»  
»  
23:50, 21/09/2016

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò
✿ Người Đăng: meohello

627 Lượt Xem 42 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 1: Bắt Đầu Sự Việc
Năm 2030...

BÍ ẲN CĂN CỨ VÀ TÌNH YÊU HỌC TRÒ


Đất nước ngày càng phát triển, theo đó công nghệ kĩ thuật cũng nâng cao vượt bậc. Bắt đầu xuất hiện nhiều căn cứ, chia làm 2 loại là căn cứ good và căn cứ bad. Những căn cứ này luôn đấu đá nhau giành thống trị trong ngành, cũng có một số căn cứ giúp chính phủ. Các căn cứ sáng tạo ra những loại vũ khí tối tân và rất hiện đại

Buổi tối, khoảng tầm 9 giờ, con đường gần một khu xí nghiệp tồi tàn, xơ xác đã phá sản chỉ để lại bãi chiến trường bừa bộn. Càng tối nơi đây càng yên tĩnh đến sợ, nhưng thời gian gần đây đã có sự xuất hiện của các tổ chức. Và đây là thơi gian hoạt động của căn cứ TOP và VQC. Hai căn cứ này luôn đối đầu nhau để tranh giành tấm bản đồ "năng lượng". VQC bắt tay với chính phủ để làm ăn, và làm một số việc liên quan đến bảo vệ xã hội nhưng chỉ làm âm thầm. Còn TOP căn cứ hợp tác với BIP - căn cứ muốn chống lại chính phủ và luôn muốn thống trị.

Từ phía tây, đám người mặc đồ đen, gần ngưc trái có đeo huy hiệu VQC , cầm đầu là 3 chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc phong cách và đặc điểm chung là họ cùng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt như không muốn ai biết về bản thân. Phía đông. Một đám người áo đen nữa xuất hiện, không có phù hiệu gì,cầm đầu là 3 cô gái cá tính, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, mặc áo da bó người, chiếc quần bó bóng lộng lẫy dắt vào trong đôi bốt đen là người của TOP. Cả hai bên đi nhanh lại giáp mặt nhau và chỉ cách khoảng chục mét. Ai cũng tỏ ra hổ báo, đi trông rất oai. Một trong ba người cầm đầu VQC bước vài bước, cười nhếch miệng:

- Rất vui khi được gặp những cô gái sát thủ của TOP.

Cô gái mặc cả bộ đỏ rực rỡ ánh lên trong ánh đèn đường thành phố, đáp lại một câu: - Oh, vậy sao ?

- Sao tên cầm đầu không ra mặt mà lại để những cô gái xinh đẹp yếu ớt thế này ra chứ?

Áo đỏ cười nửa miệng, nói với ý mỉa mai: - Hưm, ngay cả bọn ta mà các người cũng không biết sao? Kém tắm quá đi ak.

Áo đỏ nhìn dáng người, nửa khuôn mặt của người kia chốn sau cái nặt nạ đen bóng cô tự đoán được tuổi tác của người đó.

- Nhìn khuôn mặt non thế này chắc vị công tử đây chỉ hơn tôi vài tuổi thôi mà sao hiểu biết nông cạn vậy?

Người đó có vẻ cũng bực vì câu nói này nhưng vẫn cố kìm.

- Cô...cô nói ai chứ.....không bít ai hiểu biết nông cạn đâu.

- Hahaha _ điệu cười thỏa mãn. - Để tui nói cho mấy người nghe. Bọn tôi...

- Ha, lạ gì các người là một trong 24 chữ cái điệp viên chứ gì?

Cô gái áo đỏ kiêu hãnh giới thiệi bản thân:

- Hưm, may ra cũng có người còn thông minh. Đúng bọn tôi là điệp viên trong bảng chữ cái tàn sát chữ đầu tiên chữ A.

Người tiếp theo đồng thời đi lên, bộ quần áo xanh nhạt trông mới tươi trẻ,giọng nói có vẻ chua ngoa, hơi điệu.

- Bou, thành viên thứ 2 chữ B trong 24 chữ cái.

- Còn ta.. Cina thành viên thứ 3, Chữ C

Cô gái còn lại đi lên mấy bước với bộ áo màu vàng da nhạt.

Tiếng cười phát ra từ người con trai đứng trước mặt cô gái áo đỏ.

- Ha, nghe nói trong TOP có tứ đại sát thủ xinh đẹp, ai ngờ là toàn bọn trẻ con.

Cô gái áo đỏ chỉnh nhẹ lại chiếc mặt nạ trên mặt, nhìn người vừa nói với ánh mắt thách thức: - Sao hả ? Thế còn mấy người, có gì lợi hại chứ.

Số 24 vênh mặt, thái độ kiêu căng giới thiệu bản thân:

- Tôi... một trong số những trinh thám suất sắc trong bảng 24 chữ số và...

Áo đỏ tiếp lời: -... VÀ người đứng bên trái là Số 13, bên phải biệt danh goi Số 17 chứ gì ?

- Ha coi như cô thông minh... Còn tôi...

- Hưm, anh là Số 24, nghe danh đã lâu giờ mới gặp mặt.

Số 24 tỏ ra vinh dự. Áo đỏ nói:

- Số 24 là người giỏi nhất rong đám nhưng là người tốt nghiệp cuối cùng trong 24 chữ số chứ gì? Vậy cũng bình thường thui, hahaha.

Cả 3 cô gái của TOP đều với giọng lanh lảnh làm Số 24 bực mình.

- Các người...

Chưa nói gì thì boy từ sau đi lên đập nhẹ vai Số 24 và khẳng định chắc chắn:

- Cần gì phải nói nhiều với họ, chắc chắn mụch đích là cướp bản đồ rồi.

Số 17, một người cũng trẻ, kém tuổi số 24, cũng là một trong só những trinh thám suất sắc và thông minh, với ưu điểm là giỏ chạy và bơi.

Áo đỏ không thèm quan tâm: - Vậy thì sao?

Số 24 thuyết phục: - Tại sao các người lại phải chống lại bọn ta và làm việc cho tên xấu xa đó.

Cô gái nghe Số 24 nói xấu ông chủ mình cô rất bực:

- Ta không cho phép các người gọi ông ấy là kẻ xấu xa.

- Thì đúng vậy còn gì. Có người nói nếu hai căn cứ chúng ta có thể kết hợp thì sẽ..

- ..Không cần nói nhiều, nói vào chủ đề chình luôn để mọi người khỏi chờ lâu. Mau giao bản đồ ra đây không thì khó sồng đấy.

Số 24 vẫn thản nhiên

- Thử đi, bọn tôi không để mấy người lấy được đâu.

Áo đỏ thay đổi ánh mắt sắc nhọn nói: - Mọi người, lên...

Vừa nói xong cả hai bên xông vào, tất cả đều đánh tay vo, chỉ có các cô gái cầm thanh tuýp dài khoảng 1 mét. Cả ba cô gái chạy lại tấn công Số 24, 13 và 17 nhưng họ đều tránh được rồi tản ra. Áo đỏ đánh với Số 24, cô không hề nương tay,phát nào cũng muốn đánh thương đối phương.

Trong lúc dối loạn Số 24 tự biết người mình không đủ để đấu lại đội quân đông của TOP nên cậu nghĩ cách, lấy chiếc vải bằng da nâu vứt ngay cho Số 13 gần đó vá ra lệnh :

- Hai người hãy bảo vệ nó. Có thể lần này chúng ta thua đấy.

Cô gái áo đỏ thấy chiếc khăn nhanh trí biết ngay đó là bản đồ mà họ đang tìm, ra lệnh:

- Chính là cái đó,..lấy mau

Vừa dứt lời đám người TOP tấn công ồ ạt số 13 và 17. Thấy vậy họ liền cầm tấm bản đồ chạy khỏi đó. Số 24 goi người cản đám đó lại để 2 người chạy thoát. Số 24 lại đối đầu với cô gái áo đỏ.

- Hãy đánh với tui , Chữ A.

SỐ 24 thách thức, cố tình lảng sự chú ý của cô gái áo đỏ.

- Được.

Cả hai bên vẫn đang gây chiến. Chữ A cũng hăng say với những chiêu thức điêu luyện của mình để đánh Số 24. Nhưng có lẽ do Chữ A là con gái nên cậu cũng nhường, chỉ né tránh. Chữ A Lộn một vòng, bật nhảy vung thanh tuýp trong tay đánh thẳng váo Số 24, cậu tránh ngay được, rồi nhanh hóng né những đường gậy vụt ngang dọc. Chữ A đâm thẳng đến đột ngột, cậu mở to mắt, quay một vòng tránh cú chiêu thức đó, thuận tay Số 24 cầm chắc lấy tay Chữ A làm cô khó chịu. Cô cố gắng dãy dũa, kêu la:

- Bỏ tôi ra.

Thái độ Số 24 vẫn thản nhiên:

- Không bỏ thì sao?

- Hay cho Số 24, tình cảnh này mà vẫn còn định cua gái sao?

Chữ A Giơ chân đấ tay Số 24 để thoát, phản ứng nhanh chóng nhảy lên đá một phát trúng ngực Số 24 lúc cậu không đề phòng. Lúc này Số 24 mới đánh trả, cậu giơ nắm đấm phải, cái mà được gọi là cú đấm chớp, nhanh chóng chạm đến mặt đối phương, Chữ A không kịp phản ứng, nhưng thật may cú đấm đó đã dừng lại sát mặt. Số 24 thật sự không muốn ra tay khiến cô hơi ngỡ ngàng. Chữ A vẫn cố gắng phản công, dùng tuýp sẵn trong tay gạt tay Số 24 ra, ngay lập tức Số 24 đá vào cánh tay cô khiến cây gậy bị vung ra ngoài. Chữ A càng bực, cô vừa giơ cú đấm của mình thì bị Số 24 giữ chặt cổ tay, quay Chữ A một vòng, kéo sát co lại gần mình.

- Sao chứ cô bé, chênh lệch 1 tuổi mà không hơn sao?

Chữ A dãy giụa, húc gối vào bụng Số 24 làm cậu phải lùi lại vài bước. Chữ A chạy lại, cậu nhanh chóng cầm chặt tay bẻ gập về sau khiến cô đau đớn. Cú đấm vừa nãy lại giơ lên định đấm Chữ A nhưng gẫn sát má thì ngừng lại. Cô liếc mắt sang, chán có vài nét nhăn lại vì lo lắng nhưng cô cũng không hiểu tại sao hắn không đánh mình. Cô vờ gọi:

- Số 13.

Số 24 vừa nghe thấy liền quay ra sau.Nhân lúc cậu không để ý, ChỮ A lật ngược tình thế. Lúc này, Số 24 mới biết mình bị lừa. Sau đó cuộc chiến đã dững lại khi người của Số 24 bị đánh bại.

Cô gái áo vàng chạy lại chỗ cô gái áo đỏ nói: - Chị Adi, tấm bản đồ đó...

Cô gái cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy thủ đoạn:

- Không lo?

Chắc chắn là cô gái đó đã dự định được điều gì sắp xảy ra.

Trên con đường trải dài, yên ắng không có một bóng người. Chỉ có những cây đèn đường vẫn sang. Số 13 và Số 17 đang lướt trên đôi giày có đế là bánh giống dạng giày patin. Đang đi bỗng hai người nghe thấy tiếng sáo từ đâu đó vọng đến. Số 13 lắng tai nghe những nốt nhạc quen thuộc.

- Đây hình như bài Goodby day. Ai vậy ?

Hai người dừng lại. dậm chân để đôi patin trở thành đôi giày đen bóng cao cổ.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-12086-1#ixzz4Kuo8mVWd


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile