»  
»  
12:35, 27/03/2015

Xin Chào ! Em Đã Từng Yêu Anh !
✿ Người Đăng: 0988178167

1.888 Lượt Xem 22 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Xin Chào ! Em Đã Từng Yêu Anh !

Tên tác phẩm : Xin chào ! Em .....đã từng yêu anh !

 

Tác giả : Trần Bảo Ngọc ( Haruka Kudo ) [Đây cũng là nick FB của tớ ạ , ai muốn cứ kb nhá :3 ]

Thể loại : truyện ngắn tình cảm teen

 

Xin chào ! Em ......đã từng yêu anh !

"Có khi em đã mãi tin rằng , những ngày hè như thế sẽ mãi tiếp diễn

Giờ đây lời hứa ta trao nhau ngày ấy

Vẫn còn hằn sâu trong trái tim này "*

 

265 ngày trước , anh ào đến như một cơn gió khuấy tung cuộc sống đang dần dần phẳng lặng của nó

Khi ấy là mùa hè , nó vừa kết thúc học kì II của lớp 10 thì ba cho nó đi du lịch cùng với cơ quan . Nó chỉ ậm ừ cho qua , thôi thì một chuyến đi biển cũng làm lòng nó nguôi ngoai phần nào những muộn phiền mà nó luôn cố tình giấu kín . Nhốt mình trong phòng không phải là ý tốt , có lẽ nó nên hòa mình với thiên nhiên thì hơn . Nghĩ vậy nên nó thu xếp đồ đạc , chuẩn bị cho chuyến đi

Thế rồi nó bắt gặp anh , trên chuyến xe ấy , một người có vẻ bề ngoài khó gần đến khủng khiếp . Nó tảng lờ anh như tảng lờ những đứa con trai khác , đơn giản vì anh rất khó gần và hơn nữa nó cũng không muốn gây nên rắc rối với con trai .

Chuyến đi biển ấy sắp kết thúc thì cũng là lúc nó phát hiện ra anh với nó có nhiều điểm tương đồng . Anh cũng đọc mâng , nghe nhạc và không khô khan như nó nghĩ . Rồi đặc biệt anh cũng giống nó , thích Dragon ball . anh cười với nó nhiều hơn , nói với nó nhiều hơn . Thế rồi chả biết sao trái tim của nó lại rung rinh lần nữa . Lúc nó nhận ra nó thích anh thì đã quá muộn . Chuyến đi đã kết thúc . Nó trở về nhà và anh lại ào đi như một cơn gió lốc , không để lại bất kì giấu vết . Nó lại thu mình vào một góc và cố gắng quên hết hình bóng anh

265 ngày sau , trong mùa xuân ấy , nó lại gặp anh ở nơi đền chùa linh thiêng . nó giả vờ tảng lờ anh , cho đến khi , anh lên tiếng trước

-[Em còn nhớ anh chứ ?]

-Nhớ ! Dragon Ball !

-[Đúng rồi !]-Anh nhìn nó rồi khẽ mỉm cười

Nó bối rối trong giây lát

-Anh còn nhớ sao ?

-[Chưa một ngày nào anh quên em cả ! Từ sau chuyến đi đó !]

-Tại sao ?

-[Sau khi chia tay em sau chuyến đi đó , anh cảm thấy buồn buồn . Ngày nào hình ảnh của em cũng đọng lại . anh cũng không hiểu tại sao nữa ]

Nó khẽ mỉm cười , thật hạnh phúc . Nó nhắm đôi mắt lại và cầu nguyện . Điều ước của nó năm nay không chỉ còn dành cho một người là nó , mà còn dành cho anh

Anh im lặng rồi khẽ hỏi :

-[Em có biết chúng ta xa nhau được bao nhiêu lâu rồi không ?]

-Em không biết

-[265 ngày ]-Anh nhìn nó cười nói [Lâu lắm rồi đấy nhỉ , gần 1 năm rồi ]

Nó ngạc nhiên

-Anh đếm từng ngày sao ?

-[Ừ !]-Anh mỉm cười [Tính đến hôm nay là tròn 265 ngày ]

-Siêu nhân!!!!! –Nó há hốc miệng "Sao anh lại có thể nhớ đến thế ?"

-[Ngốc ạ ! CHỉ vì anh không thể quên em thôi !]-Anh mỉm cười thật dịu dàng

Nó quay ngoắt đi , đơn giản vì nó không muốn để ai đó thấy gương mặt đang đỏ ửng như trái cà chua chín của nó

Rồi anh cho nó nick FB của anh .nó rất vui vì từ nay dù xa cách vẫn có thể nói chuyện với anh . nó mong hạnh phúc này sẽ mãi tiếp diễn

 

"Những cảm xúc vụn vỡ này của tớ

Rồi sẽ xóa nhòa hình bóng cậu

Nên trước khi tất cả kết thúc

Tớ sẽ cố gắng dập tắt ngọn lửa nhỏ  trong lòng của mình "**

 

Người ta bảo hạnh phúc mong manh lắm . thế mà nó vẫn không tin . Cho đến ngày thứ 3 nói chuyện với anh , nó đã biết tất cả . Thì ra , anh đã có bạn gái rồi.

Những cảm xúc bấy lâu nay tồn tại trong lòng nó vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ cứa vào tim nó đau đến chết . nước mắt lã chã rơi . nó hận tim mình , sao lại yêu anh nhiều đến thế

Nó nhớ lại những điều anh nói bằng vẻ mặt rất thật lòng . Những khi mà nó và anh nói về anime và cười khúc khích . Nhớ giọng nói ngọt ngào và ấm áp của anh . cả nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt ửng đỏ của anh khi nhẹ nhàng chạm vào tóc nó . Phải rồi ! Tất cả đều là giả dối . Nó hận anh . Nó căm thù anh ! Thì ra nó với anh chỉ như một trò chơi , chán rồi có thể vứt bỏ . Tất cả những gì anh làm với nó hôm đó thì ra chỉ là một vở kịch mà anh đã tự ý sắp đặt , một kịch bản hoàn hảo . một diễn viên tài năng ." Ha ha ! đồ giả tạo! thì ra chỉ là đóng kịch thôi . Kết thúc rồi !"-Nó nghĩ mà nước mắt cứ thế lăn dài trên má .

Phải rồi . tất cả đều là giả . nhưng nỗi đau mà nó đang phải chịu này là thật . Làm sao đây ? làm sao có thể quên anh đây ?

Nó xóa hết hình ảnh của anh trong điện thoại , cố gắng xóa hết hình bóng anh luôn ở trong trái tim của nó . Nó lao đầu vào học , để quên anh

"-Vậy là anh đã có người yêu à ?

-ừ , phải . Anh xin lỗi , anh rất thích em , nhưng mà .....

-Anh lại yêu chị ấy hơn bất kì ai khác . Đúng không ?

-Phải . Anh thật sự rất yêu cô ấy . anh xin lỗi em , xin lỗi cô bé , anh .....

-Ha ha , phải ! anh yêu chị ấy . vậy thì hạnh phúc với cái tình yêu của anh đi ! Thật giả tạo ! Tất cả đều giả tạo

-Anh xin lỗi ....

-Xin lỗi tôi làm gì ? lời xin lỗi đâu còn tác dụng nữa ? xin lỗi làm gì chứ . Đi đi ! Anh đi đi ! Anh mau đi đi !

-Xin lỗi , anh.......

-Im đi!!!! Kẻ như anh không có quyền nói câu xin lỗi . Phỉ báng ! Tôi khinh ! Tôi nguyền rủa anh ! Mau cút đi ! Cút mau cho khuất mắt tôi

-Anh xin lỗi . nếu em đã muốn vậy . anh sẽ biến mất "

                                           *

                                     *          *

Những ngày tiếp theo , nó chìm đắm trong tuyệt vọng và đau khổ . Đôi mắt mệt mỏi lúc nào cũng đòi khép chặt lại . Bề ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng sau khi quay đi nó lại bật khóc nức nở . Nó không muốn ai phải lo lắng cho nó . Không muốn những người thương yêu nó phải suy nghĩ về nó nhiều . Nó khép mình lại , nhẹ nhàng thôi , khỏi cái thế giới mà nó vẫn muốn hòa mình vào bấy lâu nay .

Nó cứ tưởng sẽ giấu đc tất cả mãi mãi . Nào ngờ chỉ mới hết một ngày , đến cuối buổi học hôm sau , thằng Huy , bạn thân của nó như là biết hết mọi chuyện . Tan học , Huy phi đến bàn nó như một cơn lốc

-Habby ! Đi uống trà sữa với tao nhé ?

Không đợi nó đồng ý , Huy đã kéo nó đứng dậy rồi cầm lấy cái cặp nó phi như bay ra khỏi lớp

-Nào , có chuyện gì rồi mày kể tao nghe xem !-Huy ngồi phịch xuống bên cạnh nó và đẩy cốc trà sữa trân châu vị Socola về phía nó

-Ơ , có chuyện gì đâu !-Nó nhận lấy cốc trà sữa và tảng lờ nhìn ra chỗ khác

-Mày còn định giấu tao nữa à ? Tao với mày có phải là bạn không đấy ?-Huy kéo tay nó rồi bắt nó phải nhìn vào mắt mình "Nói tao nghe coi , mày với thằng đó , .... xảy ra chuyện rồi đúng không ?"

Nó mỉm cười đau khổ rồi cúi đầu :

-Phải ! Kết thúc rồi ! Tất cả đã kết thúc hết rồi !

-Habby ....-Tiếng của Huy khẽ vang lên làm vỡ òa cảm xúc của nó

Nó im lặng , cúi đầu , những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má . Nó vừa kể vừa ngưng lại trong tiếng nấc

-Anh ấy .... có người yêu rồi .... thì ra bấy lâu nay anh ấy lừa tao .... anh ấy giấu tao .... bây giờ .... anh ấy không cần tao nữa .... người anh ấy chọn , không phải tao .... tao ....

Nói đến đây nó không chịu nổi nữa òa khóc như một đứa trẻ . Bao nhiêu khó chịu trong lòng đều bung ra hết , bao nhiêu sự mạnh mẽ mà nó tạo dựng cũng mất hết . Không kìm nổi lòng mình nữa , nó khẽ run rẩy như một chú mèo mắc mưa tội nghiệp làm Huy không tin  trước mặt mình là nó đang khóc.

Bỗng nhiên Huy đưa tay ra và ôm lấy nó thật chặt

-Ngốc ạ , sao mày không nói sớm cho tao biết chứ . mày còn định giấu tao đến khi nào đây hả ? –Nén một tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt  tóc nó "Mày ngốc lắm cơ , cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì cơ chứ . Mạnh mẽ cho lắm vào . suy cho cùng thì đồ ngốc nhà mày cũng chỉ là con gái thôi . đúng chứ ?" Nói rồi Huy lại ôm ghì lấy nó chặt hơn "Mày đúng là , mày nghĩ mày  giấu được tao bao nhiêu lâu nữa . Nói sớm có phải tốt hơn không "-Huy vỗ về  nó , dịu dàng đến mức nó không tin đây là thằng bạn đáng ghét vẫn chơi với nó mười mấy năm nay .

Rồi Huy buông nó ra . lau lau nước mắt đang tèm lem trên mặt rồi nói với nó

-Nhỏ khùng ! Quên hắn ta đi rồi cười lên nhé . Thằng khốn đó không xứng với mày đâu . Bộ con trai tốt chết hết rồi sao mà phải yêu thằng đó chứ . Nghe tao này . quên nó đi . Việc gì vì một thằng con trai mà phải khổ sở vậy . Như thế chả giống mày chút nào , thôi ! quên nó đi . Hứa nhé ?-Huy đưa tay ra

Nó nhìn thằng bạn rồi phì cười , đưa tay ta ngoắc nghéo

-ừ ! tao hứa

-OK rồi , khóc xong thoải mái rồi chứ

-Đỡ hơn nhiều rồi –Nó cười toe

-Mày đúng là ngốc . tính sĩ diện với ai chứ ! Bên cạnh mày còn có tao mà –Huy nhìn nó trách móc

-Hi hi tao biết rồi . Tao xin lỗi . Đc chưa , lần sau tao không giấu mày nữa –Nó cười rạng rỡ làm Huy cũng cười theo

-Thôi đi nào !-Huy kéo nó đứng dậy

-Đi đâu ?

-Đi ăn . tao đói rồi

-Mày chi nhá ?

-ờ thì tao chi

-Oh yeah ! –nó reo hò ầm ĩ rồi nhảy phốc lên cái xe của Huy làm Huy loạng choạng tí ngã

-Con heo kia , mày làm gì thế hả ?-Huy loay hoay chống chống cái chân cho xe khỏi đổ rồi quay lại càu nhàu

-Trèo lên xe chứ làm gì nữa –Nó tỉnh bơ đáp rồi quay sang lườm:"Mà mày vừa nói ai là heo cơ ?"

-Mày chứ ai ? Tính làm con cháu Chư Bát giới hay sao mà nặng vậy ?

-Xí , nặng kệ tao . ai bảo mày đèo chi

-Thế xuống đi bộ nhá

-không !

Bla bla bla ......

 

"bầu trời ấy xanh ngời , không còn đâu buồn đau tối tăm

Vững tin và bước đi , vì em tin anh sẽ mãi dõi theo đường em suốt , cuộc đời ......"***

 

Sau cái hôm đi với Huy về . Mọi thứ của nó đã trở lại bình thường . Nó miệt mài học để không bị tụt hạng trong kì thi học sinh giỏi sắp tới và hơn nữa để thắng đối thủ mạnh nhất đội tuyển của nó –thằng Huy

Cuối cùng cũng thi xong , nó với thằng Huy bằng điểm nên cùng đứng hạng nhất , vậy mà vẫn cãi nhau chí chóe . Nó với anh cũng đã trở lại làm bạn , chỉ vì Dragon Ball thôi . Không vì thứ gì khác . Khi anh nói xin lỗi đã làm nó khóc , nó chỉ trả lời :

"Tất cả chỉ là quá khứ rồi . Hãy để nó qua đi hoặc lắng đọng lại thật sâu anh nhé . Em không muốn yêu anh nữa .Em không muốn và cũng không hứa sẽ quên anh , nhưng em hứa em sẽ mạnh mẽ nhất có thể . Thời gian sẽ làm xóa mờ tất cả . Chỉ cần em quên anh , em sẽ hạnh phúc , như bây giờ vậy . Em nhận ra không có anh bên cạnh , em vẫn sống đc tốt . nên đừng lo cho em và cứ đi trên con đường của mình nhé . Chỉ là sau này nếu quay lại , anh sẽ không còn thấy em ... "

Giờ nó thật sự rất hạnh phúc vì những gì đang có . Bên cạnh nó có Huy và những người nó yêu thương . Cuộc sống này có nghĩa lắm vì nó sống vì họ . Nó sẽ cố gắng sống tốt , vì tương lai của chính mình . Có lẽ Huy nói đúng "Một tình bạn lâu dài sẽ tốt hơn một tình yêu không trọn vẹn " và nếu sau này khi gặp lại anh , nó có thể nói rằng "Xin chào , em đã từng yêu anh !"

                                                                         ~~~Haruka~~~

*) Lời bài hát trong ca khúc :         Umbrella

**) Lời bài hát trong ca khúc : Bokura no "Let it be" [KK]

***) Lời bài hát trong ca khúc :Cô gái dưới đáy biển sâu [Hatsune Miku]


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile