Mk là mem mới nếu sai sót thì hãy ném nhẹ tay thôi nhé heheheh
Sinh
ra nó đã sống trong cảnh gđ tan nát bố mất khi nó chỉ khoảng 1-2t k
biết gì và mẹ nó lại có người mới trong nháy mắt nhưng nó chỉ là 1 đứa
bé nên vẫn nghĩ đó là bố mình vì k đc nhìn kỹ ng bố suốt ngày bận với
công việc và người bố mới cũng k quý gì nó lắm coi như k có nó trong nhà
còn mẹ nó thì vẫn như thế k chút động đậy. Nó thì yêu bố nó lắm nhưng toàn bị bố lạnh lùng gạt ra làm nó buồn hơn và luôn đến bên mẹ hỏi. -Mẹ ơi tại sao bố lại k nói gì với con vậy hay bố hết yêu con phải k mẹ?-những giọt nước mắt ướt đẫm lên mắt -Bố luôn yêu thương con nhưng vì bố bận nên k thể nói chuyện với con đc thôi con đừng buồn nữa-mẹ nó đau lòng nói Nó
khao khát tình yêu thương của gđ nhưng thật sự k biết tình yêu đó khi
nào mới trở lại với nó nên vẫn cứ ngồi đợi và lại gặp đc ước muốn của
mình.