Cho mình hỏi, các bạn thấy truyện như thế nào ạk.... Nếu hay thì giới thiệu cho nhiều người cùng xem ak.... Zalo của mình là: 0165 821 7684 Ai có ý kiến gì thì liên lạc với mình nhoa.... Mến ạk!!!
|
Người phụ nữ đó mang 1 cái gì đó quý phái, trang trọng lắm. Tay cầm quyền trượng, khoác lên người bộ đồ nữ hoàng càng làm cho bà có khí chất hơn... - Ả kia, ngươi là ai mà dám cản tử thần ta bắt người.? Giọng nói ngang ngược của tử thần như để ngoài tai. Người phụ nữ lạ lại gần nó, hắn định ngăn bà ta lại nhưng Linh không cho. Hắn và Quỳnh ngạc nhiên hỏi Linh: - Linh, sao vậy! - Không được ngăn cản, đó là mẹ của Vũ. - Mẹ Vũ?!! - Ừmk, đó là mẹ Vũ. Nhưng bà ấy đã chết. Nay bà trở về với tư chất cao quý, chúng ta phải chú ý...... Mẹ đến bên nó dịu dàng vuốt tóc nó. - Con trai, tóc con đã hoá trắng rồi. Mẹ không muốn con trở thành chiến binh đâu. Con trai của mẹ.... Tử thần tức giận lao vào nó. - Ngươi dám. Giọng nói của mẹ nó vừa cất lên. Mộc tinh linh xuất hiện cản bước tử thần. - Thưa nữ hoàng, thuộc hạ có mặt. - Giết hắn cho ta. Mẹ nó vừa dứt lời. Lập tức Tinh linh Mộc và Tử thần biến mất. - Linh, con của ta...tại sao, tóc nó lại hoá trắng. - Dạ...dạ, tại Vũ đã phạm vào cấm thuật... Chưa để Linh nói hết câu, nữ hoàng (còn gọi là Chúa) khoác tay bảo thôi vì bà đã hiểu. Hắn thì nhìn nó,.... - Tại sao...tóc Vũ lại hoá trắng. - Vì nó là con của ta, con của Chúa... - Chúa.....vậy bà là.... - Ừmk, ta là nữ hoàng ánh sáng, và tất nhiên nó sẽ trở thành chiến binh, ta không muốn con ta phải theo con đường của ta.... Nữ hoàng nhẹ nhàng đặt chiếc vương miện lên đầu nó. Ánh sáng bắt đầu hội tụ lại, cả người nó phát sáng, lấp lánh và tan biến. Nó không còn ở đó, nó đã tan biến. Nữ hoàng khoác tay, lấy ra quả cầu đen - Hãy mở ra cánh cửa sinh tử.
|
Mình chỉ góp tí ý kiến là BẠN HÃY VIẾT DÀI DÀI LÊN ĐI
|
Hihi, mình sẽ cố gắng viết dài ra ạk, hihi...thói quen bỏ chưa được....
|
- Hãy mở ra cánh cửa sinh tử Nữ Hoàng đọc thần chú. Cả ngôi nhà nhỏ bừng sáng. Xuất hiện trước mặt họ là 1 vòng tròn lớn. Gió từ cánh cửa sinh tử thổi mạnh. Nữ hoàng nói: - Đây là cánh cửa sinh tử. Phải có người vào đó cứu nó.... - Để con vào. Linh lên tiếng không do dự. Vì bạn, Linh sẵn sàng hi sinh. - Con đã nghĩ kĩ chưa. Nếu thời gian trong đó kết thúc thì con trở về không được đâu... - Không sao, con sẽ nhanh tìm ra Vũ.... - Vậy con đi đi, ta sẽ cố gắng cầm giữ cánh cửa này để nó không khép lại... Linh định lao vào thì Quỳnh lên tiếng: - Con đi nữa... Vũ vì cứu con mà thành ra như vậy.... Nữ hoàng gật đầu đồng ý. Cả 2 lao vào cánh cửa sinh tử thì hắn cũng vào theo. Trong cánh cửa này, sương mù dày đặc, không thấy gì thì nữ hoàng từ bên ngoài nói vọng vào: - Các con hãy tìm cách phá giải trận pháp. - Nhưng chúng con phải giải bằng cách nào? - Hãy dựa vào lòng dũng cảm, nó sẽ giúp các con..... Bọn hắn dùng mọi phép thuật mà vẫn không ăn thua. Quỳnh tức giận hét lớn: - Thủy ngư Sương dần tan do bị Thuỷ ngư phá trận. Nhưng sương vừa tan thì gió lớn lại nổi lên......
|