»  
»  
19:00, 17/12/2015

✿ Người Đăng: RùaTy221

3.014 Lượt Xem 91 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Mình Chia Tay Rồi Phải Không Em

Lần đầu tiên mình viết truyện mong mấy bạn bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt.Mình cũng phải đi làm nữa không có thời gian nhiều nên từ từ mình sẽ đăng những cháp tiếp theo nữa mong mấy bạn đừng ném đá mình :-P
Chuyện bắt đầu...
« Reg...reg...reg...»
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã vang lên.nhưng vẫn còn 1 bóng dáng của nó ngoài sân trường.vừa gửi xe xong nó chạy nhanh hết mức có thể khi nhìn vào đồng hồ đã trễ 10p « không được trễ ngày đầu năm mà trễ chắc tiêu»-đó là suy nghĩ của nó hiện tại .
GTNV:Nó-Huỳnh Gia Ty.Cao 1m77 , tính tình y như con trai «sb» lạnh lùng ít nói chuyện với người lạ nhưng lại âm áp và quan tâm những người nó cho là quan trọng đối với nó .giỏi chơi carô còn học thì thôi rồi.«tóc vẫn để dài nha rồi từ từ sẽ thay đổi » ;-)
Chạy quyết liệt tới lớp nó cuối xuống thở hổn hển
-em thưa cô em xin lỗi vì tới trễ -mặt vẫn cuối xuống đất
-giỏi hông biết có cháu từ lúc nào.-giọng nói trêu ghẹo của nhỏ làm nó ngước lên nhìn «cả lớp phá cười lên làm nó quê không chịu được chưa kể tới người trước mặt nó còn cười lớn hơn làm nó tức đến không chịu nổi»
GTNV: nhỏ - nguyễn thị quỳnh cao 1m55 «chân ngắn:-)» tóc để mái ngố xỏa qua vai chút . Tính tình ngan ngược hay ăn hiếp nó mít ướt .không được gọi là đẹp nhưng cũng dt ...
-vui lắm hả , tránh ra cho tôi vào -nó đẩy nhỏ qua 1bên rồi đi thẳng xuống bàn cuối ngồi để lại nhỏ ngơ người
-« sao tự nhiên mình hụt hẫng quá vậy sao tim mình lại nhói lên vì hành động của cậu ta chứ , không lẽ mình ..không không thể nào sao mà yêu được người như cậu ta chứ đồ đáng ghét chết bầm»-đó là suy nghĩ của nhỏ lúc này
-sao em không vào chỗ ngồi vào giờ học lâu rồi mà -giọng cô làm cắt dòng suy nghĩ của nhỏ
-Dạ em..emm-nhỏ ấp úng không biết trả lời cô sao
-thôi em về chỗ đi -giọng cô hiền dịu nói
-Dạ-nói rồi nó quay về chỗ ngồi
-học sinh nghiêm -tiếng lớp trưởng vang lên
-các em ngồi xuống đi -cô ra hiệu bảo
-hôm nay là ngày đầu năm học nên chưa có giáo án nên chưa học , hôm nay cô cho tụi em ngồi chỗ tuỳ ý nhưng mai cô sẽ đưa sơ đồ cho lớp phó vị trí ngồi của các em - cô nghiêm giọng hẳn
-thôi mà cô ngồi như vậy đi -1 đứa lên tiếng
-chuyện này cô không muốn bàn cãi mai các em sẽ biết vị trí ngồi của mình còn bây giờ thì có thể nói chuyện nhưng không được làm ồn quá
Rồi cả lớp ai cũng xôn xao lên trừ nó nó cầm quyển truyện đọc trong im lặng ở góc lớp nhưng đâu hay có một người cứ 5p lại quay xuống nhìn nó .bỗng nó có cảm giác ai đó nhìn mình thì ngước lên thấy nhỏ đang nhìn nó bắt tại trận :-P
-nhìn gì?-nó hỏi nghi ngờ
-ai nhìn cậu - nhỏ biện hộ
-vậy thì nhìn ai rõ ràng...
-nhìn ai liên quan đến cậu à .vậy cậu cũng nhìn tui mới biết tui nhìn cậu -chưa để nó nói hết câu nhỏ đã đàng áp dữ dội vì bị phát hiện nhìn lén nên hoảng phải biện hộ đây mà
-hay để ý a nào dưới đây hả đừng có chối-nó trêu ghẹo nhỏ
-mơ đi nhá hk ai ngồi ở dưới có cửa với tui đâu-nhỏ lên mặt tự sướng
-hay thích tôi nói đi để tui về sớm không trời mưa lớn sợ mấy đứa lùn như tui chết chìm «đụng chạm ghê gớm tới nhỏ»,.nhỏ tức lên chạy xuống chỗ nó hai người 1 người rượt 1 người chạy«giờ ra chơi rồi nhé rượt thoải mái :-P» .Chạy tới tầng ba tầng này vắng người nghe đồn lại có ma nhỏ lo rượt nó mà không để ý đến đâu .nó thì chạy vào căn phòng để trốn nhỏ nhưng không may nhỏ đã thấy nên vội chạy theo không ngờ mới bước vào do nhỏ đóng cửa quá mạnh làm cửa bị khóa trái«ý không muốn nó chạy thoát mới đóng cửa ai ngờ hại người hại mình». Nhỏ vội vàng quay lại mở nhưng cửa đã khóa thật rồi không có người ở ngoài thì có mà chết chắc , thấy vậy nó cũng chạy ra tìm cách mở nhưng không được
- giờ làm sao ra ngoài đây hic..hic-nhỏ đã khóc
-nín đi đồ mít ướt ai bảo đống cửa chi từ từ rồi tìm cách -nó trấn an nhỏ
- ở đây nghe đồn có ma đó huhu-nhỏ khóc lớn hơn
-sợ gì có tui nè - nó nhìn nhỏ nghiêm túc nói
Sao 1 lúc rồng rã mà cửa vẫn chưa mở được trời cũng xế chiều rồi
Rầm...rầm
-á..ty ơi mình sợ lắm hic..hic-nhỏ nhào lại ôm lấy nó
Cũng hơi bất ngờ trước hành động của nhỏ nhưng biết vì nhỏ sợ nên mới vậy nó cũng ôm lấy nhỏ
Đừng sợ mà chỉ là sấm sét thôi «nó bảo mưa là mưa thiệt làm thầy bói được rồi :-P»
Trời mưa ngày 1 to cứ thế trời lạnh dần
-Ty à mình đói với lạnh lắm hic- nhỏ run lẩy bẩy
-ăn bánh đi lúc sáng mua mà không ăn cô đói thì ăn đi - nó đứa 1cái bánh mì bơ cho nhỏ
-ăn chung đi tui biết cậu cũng đang đói mà vừa nói nhỏ vừa bẻ ổ bánh ra làm hai
Ăn xong nó đứng lên cởi áo khoác ra.
-cậu làm gì vậy -nhỏ đứng lên hỏi
Nó không trả lời tiếp tục cởi luôn áo sơ mi đi học «giờ trên mình nó chỉ còn chiếc áo 3lỗ để lộ ra cơ bắp mà nó phải tập gim thường xuyên để có»
«Bốp» nhỏ tát vào mặt nó
-đồ biến thái không ngờ cậu là người vậy - nhỏ chửi thẳng vào mặt nó
Rất tức giận vì mình bị ăn tát vô cớ nhưng nó vẫn im lặng kéo nhỏ ngồi cạnh nó .lúc đầu nhỏ chống cự nhưng sao lại sức của nó .kéo được nhỏ ngồi cạnh mình nó lấy hai cái áo vừa cởi ra 1 cái nó trải ra
-nằm xuống đó đi - nó bảo nhỏ rồi chỉ tay về hướng chai m chiếc áo mới trải ra
-làm gì -nhỏ nhìn nó nghi ngờ
-tôi không phải loại người như cô nghĩ đâu . Cô không định ngủ à
Nghe vậy nhỏ cũng chỉ biết làm theo lời nó nhỏ vừa nằm xuống nó đưa áo khoác của mình đắp cho nhỏ
Biết mình hiểu lầm nó nhỏ ngại tới đỏ mặt
- mình xin...lỗi - nói chút xíu nhưng cũng đủ để nó nghe thấy
-nói gì chứ
-tui xin lỗi -nhỏ cố gắng nói lớn hơn
-gì, không nghe rõ -cố ý chọc tức nhỏ
-TUI XIN LỖI- nhỏ hét lớn vào tay nó
-xin lỗi người ta mà không có thành ý chút nào hét vậy chi tui đâu có điếc-nó bắt bẻ nhỏ đủ thứ
-cái đồ đáng ghét chết bằm khó ưa-nhỏ lí nhí trong miệng rủa thầm nó
-nói ai đáng ghét - nó hỏi nhỏ
-đâu ...đâu có tui nói tui sợ sét -«sao tai thính vậy trời » nhỏ suy nghĩ trong đầu dần dần do mệt mỏi hai người đã ngủ.lúc nào không biết....
Thôi tg cũng đi ngủ luôn buồn ........ngủ òy

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Minh Chia Tay Roi Phai Khong Em ~ Mình Chia Tay Rồi Phải Không Em - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-7291-1#ixzz3ub2RXbHz


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Les, Bách Hợp

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile