»  
»  
02:15, 25/05/2016

✿ Người Đăng: contho

1.340 Lượt Xem 37 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Anh - Người Từng Thương

Duyên là gì ? Duyên là sợ tơ kéo hai người xa lạ đến với nhau...duyên chỉ giúp chúng ta gặp nhau còn việc ở lại hay đi là của mỗi người như em và anh. Hai con người xa lạ bỗng quen biết nhau . Chúng ta quen nhau cũng khá lâu và giờ thì anh là của người khác .Chào anh, hôm nay là ngày mà anh hứa anh cầu hôn em đấy cũng là ngày anh xa em đấy !! anh có nhớ em không ? em thì vẫn nhớ anh, nhớ rõ chàng trai có nụ cười đáng yêu của em. Nhớ cả những lần anh giận em la em mắng em vì em hư. Em vẫn nhớ anh đứng ở nhà em đưa cơm mà bị chó dí. Em còn nhớ cả lần em ghen bóng gió với cô bạn của anh. Rồi anh biết em đã sốc thế nào khi biết anh đã đi xa em không ?Em đã tin là nghĩ gì em nghe được đấy anh à ! Này chàng trai của em, anh có vui vẻ ở đấy không ? em thì không đâu, cô gái bé nhỏ của anh đã gồng mình lên vào những ngày không có anh đấy!! Em đã khóc rất nhiều đã vào viện rất nhiều. Cả những tháng sau cũng không ăn gì được...em vẫn ngồi ở cửa nhà đợi anh qua mang cơm cho em hay mang hoa tặng em đấy!! Những tiếng xe làm em cứ ngỡ anh đến đấy chứ. Đi ăn, em cũng chỉ ăn những quán anh và em hay đến nhưng anh ơi, cô chủ quán còn hỏi em hôm nay không đi chung với anh à, lúc đấy em chỉ cười và bảo anh bận rồi. Lời nói vô tình của họ lại vô tình làm tim em thắt lại rồi anh à. Em cũng dám ngủ vì nơi giương đó có đã mất hơi ấm của anh rồi.Em lại nhớ mùi thuốc của anh rồi lại nhớ tiếng kêu " em ơi " của anh rồi. Em lại nhớ những lần ngồi sau xe anh rồi, phút chốc em lại nhớ đến thân hình cao to của anh che nắng cho em rồi.Nhiều người nói em hãy làm quen người khác đi vì anh không muốn em như thế này. Em cũng nghĩ như thế nhưng anh ơi !! Anh còn quá sâu sắc với em ba năm không phải con số nhỏ nhưng cũng lớn với em !! ba năm từ lúc anh rời khỏi em chưa lần nào em quên được anh những món anh thích những màu anh thích giờ nó lại thành sở thích của em. Cũng có nhiều người ngỏ lời với em, nhưng em lại từ chối hết cả rồi . Vì họ không như anh . Anh à , sao chúng ta lại không thành đôi được nhỉ? sao lại tách em và anh ra như thế này một người đau khổ còn một người không cảm xúc...Em đã rất suy sụp vẫn mỗ ngày nói nhớ anh .... rồi nhận lại là lời im lặng đáng sợ ...Em bây giờ lạc quan rồi anh à !! Anh cũng đừng lo em nhé, em đã vui vẻ rồi anh à, chỉ là hình bóng anh ở đây vẫn còn trong em. Nhưng anh ơi ! Cho em thời gian nhé ! Thời gian để em quên anh - quên ánh mắt trìu mến đó- quên nụ cười ngây ngất đó- quên cái mũi cao - quên cả bàn tay lúc nào cũng nắm tay em không ngừng -quên cả những lần em yếu lòng anh an ủi em - quên những cái ôm ấm áp-quên những chiếc hôn nồng nàng- quên cả cái tên khắc sâu trong tim mãi không phai mờ ....Chào anh-người đàn ông từng yêu của em -NMK

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile