»  
»  
22:17, 20/12/2014

✿ Người Đăng: vacocvaomom

1.518 Lượt Xem 13 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Biết Là Đau... Nhưng Thà Đau Còn Hơn

       Khi mà con người ta không thể chịu được nỗi đau nữa bởi vì trái tim đó nó đã hết chỗ để đựng nỗi đau rồi ,nó đã sứt mẻ và mãi mãi không bao giờ trọn vẹn ,cũng như một chiếc cốc vỡ rồi sẽ chẳng bao giờ hàn gắn lại được nữa  .Đau quá ,mệt quá !!! khi cứ phải gồng mình lên để  chịu đựng ,gồng mình lên để ngăn không cho nước mắt rơi ,ngăn không cho con tim mình yếu đuối và tôi cũng vậy chưa bao giờ tôi đau như lúc này ,cảm giác như có ai đó đang lắm giữ trái tim tôi và bóp nát nó
    Anh từng là tất cả của nó ,nó chẳng cần gì ngoài anh và nó cũng biết sẽ rất đau nhưng vẫn lao vào mặc con tim nó đã bị xước rất nhiều .Có đôi lúc nó tự hỏi anh trách nó lắm đúng không trách nó vì nó đã đối xử với mẹ anh như vậy ,anh trách nó ,ghét nó ,không quan tâm đến nó ,nó chịu được nhưng xin đừng rời xa nó ,vậy mà anh đã rời xa nó ,đi mãi và sẽ chẳng bao giờ được gặp anh ,tất cả  là nỗi của nó ,tại nó ,tại ,,nó
   Mẹ anh là dì của nó nói chính xác hơn thì là mẹ kế của nó .Gia đình nó cũng gọi là giàu ba nó có công ti riêng , nhà cửa ,tiền bạc ,gia đình nó chẳng thiếu gì ,nhưng vì mẹ nó mất sớm nên ba nó đã cưới một người phụ nữ khác và đó là mẹ anh ,đôi khi nó nghĩ ba đừng tái hôn với bà ta ,ba có đầy đủ tất cả tại sao lại đi yêu một người phụ nữ đã có con ,đứa con đó là anh .Giá như nó không phải gặp anh mỗi ngày và yêu anh thì giờ  nó đã không như vậy
 *                                                                      *                                                                       *
  Nó chẳng có thiện cảm với mẹ anh vì vậy khi nó cũng chẳng ưa gì anh ,phải nói là cực ghét 2 mẹ con nhà anh và  cũng chẳng quan tâm .Ngày trước thực chất là nó rất quý mẹ anh và rất thích được có mẹ và có anh trai như bao người khác  nhưng khi mà nó biết sự thật thì nó đã thực sự chẳng tin những gì người lớn nói trừ khi tự nó tìm ra sự thật
   _anh ơi ,em muốn tìm lại ba cho thằng Hoàng _nó đứng ở ngoài phát hoảng khi biết người anh nó yêu quý không phải là anh ruột của mình
   _ừ !!!nó cũng lớn rồi ,em lên tìm lại ba cho nó hay để anh thuê thám tử tìm ..
   _thôi anh ,em có thể lo được ,em sẽ đến quán Bar mà ngày trước em làm ở đấy tìm thử xem sao
   _ừ ,có gì không được cứ nói với anh
   _vâng ,thôi vợ chồng mình đi ngủ
 Nó đứng chôn chân ở ngoài khi biết rằng anh không phải anh ruột của nó và người mẹ đó cũng không phải mẹ nó ,không phải thậm chí bà còn từng làm việc ở quán Bar ,nó không thể hiểu nổi vì sao ba nó có tiền ,có quyền mà lại yêu một người phụ nữ như vậy và nó cũng hiểu vì sao mà anh lạnh nhạt với nó ,giờ nó đã biết tất cả ,tất cả ,..nếu không vì muốn lấy bánh mang lên cho anh thì họ sẽ dấu nó mãi ư , ...
 Nó lại bước đi và thản nhiên như không biết gì ,nó mang bánh lên cho anh
  _cốc ..cốc
  _mời vào _anh nói
  _em mang bánh lên cho anh
  _tôi đã nói rồi mà tôi không có nhu cầu ăn bánh ,mang ra và đi đi
  _tại ..tại ,, sao _giọng nó run run
  _không thích là không thích ,em ra ngoài đi cho anh học
  _tại sao ,,,,,tại  ,,sao ,,,,có phải tại vì em không phải là em ruột của anh _nước mắt nó lăn ra
  _sao ,,em ,,
  _anh đang muốn nói tại sao em biết phải không
  _anh ...
  _anh quá đáng lắm ...choang ._nó vứt đĩa bánh xuống sàn nhà ,chạy thẳng về phòng
  _anh xin lỗi thật lòng anh cũng không muốn em làm em gái anh 
Về phòng nó khóa trái cửa ,ngồi bệt xuống đất tưởng chừng như không còn sức lực ,nó nhớ lại những ngày trước đây
*                                                   *                                                 *
  _Yến, em đến đây nào _giọng nói của anh
  _vâng ,thế còn bạn Nhi ,anh không rủ bạn đấy à
  _không cần đâu em ,anh không thích nó _anh nói mà không biết nó đứng ở đằng sau ,nó đau ,đau khi mà người anh trai của mình lại không thích chơi với mình
Và giờ đây nó đã hiểu tất cả những gì anh đã đối xử với nó cũng chính vì bắt nguồn lí do này ,đêm đó nó mặc cho nước mắt mình rơi tự do  .Và cũng từ ngày đó mặc dù nó không nói với bất kì ai về việc nó đã biết nhưng nó mặc nhiên không bao giờ quan tâm và ngó ngàng đến anh và người mẹ của anh ,nhưng thật tâm trong thâm tâm của nó ,nó vẫn nhìn anh ,nhìn nén anh từ nhiều góc độ và điều đó cũng diễn ra suốt 3 năm
  Nó đang ngắm sao ở trên tầng thượng,nó thích sao bởi vì nó nhỏ bé nhưng nó luôn tỏa sáng trên bầu trời đêm ,tỏa sáng ,ánh sáng vĩnh cửu soi sáng cho thế gian này .Anh đi đến gần nó ,
  _em đang ngắm sao!!!_anh nghiêng đầu hỏi
  _nó không trả lời bởi vì nó biết ,anh biết nó đang ngắm sao
  _sao em không trả lời anh
  _cũng như anh đã nhìn thấy ,có gì mà trả lời _nó lạnh lùng
  _em hận anh đến vậy sao
  _anh không đáng
  _anh không nói gì cười cay đắng ,anh tiến lại về phía nó ,ôm nó vào lòng ,nó kháng cự
  _chỉ một chút thôi ,một chút thôi ,coi như anh cầu xin em_anh nói giọng anh đầy chua xót
  _nó im lặng mặc cho anh ôm mình
  _em biết không ,biết vì sao anh đối xử thế với em không ,là bởi vì anh sợ ,anh rất sợ ,anh không muốn em là em gái anh mà em là người mà anh yêu ,em có hiểu không ,anh sợ anh càng lại gần em ,anh...anh càng không kìm chế được bản thân ,anh có thể lạnh nhạt với em nhưng anh chưa từng rời bỏ em ,,,vì vậy anh xin em đừng rời bỏ anh   ...anh .._nói đến đây giọng anh nghẹn lại ,nước mắt anh lăn dài trên vai nó ,làm đôi vai nó run lên ,nó kháng cự đẩy anh ra
  _anh xin lỗi ..anh xin lỗi em _giọng anh ngạt lại
  _xin lỗi có giải quyết được gì chăng _nó quay lưng bước đi bỏ lại anh ngồi đó tự dằn vặt bản thân mình ,nó không đau chắc ,rất đau khi mà anh trai của mình thà quan tâm đến bạn mình còn hơn mình mặc dù nó chẳng làm sai điều gì ,giờ đây anh nói là tại vì anh yêu nó ư ,nực cười thật đấy ,anh thật hèn hạ
   Nó đâu ngờ đó là đêm cuối cùng mà nó gặp anh và điều làm nó hối hận nhất vì sao không quay lại  .Anh đã đuổi theo nó và
 _Kít ..._máu  ,,,máu _nó giật mình quay lại ,sau nó là một vũng máu và ,,,,và người nằm ở đó là ...là anh ,anh đang nằm trong một vũng máu ,nó đứng như trời trồng  ,nó hét lên trong hoảng loạn _KHÔNG ...không
 nó chạy lại về phía anh ,nó sợ mất anh ,sợ cảm giác anh không còn ở cùng nó _Không ,,..làm ơn đừng rời xa em ,,em ,.em biết ,,,em sai rồi ,,xin anh tỉnh dậy đi ,,,,em ,,sai rồi _nó hét trong hoảng loạn ,nó yếu dần và ngất lịm đi
 Sau khi biết tin anh bị tai nạn ba nó  và mẹ anh cấp tốc chạy đến
 _bác sĩ con ,,,con tôi sao rồi
 _rất lấy làm tiếc vì bị thương quá nặng ,gia đình chuẩn bị lo hậu sự _
 _dạ ,,làm ơn con tôi nó khỏe lắm ,,làm sao nó có thể ,,,,,,,,,,,_chưa nói hết  câu mẹ anh cũng ngất và được đưa đến phòng cấp cứu ,trong tình trang hôn mê
 Nó tỉnh dậy vào lúc tổ chức đám tang của anh ,nó quỳ xuống ,mặt nó lạnh ,lạnh lắm ,,như đóng băng tất cả mọi vật ,nó tiến lại gần anh
 _anh ơi !!! anh ngủ 1 lúc thôi nha rồi anh dậy chơi với em nha anh ,anh em mình cùng chơi đồ hàng nha anh ,,em xin anh đấy ..anh ơi ,,anh ,,tỉnh dậy đi anh _giọng nó yếu dần rồi lại ngất lịm đi lần nữa
  Và cứ thế ngày tháng cứ qua đi ,nó vẫn vậy ,anh ra đi để lại cho nó 1 vết cứa vào trái tim đang rỉ máu của nó ,hàng ngày nó đi làm và đến chăm sóc kể chuyện cho mẹ anh nghe ,bà đã ngủ 2 năm rồi kể từ khi anh mất vì qúa đau buồn vì vậy bà đã nằm đây 2 năm rồi và không biết bao giờ tỉnh lại cũng có thể sẽ chẳng bao giờ bà tỉnh lại ,và nó cũng đã hiểu vì sao ba nó lại bất chấp bà đã có đứa con nhưng vẫn cưới bà tất cả chỉ vì Yêu  ,buổi sáng là vậy nhưng ban đêm nó tự dằn vặt bản thân mình ,đổ hết tất cả lỗi lầm là do mình và nó uống rượu mặc cho mình đã bị viêm dạ dày mãn tính ,nó muốn phá hủy nó bằng sự đau đớn ,nó muốn cho anh thấy nó hối hận nhưng giờ đã không kịp nữa rồi ,,không kịp rồi vì anh đã rời xa nó ,,,anh đi thật rồi ,,,anh đến 1 thế giới khác đẹp hơn nhưng thế giới đó không có nó và giờ đây nó đã hiểu yêu là gì ???Biết là đau ...nhưng thà đau còn hơn  


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile