»  
»  
10:51, 22/04/2015

Khi Tình Yêu Hết Hạn Sự Khốn Nạn Lên Ngôi
✿ Người Đăng: Giang_kalu_1999

2.861 Lượt Xem 44 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Khi Tình Yêu Hết Hạn Sự Khốn Nạn Lên Ngôi

~Còn đâu yêu thương nay ta trao nay ta phải nói quên nhau sao bao yêu thương mãi đêm mặn lồng~

Mở cuốn nhật kí của ngày 28 tháng 12 ra tìm lại đâu những mảnh ghép đã vỡ???

Hôm đó trời trong xanh gió long lanh đu đưa hàng cây. Không mưa như ngày xưa nhưng lá cây không rụng....

Ngồi ở gốc cây tôi ước ao với những ngôi nhà đang xây nửa chừng.
Bỏ con vertu ra nhắn tin với ghẹo yêu quý

" H ơi H đang làm gì đó?"

một lát sau H reply lại.

- H đang bận G đừng làm phiền H nha.

Tôi: H làm gì mà bận hoài không à?

- Mẹ H sinh em bé với lại H còn phải học G làm gì làm đi pjpj.

Tôi: Ừ.

Trả hiểu sao H như vậy tại sao chứ? Tại sao time gần đây H rất hay cáu gắt với tôi???

Phải chăng là tôi không được như nó??? Có khi nào H lại quay lại với thằng kia???
Không phải đâu chắc là do tôi nghĩ thôi.

Giới thiệu: H là người tôi yêu cách đây 3 tháng về trước. H Không xinh không lung linh nhưng đủ làm tim tôi rung rinh.Do điều kiện tôi phải xuống thành phố học chắc ai ở bắc giang thì biết Trường Cđẳng kĩ thuật công nghiệp??? H Thì học trường tân yên 1.

Buổi tối hôm đó tôi sẽ quyết định hẹn H ra quán cafe để nói chuyện...
Nhưng sự thật nó phũ phàng nên tôi phải bàng hoàng chấp nhận khi trước mắt tôi là cái cảnh hai người đang ôm nhau tiến thẳng vào trường.Hỏi làm sau lúc đó tôi không tức. Tay tôi cầm một con phóng lợn tiến đến đâm bể thằng kia. Nhưng H can ngăn.
H: G à H không ngờ G là người như vậy đó.

Tôi: Vậy sao? Thế còn nó là ai? Còn G trong mắt H là gì???

H: H có người mới rồi mình chia tay đi đừng làm nhau phải thêm đau nữa.

Tôi: G không ngờ H lại là người như vậy thôi chào H. G đi đây.

Không một lời từ biệt. Bây giờ H đã bên thằng khác thân xác với thằng bạn tôi. Time tôi vào nam thì H và nó luôn có nhau.
Bàn tay tôi yếu lắm đâu thể giữ H được. Nhưng mà tôi chỉ là thằng thổ hồ làm sao mà sống với đất bắc Giang dòng người có sô đổ???
Thời đại 2015 rồi có tiền có tất cả không có tiền thì G sẽ mất tất cả thôi là H nói.

Yêu vì đồng tiền yêu vì vật chất tình cảm nó mới thơm sao G lại không yêu bằng tiền mà G lại yêu bằng linh tính ờ đúng rồi G đâu có tiền.
Tôi không ngờ H có thể nói một cách lạ như vậy. Người tôi yêu giờ là vậy sao???
- H cầm con dao thái xiên chết G đi cho rồi chứ không phải nói vậy đâu ừ G chỉ có vậy thôi.

H: Yêu vì tình yêu hết mình H nghe mà hết ớn.
- Thôi H đi đi.

Tiền có thể mua cho H những gì H thích chứ không mua lại được những gì H từng buông. Để H chạy theo vật chất nhưng H hãy nhớ rằng tình cảm của G là luôn thật nhất.
Trong mắt tôi giờ chỉ là một màu đen và từ giá như,giá như G biết phận mình G khôg dám mà trèo cao,giá như quay về ngày đó để đâu té để rồi phải đau :(
Ở bên G là một cơn mưa một vòng tay không thể chở che cho H được.
~3 Tháng sau~
Hôm đó, tôi đi đường thì nhìn thấy H nhưng tôi tránh mặt. Vứt bỏ còn là gì có còn là gái ngoan hay thể xác dần hao càn???
Điện thoại rung nên tôi mở tin nhắn ra đọc: G khỏe không???
Dù đã lâu không liên lạc nhưng số phone đó tôi vẫn còn nhớ rõ. Là sđt của H
tôi: G vẫn khỏe khi không có H.
H: Chuyện đã qua rồi mà G đừng vậy nữa nha.
Tôi: Ôki thôi G không rảnh.
H: H có chuyện muốn nói G ra quán trà sữa lâm nha H đang ở đây rồi.
Tôi: Ừ
Vẫn là góc đó vẫn là cô gái đó nhưng nó làm tôi gợi lại kí ức xưa.
Tôi: H có chuyện gì thì nói đi.
H: G còn yêu H k?
Tôi: có.
H: Vậy mình quay lại nha G?
Tôi: Quay lại sao? Cái tình cảm đó tôi đã vứt cho chó nó nhai rồi.
H: Ừ híc.
Tôi: Thôi G đi về đây G không thể nuôi H đc.
Tôi không ngoảnh lại. H à G xin lỗi vì 3 tháng trước G không thể lo cho H được vì thời trẻ trâu G không điều kiện làm sao thực hiện điều H ước???
~ Cũng đã 3 tháng rồi sao vẫn còn nhớ không phải ngóa luỵ cũng chẳng phải mơ. Tìm về nơi đó lạc lõng quá rồi H à... Thôi cũng phải đến lúc G cũng phải xóa G phải mạnh mẽ lần cuối G nhìn thấy H là cũng đến lúc G phải đi rồi nghĩa vụ của một thằng lính chưa biết tương lai.
Không biết H tìm được tình yêu thật sự hay là cảm xúc nhất thời nhưng mà G chúc H luôn hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống thôi H được tự do rồi H đi đi. Không phải thương hại G đâu. Cũng đã lâu không gặp không biết H còn nhớ những bài hát G tặng hay không~
~ Nhớ H người yêu cũ nhắn tin quên cả ngủ~
=>> G vẫn yêu H lắm nhưng G không làm được.
~I LoVe yOu sO mUcH~
The end..... Giang Kalu2015!!!

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile