt đó. Cô dù có võ cũng phải 1phút 30giây mới xử lý xong. - Cậu không sao chứ????- nó đưa tay ra đỡ cô bé. Cô bé bị bắt nạt cũng ngước lên nhìn khuôn mặt nó và choáng ngợp bởi vẻ đẹp không ai có thể xấu xí hơn ( dù Thị Nở có xấu xí đi vẫn còn hơn khuôn mặt nó- cô bé đánh giá vậy)) Nhưng cô bé cũng không tỏ vẻ khinh thường mà rất cảm kích vô cùng ( vì cô là người rất hòa đồng). Cũng đưa tay ra nắm lấy tay nó mỉm cười nhẹ. - Mà cậu tên gì vậy?? Chắc cậu thấy tớ xấu xí lắm nhỉ???- nó hỏi cô bé, nhưng vẫn không thấy tiếng đáp lại. - Àk quên Cậu là người Hàn, làm sao mà biết nghe tiếng Việt Nam chứ!! Nhưng tớ là người tốt!!! Cậu đừng sợ???- nó nở nụ cười dễ thương làm đôi tai thỏ ngộ ngĩnh. Nó ngẩm ngơ khi nhìn thấy cô bé cười " đúng là rất xinh đẹp đáng iu khi cười" nó thầm đánh giá về cô bé. - Không!! Tớ cũng biết tiếng Việt mà??? Nhưng tớ sống bên Hàn lâu ui!!! Tớ tên Quỳnh Trâm!!! Rất vui được làm quen???- Quỳnh Trâm giơ tay bắt quen. - Àk!!! May quá lại gặp được một người bạn đồng hương!!! Tớ tên Thiên Băng!!!- nó bắt tay làm quen rồi ôm trầm lấy Quỳnh Trâm như quen từ lâu lắm rồi. Quỳnh Trâm ngạc nhiên vì độ trẻ con của nó cũng vui theo. - Mà Băng làm gì đi một mình giờ này vậy???- Quỳnh Trâm tò mò hỏi. - Cậu thật xinh đẹp!!! Cậu không sợ khi nhìn tớ xấu àk??? Tớ bị lạc???- nó trả lời thành thật đồng thời khen vẻ đẹp của QT. - Với tớ xấu đẹp không quan trọng, quan trọng có người bạn tốt!!! Chúng mình làm bạn nha!!!- Quỳnh Trâm nói rõ quan điểm và làm bạn với nó bằng lời nó thành thật. - Ok!!! Là bạn tốt nha!!!- nó cũng cười lém lỉnh. - Mà bạn ở đâu?? Để tớ đưa bạn về???- Quỳnh Trâm có ý giúp đỡ. - Tớ Ở....??? Ở...????- nó gãi đầu gãi tai cố nhớ lại tên khách sạn bằng tiếng anh. - Ở đâu...??? Cậu cố nhớ xem..???- Quỳnh Trâm trấn an nó.
|
- Cái gì mà sun sun ý... !!!- Nó gãi đầu vì không nhớ được. - Sun á!!! Chưa nghe bao h ak????- Quỳnh Trâm cũng lắc đầu. - Àk!!!! Nhớ rồi... Khách sạn HOA MẶT TRỜi!!!! Mà tiếng anh nó là gì nhỉ...????- Nó nhớ được khách sạn bằng tiếng việt thì vui mừng nhảy tưng bừng. Quỳnh Trâm cười vì độ hồn nhiên của nó:
|
- Tên tiếng anh nó là Sunflower?? Đó là khách sạn nhà tớ. Mà tí tớ cũng về đó ngủ mà!!! Bây giờ chúng mình đi chơi công viên " Thiên thần nhỏ " nha!!!- Quỳnh Trâm kéo tay nó lôi đi. - Đúng là khách sạn đó ui!!! Chúng mình đi thôi!!!- Nó mỉm cười nhẹ và theo chân Quỳnh Trâm đến công viên. Vào công viên, hiện ra trước mắt nó là một công viên rộng lớn, trang trí phong cách rất giống một sứ sở thần tiên, mờ ảo đẹp lung linh dưới ánh điện ban đêm. - Woa!!! Đẹp thật!!!!- Nó dang tay nhắm mắt hít thở không khí trong lành. - Đẹp Không??? Công viên nhà tớ xây dựng đó?? Mà cậu biết võ đánh bọn chúng hay thiệt!!!- Quỳnh Trâm ngưỡng mộ nó công nhận như một sát thủ thật sự. - Tớ có biết võ đâu!! Tại thấy cậu gặp nguy hiểm tớ đành dùng sức mình cứu cậu thôi!!!- Nó trả lời hồn nhiên. Rồi chợt im lặng suy nghĩ lời khen của Quỳnh Trâm. " Mình nhớ rõ mình đâu có biết võ hay học võ ở đâu?? nhưng sao mình đánh tụi bọn đó không cảm thấy đau ? Lại đánh dứt điểm vậy?? Chuyện là sao đây?? Khó hiểu" nó lẩm bẩm và lắc đầu, rồi có những hình ảnh mờ hiện trong tâm trí nó. - A đau đầu quá!!!!- Nó cảm thấy đau đầu! Nó lại ôm đầu đôi mày nhíu lại. Quỳnh Trâm quan sát biểu hiện nãy giờ của nó, cứ diễn biến phức tạp khiến QT cũng khó hiểu. Rồi cuống quýt khi thấy nó ôm đầu. - Cậu sao vậy??? Cậu không khỏe àk????!!- Quỳnh Trâm ôm lấy bờ vai nó quan tâm. Nó im lặng một hồi tĩnh tâm lại: - Tớ không sao rồi, chúng mìnhđi chơi thôi nào!!!- nó mìm cười trấn an, nó không muốn làm người bên cạnh lo lắng. Bọn nó chơi vui vẻ rồi cuối cùng cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Và cũng đến ngày tạm biệt xứ sở Hàn Quốc nó về Việt Nam chuẩn bị cho năm học mới.
TẠI BIỆT THỰ VƯƠNG GIA
Sau khi về nước, nó vẫn giữ liên lạc với Quỳnh Trâm qua sdt và Face book. Vậy là từ giờ danh bạ nó lại có thêm người thân. . Nó qua phòng tìm Kun có chút việc, nhưng nó lại không thấy Kun đâu cả: - Woa!!! Sợi dây chuyền này đẹp thật!!!- Sau một vòng tìm kiếm bị thu hút bởi sợi dây chuyền trên bàn học của Kun, nó khen và ngắm nghía vẻ đẹp của nó. Nó khẽ mở trái tim ra, đập vào mắt nó là một cô gái rất đẹp. Nhưng nó cảm thấy quen thuộc. - Cô gái này sao trông giống khuôn mặt..????- Nó giật mình bởi tiếng quát. - Bỏ xuống!!! Ai cho phép cô tự tiện vào phòng tôi không gõ cửa?? Lại tự tiện lục đồ của người khác!!- Kun đi đến gần giật luôn sợi dây chuyền, Trừng mắt nhìn nó. - Em!!!! - Nó nói lắp bắp. - Cũtttt!!!!- Kun chỉ tay ra ngoài cánh cửa. Giờ Kun cảm thấy nó thật cáo. Lần sau không cho nó tự tiện vào đây khi chưa cho phép nữa. - Mà quên!!! Giờ tôi Không cần cô phải giả làm bạn gái tôi nữa!!!- Kun nói luôn không cần suy nghĩ, Kun cũng không hiểu sao chính mình lại nói ra được câu đó nữa. - Vì người con gái trong ảnh sao???- Kun tự tìm kiếm cho mình câu trả lời.
. Nó thất thần khi Kun nói câu đó, cảm xúc lẫn lộn, khiến nó không biết nên vui hay là buồn nữa. Có chút gì đó thiếu thiếu, hụt hẫng. Nhưng rồi tâm trí nó lại bay bổng theo suy nghĩ khác: - Cô gái trong ảnh rất giống mình, chẳng lẽ mình quan trọng với a Kun vậy sao??? Không đúng!!! Hay có khi mình là chị em sinh đôi với người con gái trong bức ảnh!! Hay là em gái???- nó tự đặt cho mình những giả thiết không có câu trả lời. Nó ngồi dậy vào phòng tẩy trang hết lớp trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương. - Mình đúng giống hệt cô gái trong ảnh của Kun là sao???- Nó mệt mỏi, cảm thấy không muốn nghĩ thêm, nó ra chốt cửa lại rồi lên giừơng ngủ một giấc. Nó là vậy, khi gặp chuyện khó nghĩ nó luôn chon cách " Ngủ là thượng sách".
|
Cgag lên bn oi.mh ung ho bn
|
- QUÁ KHỨ ( SÁU THÁNG TRƯỚC) -
Tại công viên " Parks Galaxy " đó là thờ điểm chào đón Xuân, ngày lễ tết ở Việt Nam ngày lễ lớn nhất trong năm. . Mọi cảnh vật đều chìm trong sắc Xuân, như lời đã hứa ba mẹ đứa nó và anh đến chơi công viên lớn nhất cả nước. cả công viên chìm ngập trong sắc Xuân, những trò chơi từ truyền thống đến hiện đại đều diễn ra vào những ngày này. Và đặc biệt có một vườn hoa đào tràn ngập khí tết trong công viên với màu hồng đặc trưng. Đó cũng là công viên của ba nhà giàu nhất thế giới Nguyễn- Vương- Hoàng, độ xa hoa lộng lẫy của nó hơn hẳn những công viên khác. Một thế giới rộng lớn. . Nó nhìn thấy quầy kem mắt nó sáng rực như đèn pha ôtô. Nó mải đi mua kém mà quên mất cả gia đình đang tìm nó.
|