»  
»  
15:12, 04/08/2016

Em Yêu Tôi Thật Sao ? Cô Gái Của Bóng Đêm
✿ Người Đăng: Shinlạnhlùng

773 Lượt Xem 48 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Em Yêu Tôi Thật Sao ? Cô Gái Của Bóng Đêm

CHƯƠNG 1 : ÔNG THẦY GIÁO ĐÁNG NGHÉT ( làm như đẹp trai là ngon chắc)
Sự buồn bực, khó chịu xen lẫn sự mệt mỏi đang lấn áp tâm trí Hà Diễm My . Khi cô đến nhập học tại trường Đại học mới. Đứng giữa trời nắng chang chang , trước cửa Phòng Hội đồng. Cô dường như đã kiệt sức rồi. Có quá nhiều lm cho cô phải tức giận. Cô nghĩ -Trường học quái quỷ j đây ? Nó lm mk sắp mất hết sức rồi ,tí nữa sao mà thi đây . Thần Bóng Đêm ơi lm ơn giúp con với ,cứu con với -. Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn nên bầu trời xanh cùng với ánh mặt trời chói chang. Nhưng cũng thật là may mắn Thần đã đáp lại lời thỉnh cầu của cô , ngay sau đó Một tieng nói phat ra tu loa thông báo "Em Hà Diễm My Số 204 , Mời e vào trong "Nghe thấy ten mk cô vừa vui vừa bực chay tót vào trong . Cô nghĩ - lần nay toi phải cho cac n ...-
Đến trước cửa phòng Hoi Dong , cô đẩy nhẹ cánh cửa z bước vao trong ,cô ngac nhien khi trong căn phòng này thật u ám toàn bộ là màu đen chỉ có duy nhất một chỗ sáng đó là chiếc bàn truoc mặt cô , chỗ có hai vị giáo viên đang ngồi . Cô bước đến truoc mặt họ zoi cúi đầu chào mot cách sang trọng " Dạ em Xin chào thầy chào cô ".
"Chào em " Hai giáo viên đáp lại .
"Chào cái j mà chào hả mấy người kia , có biet tôi đã dung ngoai kia bao nhiêu tieng ko 2 đấy . Trường học j mà ko có cả cái nha chờ . Rốt cuoc đây là cái trường học hay là cái cửa Tử thần ko cánh hả ? Hừ! " . Cô sôi máu đến cực độ máu trong huyết mạch của cô bắt đầu chảy nhanh , nhiệt độ cơ thể cô tăng cao . Làn da trắng bóc cua cô bat đầu ửng hồng , các mạch gân từ từ hiện dần sau lớp da. Một Người con trai với đốm mắt xanh lạnh lùng, vô cảm ngước nhìn cô , cô đứng lặng với vẻ đẹp quyến rũ của Anh ta . Những nét đẹp lạ thường bao trùm n anh ta . Mái tóc nâu bồng bềnh , được anh để mai chéo chạm đến gần mắt . Anh diện một bo đồ đen được thiet kế cong phu , kèm theo đó là cac hoạ tiết hút hồn "Đủ chưa ? "Anh ta lạnh lùng hỏi cô. " hả? " Cô thắc mắc
"Tôi hỏi cô nói đủ chưa ?"Vẫn giọng lạnh lùng , Anh ta nhấn mạnh từng chữ. Cô sợ hãi ấp úng cười " Hì hì !Dạ thưa em nói xong zoi ạ ". Anh ta ko để tam , liếc mắt nhìn sang cô gái ngồi bên . Cô ấy là thư kí của anh ta thì phải , cô có một mái đen dài, ánh mắt sáng long lanh, cô diện tren mk một bộ đồ đen óng có đính ngọc và ngoài ra còn có them một số hoa văn bat mắt nhìn cô cũng sang trong ko kém anh ta . "Sora "anh ta lạnh lùng nói
" Dạ sếp !" Cô Sora lễ phép.
" Cô hãy trò truyện với cô nhok bệnh hoạn này đi " Anh ta lạnh lùng nói một cau lm cho My phai sôi máu , cô nghĩ - Dám gọi toi là bệnh hoạn sao . Lần nay anh chet với tôi -
" vâng !" Cô Sora đáp , rồi chăm chú nhìn vào quyển sổ tren bani " em là Hà Diễm My so 204 phải ko ?"
" Vâng " My đứng khoanh tay oể oải Đáp.
" ukm!vậy e hay gioi thiệu đôi chút về mk đi "
" trong hồ sơ cua e có đấy cô lay ra mà đọc " cô trả lời một ca ko chủ ngữ vị ngữ lm cho cô sora tức phát khoi tren đầu
" Em My ! Nói năng cho đàng hoàng vào "
Cô sora tức giận quát .
My sợ hãi tung chiêu " cô ơi !cô xinh đẹp nhu vay tuc gian ko tốt cho cô đâu. Thôi thi co bỏ qua cho e nha "
" vậy sao ? " cô sora đỏ mặt "Được zoi vay so thick và nghet cua em là j . "
" Dạ em tik xem phim nhat là những bộ phim đánh nhau ạ .còn Em nghét...." cô suy nghĩ rồi bat chợt nhìn Anh ta "Dạ em nghét những người đàn ông đã ngu còn tỏ vẻ thông minh đã linh tinh còn ra vẻ đàng hoàng ạ ! "
" đc rồi cô hỏi tiep em thuoc hệ j trong cac hệ bong đêm? "
"Dạ em thuoc hệ Thổ và Mộc ạ !"
"Tốt vay nhok muon bài kiem tra của mk như tek nào ? " Anh ta chen lời hỏi .
"Dạ em muốn bài kiểm tra cua em đầy su mạnh mẽ và gay cấn" cô hào hứng.
" được rồi nhok ra kia ngồi đợi đi một tieng sau chung ta bắt đầu "Anh ta chi về phía tay trai chỗ nghe có 3 Người ngoi
" vâng ! À mà thay ơi có thể cho em bit ten ko ạ ? " My hỏi.
"Phạm Duy Khánh " Anh ta lạnh lùng. Cô quay đầu rồi đi vua đi co vua nghĩ -phạm duy khánh . Tên xau hoắc nghe mà ói " cô đi tiếp zoi bong nhien nho ve truyen nam xua, năm đó cô 8 tuoi tinh den nay là 10 năm z
10 năm trước , Gió thổi nhẹ nhang trên tung tán cây ngon cỏ , ngồi duoi gốc cay My đưa tay nen tren lau nhẹ từng giọt mồ hôi ,my cười nhẹ gio con gau bong nen trước mặt " cuối cùng cũng xong phải vào khoe mami mới dc "my đứng day mắt mở chay ...ko may den một doan my va vao mot cau bé z ngã ve phia sau vì đau cô khóc nức nở .
"Đồ mít ướt" cậu bé nói ."đồ mit ướt sao ? " my đứng dậy nói lại "cau giam gọi toi là do mit ướt sao ? Chết đi " vô thức my đánh vao mặt cau bé . Cau be om má cáu gắt " Cô giám dông vào phan Anh này sao ". "Ko có j là toi ko giam chờ đấy zoi sẽ co ngay toi giết cau" nói roi my quay mat buoc . Phan Anh nói " cô ten j ?". "Hà diem my "
Phan anh nghĩ - cô ay thật mạnh mẽ, hẹn ngày gap lại cau Ha diem My-
Hiện tại, cô ngồi xuống nghế ben canh là ba người bạn khác trong đó có 2 Người con trai và 1 Người con gái . "Ồ bạn cung dc chọn à ?" Mot cô gai nói
"Ukm" My đáp
"Vậy chúng talà bạn rồi. Rất vui dc lm wen mk là Linh "
"Mình là My"

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Em Yeu Toi That Sao Co Gai Cua Bong Đem ~ Em Yêu Tôi Thật Sao ? Cô Gái Của Bóng Đêm - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-11242-1#ixzz4GLxdclwW


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile