»  
»  
22:18, 18/05/2016

✿ Người Đăng: Haiau

2.052 Lượt Xem 123 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Ác Quỷ Lạnh Lùng Và Những Tiểu Thư Tinh Nghịch

Đọc cho ý Kiến nhá!

Một buổi sáng ở một ngôi trường nọ.
-Dậy dậy đi ,con heo ham ngủ .-nhỏ đang ngủ ngon lành thì nhỏ bạn thân ngồi cạnh nhỏ lây mạnh vai nhỏ.
-Gì? –nhỏ cộc lốc,mắt vẫn còn lim dim,cho tay che mỏ ngáp ..
-Hôm nay lớp có học sinh mới đó,ít ra mày cũng tỉnh để biết mặt bạn chứ -cô bạn đá lông nheo về phía nhỏ
-Thôi dẹp đi, Như Thy mày quen tao bao lâu nay,còn k hiểu tính tao à? –nhỏ thả 2 tay lên mặt bàn,
-Rồi rồi, Tên của mày cũng y như con ng của mày vậy.An Nhiên tức là thãn nhiên,thơ ơ với mọi thứ .-Như Thy dẫu môi.
-Chính xác! Cho mày 10 điểm.thế nên đừng làm phiền tao nữa nha.-nhỏ giơ ngón tay cái trước mặt Như Thy rồi cười tít mắt lật ng úp xuống bàn tiếp tục gáy o o .Như Thy nhìn theo chỉ biết lắc đầu ,potay con nhỏ lười chay ra .

------

Cùng lúc đó trong phòng hiệu trưởng.
- Chuyện của các tiểu thư xin hiểu trưởng hãy giúp cho.-lão quản gia cung kính nghiêm trang ngồi trước mặt hiệu trưởng của trường.
-Dạ.Tôi nào đâu dám lơ là chứ,được 2 đại tiểu thư chiếu cố , đến ngôi trường bình thường này mà chịu vô học đã là vinh dự lắm rồi- Bà hiệu trưởng nịnh nọt.mắt cứ chớp chớp lia lịa về phía 2 người ngồi cạnh lão quản gia.
-Dài dòng . - giọng nói không kiên nhẫn từ một Tomboy tóc tém màu khói bạch kim ,đôi mắt đỏ rực khiến người đối diện nhìn vào phãi kiên nễ,biễu cảm lạnh lùng.
-Dạ dạ…tôi sẻ cho gvcn lớp chuyên khối 12 đến đón –bà vội vã nhấn điện thoại bàn gọi cho gvtn đến.
-Chị đang làm bà cô đó già thêm đấy.- gả Tomboy bên cạnh màu tóc vàng khói,mắt màu ngọc bích tỏa sáng ấm áp như mặt trời,đụng nhẹ vai tảng băng ngồi cạnh .Nhưng đối tượng kế bên chã muốn lên tiếng .Không khi im lặng tầm 5 phút thì một cô gái ngũ quan xinh xắn,má lúm đồng tiền hai bên ,mĩm cười tỏa nắng,với tập hồ sơ trên tay chạy vội vào phòng hiệu trưởng.
-Xin lổi ,tôi có việc nên tới trể- cô gái đáy hối hả xin lổi,vì do chạy qá nhanh hay do ngoài trời đang nắng nóng mà khiên gò má cô nàng ửng hồng .
-Ra bà chị đấy là GVCN của tụi này à? Chào chị, Tôi là Thiên Tâm , còn bà chị xinh đẹp đây tên gì ấy nhỉ ? –Thiên Tâm đứng lên đứng đối diện với cô gái ấy.
-Xin chào! Tôi là Ngãi Vi , là GVCN lớp chuyên 12.- Ngãi Vi ái ngại trước dáng vẻ cuốn hút của cô học trò xinh xắn hơn cả tụi con gái lại còn có vẻ ngoài rất đẹp trai nửa,đối diện với em ấy khiến cô có cảm giác đang đứng gần với một mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp.Thoáng làm con tim bình lặng 22 năm qua bổng loạn nhịp không rỏ li do.
-Đi thôi .- cảm giác lạnh lẽo bao trùm xung quanh . Ngãi Vi ngẫng đầu lên mới thấy người phía sau thậm chí còn đẹp hơn Thiên Tâm,nhưng ngược với em ấy , người này lạnh hơn một tãng băng lâu năm từ bắc cực.
-Bà chị xinh đẹp này,đây là chị tôi Thiên Hi , thấy đẹp vậy thôi chứ khó ưa và mặt lạnh như tiền á –Thiên Tâm gác tay lên vai Thiên Hi mĩm cười nhìn về Ngãi Vi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ac Quy Lanh Lung Va Nhung Tieu Thu Tinh Nghich ~ Ác Quỷ Lạnh Lùng Và Những Tiểu Thư Tinh Nghịch - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-10117-1#ixzz491pUthDq


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Les, Bách Hợp

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile