»  
»  
15:21, 29/03/2015

✿ Người Đăng: Hongnhien2011

1.634 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Ú Ơi... Mày Làm Bạn Trai Tao Nha!!! (Thổ Tinh)

-Chết tiệt!
Một âm thanh thất thanh phát lên giữa sân trường và chủ nhân không ai khác là tao.
-Đứng lại đó cho tao!-Lại 1 âm thanh nữa và cũng là của tao, mày nhanh chân chạy sau khi kéo cái mũ lưỡi trai của tao sụp xuống mắt, cái gọng kính cận cũng được thể nhào lên sóng mũi đau điếng. Với đôi chân "dài" 1 tấc mốt của tao với đôi chân "ngắn" dài 1 thước mốt của mày thì quả là lực lượng chênh lệch mà.
-Ngu sao mà đứng? Nộp mạng cho mày à?
Thế rồi tao đuổi mày loanh quanh sân trường.
Mà không biết tao với mày thân nhau từ khi nào nhỉ?
Chỉ biết là Tao và mày giống nhau nhiều, rất nhiều thứ, ngoại trừ việc tao là con gái còn mày là con trai.
Tao thích đội mũ lưỡi trai đen, khoát sơ-mi sọc thì mày cũng sơ-mi sọc, nón đen. Tao cận thị và đeo kính, mày thì không cận nhưng cũng đeo.
-Đồ bắt chước!
-Xì..Tao thèm vào! Tại tao không muốn mày đẹp trai hơn tao chớ bộ!
Ở trường mày không quá nổi bật nhưng lại khá là thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi. Mấy em lớp dưới vẫn hay ngẩn tò te khi thấy mày cười. Tao thì chả thấy mày tốt đẹp ở điểm nào cả. Mày vẫn hay kiếm chuyện và chọc tao điên tiết đấy thôi.
Tao đăng kí học karate mày cũng học. Mày vẫn hay sang nhà và hóa giang chiếc xe đạp cà tàn của tao trong khi nhà mày lại có cả 1 chiếc xế hộp to đùng đoàng mới tức chứ.
-Chở mày như chở con trai ý! Chả ép-phê gì cả!
-Thế giờ mày muốn "ép-Phê" hay lội bộ về nhà hử?
Mày quay lại cười hề hề làm hòa rồi lại cong lưng lên đạp.
Nghĩ lại tao thấy tội cho mày. Mẹ mày mất. Ba mày đi làm cả ngày, mày quay quắt ở nhà 1 mình, khi thì sang chọc phá tao, khi thì rủ tao đi nhà sách, khi thì 2 đứa lôi đầu nhau lên sân thượng ngắm sao với mấy cái bản đồ chòm sao chi chít. Điều này mày cũng giống tao, tao không có mẹ, bà ấy từ bỏ tao và ba tao để tìm thứ hạnh phúc mới xa hoa, giàu sang của bà ấy chứ không nghèo nàn như ở cạnh tao và ba tao.
-Hercules kìa!
-Đâu cơ?
-Đấy!
-Vớ vẩn! Bên đây này!
-Không phải! Bên này!
Mày vẫn hay kiếm chuyện để cãi nhau với tao mỗi khi thấy tao hơi buồn, hừ, đúng là phá cảm xúc quá đi chứ!
-Mày biết bé My khối 10 không?-Mày hỏi.
-Một đống My, mày hỏi thế có ông địa biết!-Tao đá đểu-Nhưng sao nào? Không lẽ mày kết ẻm hả?
-Ừm... Con bé xinh xinh, tóc dài da trắng ấy! Hôm trước nhỏ đến...
-Đưa thư tình à?-Tao hỏi.
-Sao mày biết thế?
-Đồ ngốc cũng nghĩ ra! Thích thì tiến tới đi, giờ thì có người cho mày chở thấy "ép-phê" rồi, còn đợi gì nữa!
-Vậy... mày giúp tao nhé!
-Ừ!-Tao đứng dậy và về nhà, có gì đó hụt hẫng trong tim, và tao biết cảm giác đó là gì rồi, nhưng tốt nhất thứ cảm xúc này không nên bắt đầu thì hơn!
Hôm sau, tao chạy sang lớp con bé và thực hiện phi vụ làm bà mai.
Thế là mày với cô bé ấy chính thức quen nhau nhờ 1 bà mai cao tay như tao.
Mày không vì có bạn gái mà bơ tao, thậm chí mày còn lắm lời hơn trước với tao nữa!
-Em không thích! Em không thích anh với chị ấy lúc nào cũng quấn lấy nhau như thế! Em là bạn gái của anh chứ đâu phải chị ấy!
-Em nói gì khó nghe thế? Gì mà quấn lấy nhau? Em không thấy mình quá đáng à? Anh với Khánh là bạn thân đâu phải em không biết?
-Vậy anh giải thích đi, hôm qua là sinh nhật em mà anh đã không nhớ và lôi chị ấy đi thư viện, ngắm sao cả ngày lẫn đêm như thế anh thấy có quá đáng không?
-Anh...
Đó là đoạn thoại tao vô tình nghe được giữa mày và My.
Hôm sau tao bệnh không đến lớp được, mày đến nhà tìm tao.
-Mày về đi, bé My lại giận đấy.-Tao cố khuyên, dù gì thì vì tao mà mày đã cãi nhau với con bé kia mà.
-Tao chia tay rồi!
-Cái gì? Mày điên sao? Duy à, đừng vì tao mà chia tay, tốt nhất mày nên xin lỗi con bé thì hơn. Mày về đi!
Mày để chén cháo xuống đứng lên
-Tao về, nhưng chuyện chia tay với My tao không nghĩ lại đâu! Tao tin là tao quyết định đúng! Tao thật sự thấy thoải mái hơn khi chia tay với My hơn nữa...
Tao ngước mặt lên nhìn mày:
-Hơn nữa??? Hơn nữa thế nào?
-Hơn nữa... Tao thích người khác rồi!
Tim tao lại được thể nhảy bambo đau nhói, mày lại thích người khác nữa rồi! Rốt cuộc mày còn thích bao nhiêu người nữa đây?
-Thôi tao về! Hôm nay sinh nhật mày, quay tao để trên bàn, nhớ xem.
Đến giờ tao mới để ý chiếc hộp gói bóng kính xanh lam trên bàn, tao mở ra, đó là 1 cây xương rồng tròn đang nở hoa-Đó là loài hoa tao yêu thích. Một mảnh giấy tick vàng nhỏ rơi ra:
-"Sinh nhật dzui dzẻ nha Ú! Mày biết người tao thích là ai không? Là mày đấy! Tao thích mày! Mày đồng ý làm "bạn trai" tao nha!!!"

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile