»  
»  
17:33, 24/02/2015

✿ Người Đăng: dinhduyen2000

2.163 Lượt Xem 12 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Vì Em Là Cô Gái Mạnh Mẽ

Vì em là cô gái mạnh mẽ !
Tác giả : Đình Duyên


Vì cô ấy khóc nấc trước mặt anh, nên anh thương xót dỗ dành, còn em lặng lẽ khóc phía sau lưng, nên chỉ có thể cố kìm nén từng tiếng nấc...
Em với cô ấy có một điểm chung, đó là cùng yêu anh. Nhưng có lẽ cô ấy may mắn hơn em, khi lựa chọn cho mình cái tính trẻ con và yếu đuối, em lại ngu ngốc ghì chặt vào thói che giấu cảm xúc, sống nội tâm. Nếu cả hai bất ngờ gặp trắc trở, cô ấy sẽ khóc nấc và chạy đến bên anh, em lại trốn trong một xó vắng tanh, tự lau nước mắt và cố dặn bản thân không nên phiền hà đến người khác . Vì cô ấy khóc nấc trước mặt anh, nên anh thương xót dỗ dành, còn em lặng lẽ khóc phía sau lưng, nên chỉ có thể cố kìm nén từng tiếng nấc. Người như em, suốt đời chỉ có thể ôm lấy những nổi buồn giấu cho riêng mình, mãi chẳng bao giờ biết đến thứ gọi là hạnh phúc cho đến khi có ai đấy vô tình trông thấy bộ dạng yếu đuối đến khổ sở của em. Phải chăng mạnh mẽ cũng là một cái thiệt, khi mọi người thường chọn em để làm tổn thương thay vì kẻ khác ? Họ nghĩ những cô gái như em, có khả năng chịu đựng dày dặn, khó mà tổn thương, mà dẫu có đi chăng nữa, cũng chẳng là vấn đề. Lối nghĩ ấy có công bằng hay không, đối với những đứa con gái như em ? Giỏi chịu đựng, đâu nghĩa là em không biết đau. Mạnh mẽ, đâu nghĩa là trái tim em vô tư làm bằng sắt đá ! Sao họ chưa bao giờ nghĩ, những người con gái như em, đã trải qua quá nhiều va đập và sóng gió, đau thương chất chồng theo thời gian, em cũng mỏng manh và yếu đuối, em cũng cần được che chở và sẻ chia, em cũng muốn nấc lên và trông chờ nghe tiếng dỗ dành ? Tình cảm của em vẫn đong đầy đâu thua gì một cô gái yếu đuối . Chỉ là em chọn cách lặng lẽ hơn để thể hiện. Sống nội tâm hay " ngoại tâm ", thì chúng em cũng đều là con gái, sự nhạy cảm và yếu lòng chẳng hơn kém với nhau. Sai lầm lớn nhất của anh, chính là nghĩ rằng em luôn ổn. Sai lầm lớn nhất của em, chính là nghĩ rằng anh sẽ nhận ra em không thực sự ổn, kể cả khi em giả vờ mạnh mẽ. Để rồi đến khi ngoảnh lại, anh đã lặng lẽ thuộc về người ta. Anh, tiếp tục với hạnh phúc vẫn đang đứng đợi, em lại trở về với thế giới của riêng em. Vì em mạnh mẽ mà, nên anh đừng lo nhé ! Chỉ là hạnh phúc tắt đường nên đến muộn thôi anh...

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile