»  
»  
20:07, 25/09/2017

Tiểu Thư Tinh Nghịch
✿ Người Đăng: 01266696462

819 Lượt Xem 44 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tiểu Thư Tinh Nghịch

Sau khi kết hôn với chủ tịch Kim Ye Suk, Han In Soo hạ sinh được một cặp song sinh khấu khĩnh. Bé gái Kim In Na sinh trước vài phút Kim Yoo Hoon. Năm In Na lên bốn, bà Han In Soo gặp tai nạn qua đời, một mình ông Kim nuôi hai đứa trẻ khôn lớn.
MƯỜI BA NĂM SAU
Trước cổng trường trung học Ju Noo. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp mang đồng phục học sinh đứng bên gốc cây. Sự xuất hiện của cô gây thu hút biết bao ánh nhìn lẫn nam cả nữ sinh. Một nhóm học sinh nam tầm ba bốn người cười nói, trêu đùa nhau lúc ra khõi cổng.
" Hoon ! " In Na gọi với giọng mừng rỡ chạy về phía Yoo Hoo.
Hoon vội nắm lấy tay In Na kéo cô sang hướng khác, nói với vẻ mặt khó hiểu : " Bà đến trường tui làm gì? Không lẽ bà bỏ tiết? "
In Na cười gượng với vẻ mặt nguy hiểm :" Chị có chuyện muốn bàn với nhóc. "
Phía đằng kia, những người bạn của Yoo Hoon trầm trồ nhìn về phía đôi trai gái
" Tuyệt lắm Hoon à ! " Han Tea Min nói với giọng lớn
Yoo Hoon quay mặt hua tay rồi nói nhỏ với In Na :" Có chuyện gì đợi tui về nhà hãy nói. Mà lần sau có việc gì thì gọi điện thoại cho tui đừng có chạy đến đây "
" Ok " vừa nói dứt lời In Na thơm nhẹ vào má Yoo Hoon rồi chạy mất với dáng vẽ tinh nghịch
" Bà thật là ..." Hoon tức giận đưa tay về phía In Na chạy đi
Nhóm bạn ồ lên một tiếng rõ dài
" Tớ cũng muốn được vậy " Yoo Sung Ge trầm trồ
" Bạn gái Hoon hyun là tuyệt nhất !" Lee Suk đưa tay hai ngón tay cái hướng về phía Yoo Hoon
" Này! Tớ đã bảo là không phải mà " Yoo Hoon hét lớn
" Hình như mỗi tớ thấy cậu được hôn" Han Tea Min với khuôn mặt giả vờ ngây thơ
" Này ! Cô ấy là con của bố tớ đấy" Yoo Hoon quát
" Con của bố cậu thì là.." Sung Ge ngớ ngẫn vẫn tìm chưa ra câu trả lời
" Đồ ngốc" Hoon đánh vào đầu Sung Ge cái rõ mạnh " Là chị tớ "
Sung Ge lườm mắt với hình viên đạn " Có bao giờ cậu bảo có chị gái đâu "
Yoo Hoon thản nhiên trả lời " Thì có bao giờ cậu hỏi đâu"
Họ cười đùa vui vẽ rồi khuất dần.
Tại biệt thự nhà họ Kim
" Có chuyện gì nói đi đừng nhìn tui như vậy " Yoo Hoon trên tay cầm cốc nước điềm nhiên nói
" Mai chị đây sẽ chuyển đến trường cưng đấy " In Na nháy mắt cười tinh nghịch
Nói vừa dứt câu Yoo Hoon phụt nước ra, ho sặc sụa
" Bà điên à ! Tại sao ? không được" Yoo Hoon nói chuyện với gương mặt khá nghiêm túc
" Trường đấy tụi con gái nó yểu xìu. Chán chết đi được" In Na đứng khoanh tay trước ngực
" Không được " Yoo Hoon nghiêm nghị trả lời
" Bố đã cho phép. Chị đến đây chỉ để thông báo" vừa nói xong In Ha đã ngoảnh mặt đi
Khuôn mặt Yoo Hoon tràn đầy suy nghĩ. Về phía In Ha- cô đang đi dạo trên một con phố gần nhà, vừa đi vừa trách móc " Kim Yoo Hoon đáng ghét! Tại sao không muốn mình học đó chứ? khó chịu quá
Trong một con hẽm nhỏ, một bọn người đang đứng túm lại. Một thằng đầu đàn ra hiệu cho cả bọn xung lên. Park Hea Jin chống trả quyết liệt. Bổng, một cú đánh lén từ phía sau, Park Hea Jin không đỡ kịp rồi tên đó bị đánh ngã lăn ra. Kim In Na - chính cô đã đỡ được cú đánh đó. Hea Jin nhìn sang mặt hơi ngạc nhiên, một vài vệt máu dín trên mặt.
" Hai sáu đánh một? Hình như không cân sức lắm?" cô ra vẻ ngạc nhiên
" Cô là ai? đừng xen vào nếu không khuôn mặt xinh đẹp của cô em chắc không còn đâu " Tên cầm đầu nhìn trừng mắt
" Hai đánh hai sáu thế nào nhĩ? Em đây sẽ hầu hạ từng anh một " miệng cô khẽ conn.
Chưa đầy mười lăm phút những tên đó đã lăn dải khắp nơi. Park Hea Jin nhìn cô đầy kinh ngạc " Con gái sao có thể " Anh nghĩ thầm
" Thật là thoải mái " cô phủi tay, miệng cười sang đến tai rồi bước đi
" Khoan đã " Park Hea Jin đột nhiên gọi cô lại
In Na quay lại chỉ tay vào mình với vẻ nghi ngờ.
" Đúng vậy" Hea Jin gật đầu
Cô nhìn anh đầy thâm dò.
" Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em e rằng... " Anh nhẹ cười
" Không phải vì anh đâu, tại tôi cảm thấy không vui mà gặp lại gặp cái lũ tụi này" cô liếc mắt xuống dưới nơi những thanh niên đang lắc lóc.
" Dù sao cũng phải cảm ơn chứ. Em tên gì " Anh cười nụ cười rạng rỡ
" Nếu còn gặp lại tôi sẽ nói cho anh biết " môi cô khẽ cong rồi bước đi mất
" Em đúng là cô gái thú vị " Park Hea Jin cười thầm
Sáng hôm sau
Cô chạy ra xe đang đậu trước cổng. Cô bước lên xe đóng sập cửa với vẻ mặt tức giận
" Yoo Hoon đáng ghét thế mà chẳng chịu chờ mình."
Xe đậu trước công trường Ju Noo. Cô vừa bước xuống đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Độ nổi tiếng của cô đã lan rộng khăp trường. Cô đi đến đâu những ánh mắt ngưỡng một lẫn gato theo đó. Cô được phân vào lớp 11A9, cùng lớp với anh chàng Han Tae Min đẹp trai.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tiểu Thư Tinh Nghịch - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-16212-1#ixzz4thjlF92U




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile