»  
»  
07:35, 31/08/2016

Hội Thương Gia
✿ Người Đăng: ashinue23

469 Lượt Xem 20 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Hội Thương Gia

-Cô chủ, hôm nay là khai giảng ở Học việc Tức Anh, cô không dậy mau, cậu ba sẽ đi mất_quản gia khẽ gọi nó dậy nhắc nhở nó rằng hôm nay chính là ngày đầu làm sinh viên
Học viện Tức Anh là Học viện đứng hàng đầu về mọi mặt, những sinh viên ưu tú nhất, thầy cô giáo giàu kinh nghiệm nhất, cơ sở vất chất đứng đầu toàn quốc, những sinh viên có gia đình khá giả nhất...
-An Nhiên, mau lên em ơi_anh ba gọi nó í ới ngay dưới chân cầu thang phòng nó với áo sơ mi trắng, quần Âu, giày bata converse bản giới hạn, đồng hồ omega giá gần tỉ đồng, balo da cá sấu trị giá hơn trăm triệu, làm cho nổi lên vẻ đẹp hoàn mĩ của anh với chiều cao 1 thước 80, mái tóc vàng, mắt nâu sâu hoắm, mũi thanh cao, môi mọng và khuôn mặt đẹp. An Nhiên cũng đi từ trên lầu xuống, cũng là mái tóc trắng dài ngang eo uốn lượn sóng nhẹ nhàng, đôi mắt nó lại màu xám, mũi thanh cao, môi mỏng và khuôn mặt thanh tú, trên cả nữ thần, mặc bộ đồ kết hợp ăn ý với anh trai là áo sơ mi trắng sắn tay, chiếc váy đen ngắn nửa bắp đùi khoe ra đôi chân dài, thon và trắng nõn nà, đôi giày lười màu trắng đc làm từ da, balo đôi cùng với anh ba, chiếc vòng cổ bằng vàng mặt hình giọt nước chính là làm bằng kim cương quý 100% nửa lộ xương quai xanh hấp dẫn bởi dáng vẻ gầy gò của nó, dù cao 1m69 nhưng nó chỉ nặng 46kg
-Đồng hồ đẹp đấy_nó highfive với An Nghĩa sau đó khoác tay anh ra xe
-An Nhiên này, anh mày đã là năm 3 ở Học viện rồi, tắm tiếng cũng nhiều, nữ nữ nam nam, vệ tinh giăng đầy, mày đi theo anh là có phước lắm đấy_An Nghĩa vừa chạy xe vừa khoe khoang các kiểu
-Cho xin đi_nó lườm anh ba 1 cái rồi cười, lấy điện thoại ra selfie mấy kiểu cùng dáng vẻ anh ba lái xe đăng lên tweet "Ngày đầu làm sinh viên, đi cùng ông này là thúi hẻo" sau đó nhận hàng trăm lượt like và mấy câu comment kiểu "cô là thứ gì thế? Sao Nghĩa Nghĩa lại chở cô đi học...?"
-Woa, đúng là anh cũng nổi tiếng thật_nó chẹp miệng 1 cái xong sau đó tiếp tục ngã lưng ghế, bấm đt
-Đồ ăn trường khá ngon, hôm nay ngày đầu mày đi học nên chưa có thẻ ăn, tao sẽ rộng lượng bao mày_An Nghĩa nói vu vơ, nó nghe nhưng cũng để ngoài tay vì nó biết rõ ràng ông anh này lười chở nó đi ăn rồi quành về trường
Xe đậu trước trường nó mới đưa ghế về vị trí bình thường, , tắt đt cầm trên tay sau đó mở cửa đi ra, vừa đi ra nó đã thấy khuôn mặt quen thuộc
-Anh hai!_nó cười sau đó chạy nhanh qua bên anh, An Nghĩa đỗ xe xong cũng đi về phía anh hai và nó. Anh Hai mặc trang phục Âu đi làm, đôi giày da, mái tóc đen, mắt to cũng đen, mũi cao thẳng và khuôn mặt nam tính, trong 3 anh em nhà nó thì anh cả vẫn giữ nét phương Đông hơn, anh ba nhìn hơi lai Tây, còn nó khuôn mặt hệt như người Tây vậy
-Nhiên, em ăn sáng chưa?_anh hai hơi cúi xuống hỏi nó, bởi anh hai còn cao hơn cả anh ba
-Anh ba bảo sẽ cho em ăn trong trường
-Đồ ăn trong trường rất ngon nhưng em ăn sẽ không đủ chất, hai chở em đi ăn rồi về trường_anh hai nói xong liền khoác vai nó đi ra xe
-Nè, tôi vô hình à_An Nghĩa hét toáng lên
-Gì chứ, ngươi đòi ăn cơm trường mà_nó quay lại lè lười sau đó choàng eo anh hai đi, anh ba cũng chạy theo sau đó
Cảnh 3 người đẹp xuất hiện trong cùng khung hình đã gây chấn động những sinh viên khác, ai không biết rằng An Trung là huyền thoại trường nó chứ. Vừa giỏi, vừa đẹp, lại rất có khí phách, sau đó là An Nghĩa, vừa đẹp, vừa giỏi lại mật ngọt, còn nó? Nhân vật đúng là đẹp thật nhưng thân thiết như thế thì thật đáng ghen tị với An Nhiên nha
-An Nhiên ăn nhiều vào, nhìn em càng ngày càng gầy_Trung gặp đồ ăn cho nó
-Đầu bếp mới không hợp khẩu vị, em toàn phải ra cửa hàng tiện lợi thôi. Với lại bố bây giờ chỉ tiêu tiền thôi, anh à, trong vòng 3 hôm, ông ấy tiêu gần hết 2 tỉ bị mẹ khóa thẻ ngân hàng, ông ấy liền lấy trộm thẻ của em, hôm đó đt em báo tin lập tức hết sạch không còn đồng bạc nào_nó kể chuyện, mẹ là trụ cột chính, bố nó vài năm gần đây công ty của ông thua sạch, mẹ trả hết nợ bằng công sức của mẹ, anh em nó đều biết điều, mỗi dịp hè đều về công ty phụ giúp mẹ mới dám nhận tiền tiêu xài từ mẹ, nhưng bố cứ phá của hết lần này lần khác, có lần về đập phá, khiến mẹ bỏ đi, nó qua nhà anh hai ở, anh ba thì qua nhà bạn "anh thử nói xem, em liền muốn lập tức tốt nghiệp sau đó ra riêng ở, bố thật phiền"
-Đừng nói bậy, ông ấy cũng là cha mình, 2 đứa ăn nhanh về học, trưa nay sẽ nhận được kinh phí tiêu xài
-Anh hai không cần, em vẫn còn tiền mặt_nó xua tay
-Không sao, giữ mua gì thì mua, ăn mau kẻo trễ
-Anh hai, em tính sẽ ở kí túc xá trong trường_Nghĩa nói
-Được ! Anh sẽ nhờ hiệu trưởng thu xếp cho em ở 1 phòng, dù sao đó giờ anh em mình vẫn k thích ở chung với ai_anh hai lập tức gật đầu. Tất nhiên anh rất hiểu tâm tư 2 đứa em của mình, nếu không phải vì mẹ thid với đầu óc IQ toàn 150 trở lên như tụi nó đều có thể thành đạt và tự lập

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hội Thương Gia - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-11817-1#ixzz4It1ZaOaA



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile