»  
»  
10:11, 21/11/2014

✿ Người Đăng: NuThanTruyen

5.813 Lượt Xem 50 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tình Buồn ( Trung Đức )

Em Tình Yêu Của Tôi Tôi cũng như bao người khác tưởng rằng tình yêu là điều đơn giản Nhưng không tình yêu là điều gian nan lắm nó có thể mang tới cho ta bao niềm vui hạnh phúc thì nó cũng nó đi của ta bấy nhiêu có khi cũng nhiều gấp đôi và có thể gấp 3… Tôi là một anh chàng sinh viên công nghệ thông tin của 1 mái trường sư phạm tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền trung yêu dấu Tôi ra hà học lớn lên từng ngày và tôi mang theo mình hành trang chỉ là niềm hi vọng của gia đình dành cho tôi không quyền không quyền không địa vị … 

Chuyện tình của tôi bắt đầu vào một ngày nọ em và bạn em tới phòng tôi tôi tình cờ gặp em và từ cái nhìn thánh thiện đầu tiên tôi đã đem lòng yêu em Tôi quyết định sẽ tỏ tình với em : Tôi bắt đầu bằng việc đưa em đi chơi và quay về ngồi nói chuyện tâm sự tại góc ghế đá của trường thời gian cứ thế trôi đi cứ ngày nghỉ là tôi và em cứ đi chơi cùng nhau Lần đầu tiên tôi hẹn em vào một ngày mùa đông em muốn đi lăng bác xem lễ hạ cờ và tôi đã đưa em đi đây cũng là lần đầu tiên sau 1 năm học tôi hẹn hè và đi chơi với người con gái ………. 

Những ngày dài sau đó tôi như 1 anh tài xế riêng cho em dù mưa hay nắng thì tôi luôn có mặt những lúc em cần Và một ngày đẹp trời dưới muôn vàn vì sao tôi và em ngồi nói chuyện với em ..tôi ôm em vào òng và nói " Anh yêu em " và cuối cùng em đã nhận lời yêu tôi ……tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã chinh phục được em cả đêm đó tôi hầu như không ngủ mà chỉ nghỉ tới em …thời gian chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau cũng là thời gian em đang đi kiến tập nên tôi dành hết sự quan tâm cho em nấu cơm đưa đón em mỗi ngày tôi thấy hạnh phúc khi mình được chăm sóc em mỗi ngày… Chúng tôi cứ thế yêu nhau 1 tháng , 2 tháng , 3 tháng …rồi 7 tháng trôi qua ..Tính tôi rất hay ghen nên cứ mỗi lần gặp em là tôi cứ cầm điện thoại của em lên xem có ai nhắn tin tán tỉnh không có ai nhắn tin là tôi lại cáu gắt với em , chính vì em vô tư còn tôi hay suy nghĩ mà chúng tôi thường xuyên cãi nhau và thậm chí là cả chia tay đến mấy lần   . 

Thời gian trôi qua quá nhanh mới yêu nhau thế mà đã 7 tháng trôi qua 7 tháng yêu em là 7 tháng mà tôi luôn thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh , thời gian yêu em cũng làm tôi thay đổi đi rất nhiều tôi đã cố gắng thay đổi để mang lại hạnh phúc cho em nhưng vào một ngày định mệnh Ngày 25-09-2014 là ngày kỉ niệm tròn 7 tháng chúng tôi yêu nhau tôi và em nấu cơm ăn và cả rất vui vẻ , ăn xong chúng tôi đi công viên hóng gió tưởng đâu ngày đó tôi sẽ được hưởng trọn niềm vui từ em nhưng không sau đi được một lát công viên về tới phòng tôi và em cãi nhau tôi không biết nó bắt đầu từ đâu em đã hiểu nhầm tôi chuyện gì hay tôi đã làm gì sai mà em lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy với tôi Em nói : em muốn chia tay , em đã tìm thấy được người hơn tôi cả về địa vị tiền bạc tôi chỉ biết nhìn em mà không biết nói gì chỉ cố gắng giữa em lại nhưng càng giữ em lại càng muốn rời xa tôi Tôi biết em giận tôi vì 1 lý do nào đó mà em đã nói như vậy cho dù em nói tôi cũng thấy đau lòng nhưng chưa bao giờ tôi giận em vì những lời nói như vậy vì tôi hiểu là em chỉ nói như vậy vì em giận tôi và em muốn tôi buông em ra nhưng yêu rồi thì đâu có dễ để quên đi 1 người đâu Không hiểu sao em lại làm vậy với tôi ? tôi đã thay đổi nhiều lắm mà Tôi đã yêu em nhiều hơn, đã quan tâm ,lo lắng em nhiều hơn.. 

Tôi yêu em và thời gian qua đi tôi chưa bao giờ nghĩ mình yêu em để lợi dụng hay gì đó mà tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có … Nhưng em đã bỏ rơi tôi : Em đã chặn hết zalo , facebook và cả điện thoại của tôi, tôi buồn và đau lắm Về nhà tôi khép cánh cửa vào với nụ cười đông cứng trên môi.tôi buồn rầu liếc đôi mắt vào mấy tấm ảnh chụp chung giữa tôi và em , tôi ôm chúng đi ngủ. Rồi ngày qua ngày nó ôm theo nỗi thất vọng . Suốt ngày tôi chỉ ở trong phòng, không cười, không nói, đôi mắt xinh đẹp kia giờ chỉ hiện lên một nỗi buồn. Những ngày sau đó tôi la cà các quán rượu chỉ mong uống thật say để quên đi nhưng càng say tôi lại càng nhớ đến em nó học sa sút và hầu như không muốn để tâm đến chuyện học 1 , 2 , ngày……..và 1 tháng trôi qua tôi tỉnh thì ít mà say thì nhiều càng say tôi lại thấy mình mệt mỏi hơn , có những lúc tôi muốn rời xa khỏi nơi này Tôi đã lấy hết can đảm ra để nói với em rằng anh nhớ em nhưng đáp lại câu nói của nó là sự im lặng của em. em nhìn tôi bằng ánh mắt khác, tôi biết. tôi hiểu vì tôi mà em như thế,vì trước đây tôi đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm với em và giờ đây cái giá mà trả là tôi đã mất đi em Tôi chỉ biết mỗi ngày lặng lẽ dõi theo từng bước đi của em trên zalo , facebook và hỏi thăm bạn bè của em về em Giờ em lạnh nhạt hơn. em không còn cười với tôi nữa. Trong lòng tôi tràn ngập nỗi thất vọng. Tôi nhớ em nhiều lắm , tôi cũng đã từng yêu, 

Trước đây cũng vậy nó luôn giấu mình vào trong vỏ bọc mà tôi tạo ra. Một người hay cười, nói nhiều, biết chọc tức người khác nhưng đâu ai biết đó chỉ là mặt nạ của tôi. Tôi không muốn người khác thương hại mình Tôi biết kết cục sẽ như vậy mà tôi vẫn muốn yêu Tôi buồn nhiều lắm xa em nhớ em rất nhiều …hôm nay là tròn 1 tháng em rời xa tôi Giờ này đây có lẽ là em đang vui bên cạnh người ta rồi em nhỉ ?? Còn anh anh ở đây tại căn phòng mà lần đầu anh gặp em cũng là lần đầu tiên anh rung động vì một người con gái như em , chỉ biết ngồi đây với những hình ảnh của em anh mang trong tâm trí mình mà thôi em à !! Anh buồn và buồn nhiều lắm khi thấy em tay trong tay với người ta dù biết giờ anh và em chẳng còn gì nhưng không hiểu sao anh vẫn buồn như vậy Anh nhớ em người con gái tôi yêu ạ !!! ~The End~


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile