»  
»  
17:18, 17/05/2016

✿ Người Đăng: NguyenVuLe

1.370 Lượt Xem 68 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Fanfic XiHong] Chỉ Là Yêu, Mỗi Ngày Một Chút

Tittle : Chỉ là yêu, mỗi ngày một chút.
Author : Nhã Pun.
Pairings : Dịch Dương Thiên Tỷ x Lưu Chí Hoành (YiYang QianXi x LiuZhiHong).
Couple : TỷHoành (XiHong).
Category : Nhẹ nhàng, HE.
Summary :
‘’ Yêu một cách thầm lặng, chỉ cần anh và em cùng nhau bước trên con đường của chúng ta. ‘’
~0o0~
Nắng ấm buông hờ hững trên vai cậu, dáng người nhỏ bé đang đứng ở trạm xe buýt. Cậu chính là đang chờ chuyến xe buýt gần nhất để nhanh chóng đến công ty TF luyện tập.
Cậu là một người rất chăm chỉ, tính tình hoạt bát, dễ thương, khả ái. Lưu Chí Hoành ở đây vai trò là một thực tập sinh. Luôn được mọi người xung quanh yêu mến, và là bảo bối trong lòng ai kia.
Đang tập trung để nhảy lại vũ đạo cho bài mới thì Nhất Lân đi đến.
‘’ Chí Hoành, hình như cậu có điện thoại. Tớ thấy có reng chuông nãy giờ ‘’
‘’ Cám ơn cậu! ‘’
Cậu đi đến mở balô mình ra, cầm chiếc điện thoại lên mở khóa. Hình mở khóa chính là hình ảnh của anh  và cậu.
Tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỷ đến Lưu Chí Hoành.
[ - Nhớ đừng tập quá sức, không thì đừng trách! ].
Bỗng chợt một nụ cười ấm áp nở ra trên khuôn mặt cậu. Chỉ là một tin nhắn thôi mà tại sao cậu lại vui đến như thế ?
Mà đó là tin nhắn của một ai đó gữi đến cho cậu, là anh. Mọi mệt mỏi của cậu như dần tan biến, cậu xem đó chính là nguồn động lực của cậu.


Cậu cũng chỉ nhắn lại vỏn vẹn.
Tin nhắn từ Lưu Chí Hoành đến Dịch Dương Thiên Tỷ.
[ - Em biết rồi ].
Anh và cậu quen nhau cũng đã được hai năm. Có rất nhiều người đã hỏi cả hai một người thì ở Trùng Khánh, còn một người thì ở Bắc Kinh thế làm sao hạnh phúc được ?
Chẵng phải chỉ cần hướng về nhau thì chỉ sẽ hạnh phúc sao ?
Dịch Dương Thiên Tỷ là một con người trái ngược với cậu hoàn toàn, anh không phải là một con người ngọt ngào, càng chẳng phải là một con người nhộn nhịp. Nhưng cậu không hề cần điều đó ở anh. Điều cậu cần chính là sự quan tâm, che chở nơi anh.
Cậu biết rằng có những khi nhớ anh thì cũng chỉ biết mở điện thoại xem những hình ảnh mà cậu với anh, đưa tay lên chạm vào nó rồi khóc.
Yêu xa
Là vô vàn cảm xúc. Có chút buồn, một nỗi hờn tủi. Một sự nhớ nhung, những suy nghĩ miên man cứ hiện về trong trí nhớ, để rồi cậu nhận ra rằng đôi mắt cậu ướt tự khi nào!
Yêu xa.
Là cậu phải biết chấp nhận cái đơn lẻ một mình. Đứng trước những nỗi muộn phiền khó khăn ta không thể chạy đến ngay bờ vai người mình yêu, mà phải học cách dần dần chấp nhận.
Yêu xa.
Là cần lắm những giây phút ấm êm bên cạnh. Cần lắm lời yêu thương thì thầm. Cần lắm những điều mà ai cũng có được nhưng biết là không thể.
Nhưng hãy vững tin vào một ngày mai chúng ta mãi bên nhau. Vì trái đất tròn, người yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết hy sinh, biết kiên trì và biết chờ đợi.

Anh chính là người đầu tiên cậu dành hết yêu thương.
 Là người đầu tiên cậu đặt hết niềm tin và hi vọng.
 Là người đầu tiên cậu kiên nhẫn chờ đợi.
 Người đầu tiên cho cậu biết cảm giác sợ. Sợ mất đi người cậu yêu nhất.
Mỗi ngày cũng chỉ có những dòng tin nhắn ngắn gọn, những cuộc gọi nhỡ hay gặp mặt nhau trên wedcam. Nhưng có ai biết được đó là điều Lưu Chí Hoành cảm thấy hạnh phúc nhất.
Cậu không mong chờ một tình yêu quá ngọt ngào, không cần một tình yêu quá đến vội vàng. Chỉ cần từng chút một, cùng anh xây đắp nó.
Có những lúc nhận tin rằng anh đến Trùng Khánh, thì đêm đó cậu không hề ngủ được. Suy nghĩ rằng mai sẽ gặp mặt làm gì ? Đã lâu rồi không gặp nhau mà.
Nhưng mỗi lần như thế, những lần cậu đợi anh ở phòng tập thì liền nhận được một vòng tay của ai đó. Một vòng tay vững chắc mà cậu có thể tin tưởng để cùng anh bước hết con đường này, có thể cùng anh trao yêu thương.
Giữa trăm người, vẫn chỉ thấy một người.
Giữa ngàn người, vẫn chỉ nhớ một người.
Giữa triệu người, vẫn chỉ cần một người.
Giữa tỉ người, vẫn chỉ chọn một người.
Giữa thế gian mênh mông, vẫn chỉ muốn đi mãi cùng một người.
Có những lúc cãi nhau, cũng chỉ vì tính trẻ con của bản thân mình mà làm anh buồn. Nhưng không vì thế mà, anh luôn là người bên cậu. Làm lành trước rồi nhẹ nhàng an ủi cậu.
Nhớ lắm những lúc được chạm tay vào nhau, những khi anh xoa đầu cậu, đôi mắt ôn nhu.

Chỉ cần thế thôi phải không ?
Cậu chưa đòi hỏi bất kì điều gì, chỉ tiếp nhận thôi.
Chí Hoành biết rằng anh yêu cậu rất nhiều, điều đó không thể hiện ở hành động mà là thể hiện ở sự quan tâm. Những khi đó cậu chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt.
Có những khi cậu gặp những điều vấp ngã trong cuộc sống, cậu không hề nhắn tin kể cho anh. Nhưng anh điều biết hết, biết từng hoạt động của cậu.
Cậu không thích làm anh lo lắng, chỉ lặng lẽ ôm nó vào lòng.
Những lúc đó thì giá như lúc này có thể ôm anh và khóc. Để cho nước mắt tuôn rơi. Để cho những nỗi đau trong tim vỡ òa. Để không giả vờ mạnh mẽ nữa.
Khi đó anh đã giận cậu. Giận vì tại sao lại không nói cho anh biết, tại sao lại không chia sẽ cho anh. Có những khi cậu cũng tự hỏi rằng anh và cậu là gì của nhau ?
Có phải là những ý nghĩ ngu ngốc không ?
Lúc đó cậu đã khóc rất nhiều, cứ ngỡ như anh và cậu chia tay rồi. Nhưng không! Chính anh, ngày hôm sau đó đã bay liền vào Trùng Khánh để gặp cậu. Ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng an ủi cậu.
Ừ! Lúc đó Lưu Chí Hoành này biết rằng. Cậu không rất bất cứ gì nữa, vì cậu đang nắm chắc trong tay một thế giới.
Mà thế giới đó chính là anh.
Từ đó cậu không hề có bất kì suy nghĩ ngu ngốc nữa, chỉ cần thế là đủ rồi!
Yêu.
 Không có nghĩa là nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày.

  Cùng nhau đi chơi và nói thật nhiều câu nói yêu thương.
Mà đôi khi.
Yêu chỉ đơn giản.
Là sự quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn.
Với tất cả những tình cảm chân thật nhất là đủ.
 Và chỉ vậy thôi!
Thích một tình yêu.
Nhẹ nhàng mà chân thành.
Chỉ cần một vòng tay ấm những khi lạnh lẽo.
Một người đủ kiên nhẫn đê thấu hiểu và lắng nghe.
Một người làm trò ngớ ngẩn nhất để mình vui.
Vậy là tất cả rồi!
Tối về, sau khi làm xong hết tất cả các bài tập như thường lệ liền trèo lên giường cầm ngay điện thoại chờ tin nhắn từ anh.
Nghe được tiếng chuông cậu liền mở.
Tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỷ đến Lưu Chí Hoành.
[ - Đã ngủ ? ].
Tin nhắn từ Lưu Chí Hoành đến Dịch Dương Thiên Tỷ.
[ - Em chưa ngủ ].
[ - Anh ngủ rồi sao ? ].
[ - Thiên Tỷ … ].
Cứ thế không thấy anh hồi âm cậu hơi lo lắng, bỗng điện thoại có một cuộc gọi cậu liền ấn nút nghe.
‘’ Thiên Tỉ ‘’– Chí Hoành.
‘’ Alo ! ‘’ – Chí Hoành.
‘’ Tại sao anh lại … ‘’ – Chí Hoành.
‘’ Chí Hoành ‘’ – Không để cậu nói hết anh liền chen vào. Giọng nói đó cậu đã nhớ rất nhiều!
‘’ Anh nhớ em ‘’ - Dịch Dương Thiên Tỷ.
Tim Chí Hoành chợt vỡ òa. Chỉ cần ba từ đó thôi. Chí Hoành cậu lúc này đây không trả lời. Chỉ vì không biết sẽ nói gì tiếp đây. Không biết sẽ nói làm sao.
Giọng cậu run run.
‘’ Em … cũng nhớ anh ‘’
Rồi cậu tắt nó đi.
Chưa đầy vài giây sau đã có tin nhắn.
‘’ Tiểu tử ngốc, ngủ sớm đi. Mai anh đến Trùng Khánh ‘’
Chỉ là yêu thầm lặng, từng chút một. Không cần quá ngọt ngào.
Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả.
END.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile