»  
»  
22:17, 20/12/2014

✿ Người Đăng: vacocvaomom

1.456 Lượt Xem 13 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Mãi Yêu Anh Dù Có Ra Sao

CHUNG THỦY VS 1 NGƯỜI RẤT DỄ CHỈ CẦN CHÚNG TA MÃI IU HỌ LÀ ĐK NHƯNG ĐÂU DỄ BỞI KHI HỌ KO YÊU CHÚNG THÌ  SẼ RẤT ĐAU ĐẤY,TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KO KHÁC GÌ MỘT LIỀU THUỐC ĐỘC
        tôi đang là một sinh viên ,tất cả đối vs tôi đều xảy ra rất bình thường nhưng từ khi ng đó xuất hiện ,cuộc sống như đẹp hơn ,muôn màu hơn ,nhưng cũng làm tôi đau hơn rất nhiều
    tôi gặp anh trong lúc say xỉn nhất , Hum đó tất cả dường như ko là gì đối vs tôi .Gia đình nó là nơi nuôi lớn mỗi con ng nhưng cũng chỉ vì 2 chữ GIA ĐÌNH mà ràng buộc mỗi con ng
ai có thể hiểu khi bố mẹ ko iu thương nhau lấy nhau chỉ vì 1 nghĩa vụ ,1 quyền lợi . họ ko iu nhau nhưng họ đã có vs nhau những đứa con ,trong đó có tội ,thà rằng họ chia tay hay họ dùng đến vs nhau để zui ,chúng tôi những đứa con phải mệt mỏi
HÀNG ngày Hàng giờ tôi luôn luôn nghĩ về việc gia đình và hôm nay  khi ko chịu đk ,họ đã chia tay ,
Tới đứa con của họ ,tôi ko sống cùng ai ,tôi muốn tự lập .vì vậy ,hum đó tui đã uống rất say và nghĩ hum nay thui ,dành trọn hum nay để wên đi tất cả ,wên đi mọi thứ và tôi đã gặp anh
  tôi ko quen biết anh chỉ là  tôi ngồi cạnh quay vs anh ,2 chúng tôi đều say  ,2 chúng tôi ngỏ những xa lạ nhưng đã kể cho nhau nghe về những ấm ức của mik ,Vì sao ư // tôi cũng ko thể hiểu ,cũng có thể a đối vs tôi quan trọng mà vô hình tôi ko pít được , tôi là con ng khép kín chưa bao h dám bộc lộ cảm xúc  vs ai ,Vậy mà lại vs 1 ng đàn ông ko wen biết
Anh ns a vừa chia tay ng iu ,cô ấy giận vì anh quên ko đi dự tiệc cùng cô ấy
Tôi cảm thấy chuyện của A thật NỰC CƯỜI ,gian 1 chuyện thật chẳng ra đâu ,nhưng thật sự thì chuyện của tôi cũng chẳng ra đâu cả ,thật đáng buồn cười hơn nữa ,sau khi kể hết mọi chuyện cho nhau nghe ,chúng tôi tìm 1 phòng trọ để nghỉ ngơi ,trước tiên đừng nghĩ tôi buông thả ,2 chúng tôi mỗi ng 1 nơi ko dính líu gì đến nhau
SÁNG HUM SAU,tôi tỉnh dậy sau 1 cơn choáng váng đầu óc .tôi ko thấy anh ,tôi cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ ,viển vông của mình ngày nào cũng đã muộn nên tôi ko đi học nữa ,mệt mỏi tôi ngủ thiết đi lúc nào ko hay và thầm cảm ơn giấc mơ ngày hum qua đã làm cho tôi  đỡ hơn  .nhưng thực sự tôi ko nhớ mặt a ta là ai
 
    Vẫn như mọi ngày ,tôi tung tăng trên con đường quen thuộc ,cuộc sống của tôi h đã êm ấm hơn rất nhiều nhưng thi thoảng nghĩ đến gia đình ,lòng tôi lại đau thắt  .bất chợt tôi thấy đánh nhau ,dang phan van ko biet co nen cuu hay ko ,.Tự nhiên có ng chạy đến hôn tôi ,tôi giật mình ,định đầy kẻ lưu manh này ra thì có tiếng thì thầm
     _Xin e hãy cứu tôi ,tôi như mơ màng trong lời nói đó ,ko biết động lực gì mà ,lại thôi thúc mình ko đẩy hắn ra ,sau khi bọn ng kia đi ,hẳn ms rời khỏi môi tôi .cảm giác của tôi rất lạ ,như đang nối tiếc bờ môi đỏ ,đúng là mình ngộ zui
  _cảm ơn cô h thì cô có thể đi
thật là tức khi có ng vừa lợi dụng mình ,vua ns ngọt ngào bây h lại ..... tức quá
 TÔI đã dẫm lên chân hắn  phát đau điếng zui bực tức chạy đi(mà ko chạy hắn chạy lại đánh chịt seo)
 LẠI 1 hum đến trường muộn .ngày hum đó lại diễn ra bình yên vs tôi như mọi ngày

  Tối hum đó ,khi đang làm phục vụ ở 1 quán cà phê ,đang bê đồ cho khách chợt tui va vào 1 người .rối rít xin loi khach hang mhung that ko may cho toi ma ....la han ta...
   _hà ! hoa ra la co !!ng wen!
 _ai quen biết gì anh tên xấu xa!

  _quen chắc chắn là quên ,ng đã dẫm lên chân TÔI.
_tôi đâm ra hoảng ko pít hắn có lm gì  mình ko nữa .
 
hắn ko ns gj ,chỉ đặt lên tay tôi 1 tờ giấy _hẹn có ngày mai tại quán DƯONG NHƯ luc 8h
 -đáng ra tôi ko định đi nhưng hắn đã biết nơi làm việc của tôi zui ,nên ko đi thì,....,đành phải vác mặt đến

anh hẹn tôi ra và muốn tôi kí hợp đồng vs anh làm ng yêu anh trong 1 tháng ,a muốn chọc tức ng yêu anh
  _tôi ko dư đâu mà đồng ý vs anh hết-tôi ns lớn giọng
  _giup toi !cô sẽ có những gì cô muốn!
_tôi chẳng muốn gì ở anh cả ,ok ! tôi đi
 những bàn tay ấy đã làm tôi lại ,trong vô thức ,tôi cảm thấy bàn tay ấy ấm áp biết bao 
_xin hãy giúp tôi ,tôi sẽ cho cô 1 số tiền ko nhỏ ,
_xin loi !anh ,tôi nghèo nhưng ko đến mức cần tiền đến vậy ...tôi đi
  _rồi cô sẽ phải đồng í thui _anh ns lớn giọng


  CÁI TÊN THỨ THA NÀY HẮN CỨ BÁM THEO TÔI KO THUI ,TÔI ĐÀNH CHẤP NHẬN LAM BẠN GÁI HAN 1 THÁNG ,DÙ SAO TÔI CŨNG ĐANG CHÁN ,THỬ CHO VUI CÁI CUỘC ĐỜI ,LẦN ĐẦU CÓ NG YÊU.
   La mấy ngày sau lại chẳng có tin tức gì .tui cứ nghĩ đã đk  yên bình ,hắn chỉ bỡn cợt thui ,nhưng tôi có cảm giác rất là hụt hẫng
 SANG HOM SAU
_em quen toi roi sao ! ng iu
-bất ngờ tui quay lại ,hóa ra là hắn.tui lon giong_KO WEN!
 _tot ! h di theo toi
_đi đâu
 _-miễn thắc mắc
 vậy là tui đi theo hắn .hắn dẫn tui đến 1 quán ăn thật sang trọng  .hẳn ns có ng yêu của hắn đang ăn cùng bạn bè ở đây ,hắn cũng giả vờ khoác tay thân mật giả vờ lm ng yêu tui
 SAU khi có bữa ăn ở đó ,chúng tôi chạm mặt cô ng yêu của hắn  ,cô ấy đã rất tức giận ,vung tay tát hắn 1 cái ,nếu các bạn nhìn thấy cái bản mặt của hắn lúc đấy thật đáng ghét làm sao ,đểu cáng
 _vài ngày sau vẫn tiếp tục như vậy _thật là chán nản _nhưng  hôm nay hắn hẹn tôi ra quán BAR  ,hắn ns hẳn đáng buồn,.Con người này  thật là làm  người yêu mình tức zui bỏ đi uống rượu đau buồn ,sao cứ phải làm khó nhau nhờ
_lúc say ,hắn đã khóc .hắn ko ns lí do  ,nhưng tôi biết hắn đang đau lm _ĐỘt nhiên hắn ngã nhào vào ng tôi .ko biết nhà hắn ở đâu ,tôi đành phải đưa hắn về nhà trọ
-đối vs 1 ng sinh viên như tôi ,khi đem ng khác giới về nhà trọ sẽ rất dễ bị ng ta đàm tiếu ,may cho tôi là bây h đã khuya
_tôi lau chân cho hắn .nhìn bờ môi cang mong của hắn ,bờ môi tôi đã từng hôn ,bo mới cướp mất nụ hôn đầu cu tôi ,bất giác tôi ưa tay sờ vào nó và như muốn thử lại lần nữa
bất giác hắn ôm lấy tôi .để tôi và hôn tôi ngấu nghiến tôi giật thót ,đẩy hắn ngã lăn ra ,và từ lúc đó hình như tôi đã xác định được ,TÔI ĐÃ YÊU ANH MẤT RỒI.
 mấy ngày say hắn mất tích ,tôi chán nản ,vừa muốn gặp hắn ,vừa ko muốn gặp ,trái tim tôi rối  bời
  Khi biết tin hắn và người yêu đã quay lại .tìm tôi như có cái gj đó đau lắm ,thật khó thở ,nó như bóp nghẹt trái tim tôi vậy
,
ĐAU NHƯNG BIẾT LÀM GÌ BÂY H ,thi thoảng hắn cũng dẫn ng yêu đến chơi ,vì nhớ tới công yêu ms nhận ra là mình yêu hắn thế nào hai ng họ quay lại vs nhau và đương nhiên tôi vẫn cô đơn ,đem lòng yêu anh nhưng chưa thổ lộ .đau lắm nhưng biết làm thế nào ,tôi ko biết đây có phải tình cảm chỉ thoáng qua hay đó mãi là tình yêu tôi dành cho anh ,tình yêu thật sự chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi thui ư .nhung toi biet .TÔI SẼ MÃI YÊU ANH ,DÙ CÓ RA SAO...


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile