»  
»  
19:15, 28/05/2017

✿ Người Đăng: RiRi3112

673 Lượt Xem 24 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [FanFic YoonSeok] Chỉ Do Tôi Ngu Ngốc

Chúng ta.. đã cùng ở bên nhau 5 năm rồi, không phải sao ? 

Tôi còn nhớ ngày đó, chỉ cần nhìn thấy nhau sẽ lại cãi nhau cho mà xem.

Vậy mà không hiểu sao ? Vào cấp 2 tôi với cậu có thể trở thành bạn thân, người bạn tri kỉ. 

Năm nay, chúng ta đã 15 rồi. Sau từng ấy năm.. trong khoảng thời gian đó.. những tình cảm.. mà chúng ta đã dành cho nhau.

Năm 13 tuổi

-Hoseok à, tớ thích cậu- Yoongi nhìn cậu mà nói

Lời vừa nói ra, lập tức trở thành trò cười, trò đùa cho cả lớp.

Hoseok cậu khi nghe người bạn thân mình vừa nói liền quát

-Cậu điên à ?- Rồi bỏ đi

Lúc ấy, mọi thứ đối với Yoongi như sụp đổ.

Từ lúc đó, cậu và Hoseok không còn nói chuyện với nhau.

Họ dần trở nên xa cách.. 

Đúng vậy. Chỉ cần một câu nói đó đã khiến tình bạn của chúng ta coi như biến mất. Phải không?

Ba tháng trôi qua kể từ lúc Yoongi nói thích Hoseok. 

Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện lại với nhau kể từ lúc đó. 

Dù họ học cùng lớp, ngồi cùng bàn và ngồi kế nhau.

Có phải tốt nhất là làm bạn thay vì..

Năm 14 tuổi

-Này, tớ thích cậu Min Yoongi- Hoseok vừa cười vừa bấm dòng chữ gửi đến người bên kìa

-ừ

-Này, sao cậu có thể phũ với tớ như vậy chứ?- Hoseok phản hồi thư nhanh chóng

-Tại tớ chẳng biết nói gì cả- Giọng nhàn nhạt đáp

:) sau đó là một tràng icon mặt cười dành cho Yoongi cậu.

Biết là Hoseok giận, cậu nhanh chóng nhắn

-Xin lỗi mà, tớ chỉ đùa một tí

-Đừng giận nữa

-Huhu

-Seokie đáng yêu

-Bé con dễ thương à

...
Nài nỉ như thế mà Hoseok cứ gửi lại cho cậu hàng loạt hình mặt cười, khiến cậu phải bó tay vì cậu nhóc đang giận dỗi.

-----------------------------------------

-Ahh Namjoon à, phải làm sao đây? Seokie giận tớ rồi.

Ting.. ting..

Tin nhắn từ Min Yoongi gửi tới

-Cậu làm gì mà Seokie giận?

Ting.. ting..

-Axxx

-Namjoon à, Yoongi dám phũ với tớ, huhu

Nhìn xem nào, Namjoon của chúng ta hiện tại là đang đau đầu vì hai người này đây. Thích nhau thì nói mẹ ra đi. Tại sao lại lôi cậu vào chứ? Khổ thân cậu mà. 

-yahh, hai cậu thật là.. 

-Yoongi thì nhắn hỏi tớ làm sao cậu hết giận

-Còn cậu lại đi than với tớ 

-Hai người muốn tôi ghen tị tới chết sao?

Namjoon nhà ta đang phồng má trợn mắt, khói bốc đầy đầu đây 

-Hì hì- Hoseok đầu dây cười trừ

-Cậu còn cười được ?- Namjoon chính là đang bị cậu bạn thân này chọc tức mà 

-Xin lỗi mà- Hoseok biết lỗi rồi

-Namjoon ới ơi, tớ xin lỗi Hoseok rồi. Mà cậu ấy không chịu.- Yoongi đang mè nheo với anh đây mà. Thiệt là ghê quá đi.

-Cậu còn không biết Hoseok hay giận sao? Mà còn đi chọc cậu ấy? 

-Cậu thật là ngu người mà. Mặc kệ cậu

- T.T ..
Yoongi đang spam cái icon khóc với Namjoon. Cậu đang tức chết đây

-Thôi được rồi, tớ sẽ nói với cậu ấy

-Yeah, tớ yêu cậu nhất, Namjoon. À không Hoseok mới đúng

-Không cần cậu yêu tôi đâu. Biến ngay.

-Hoseok à, cậu tha lỗi cho Yoongi đi. Cậu ta đang làm phiền tôi đây này

-Sorry nha- Hoseok đáp

-Mai tớ dẫn cậu đi ăn, đừng giận nữa nha. 

-Rồi rồi, đi đi, đi luôn cũng được- Namjoon cậu đang muốn tống khứ hai cái người này đi thật nhanh để mình còn nhắn tin với Seokjin bé bỏng nữa

------------------------------------------

-Cậu hết giận tớ chưa?- Yoongi mặt dày hiện thân

-Ừ nữa đi- Hoseok vẫn còn giận dỗi

-Không có nữa đâu, tớ hứa mà

-Được rồi, nhớ là không có lần sau nữa đâu đó.
-Yeahh

------------------------------------------

Trên mạng thì nói nhiều lắm nha, chứ nhìn ngoài đời xem kìa. Hai người đó cứ câm như hến ấy, thật không hiểu nỗi mà. 

Phòng tin

-Cậu đang làm gì vậy- Yoongi chính là cục đá mà
Hiện tại là đang để cái cằm lên vai cậu và nói đúng hơn là nguyên người đang dựa hẳn vào người cậu đây này.

-Tớ đang làm bài cậu không thấy à, mà sao cậu nặng thế hả- Hoseok cằn nhằn

-Haizz tại tớ mệt qá à

-Tớ thấy lên lớp cậu cũng nằm lăn ra bàn, bây giờ lại đè lên người tớ nằm. Thật là hết nói nỗi

-Yahh, cậu đang làm gì đó. Nhột, nhột quá đi- Hoseok giật bắn người khi tay Yoongi không yên phận cứ chọt lung tung lên phần eo cậu

-Thì cậu cứ cằn nhằn tớ mãi. Nên tớ đâu biết làm gì ngoài nằm với chọc cậu đâu- Mặt Yoongi biến thái hết sức

-Thôi cậu cứ dựa tớ mà nằm ấy, đừng có mà phá lung tung- Hoseok thật chỉ muốn táng bản mặt này mà 

Chẳng phải chúng ta mới đây còn thân thiết với nhau sao?

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : [FanFic YoonSeok] Chỉ Do Tôi Ngu Ngốc - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-14892-1#ixzz4iNJR4ZrY


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile