»  
»  
17:09, 21/04/2017

[Fanfic YunJae] Bóng Của Bóng Tối
✿ Người Đăng: dongjumun

900 Lượt Xem 92 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Fanfic YunJae] Bóng Của Bóng Tối

Tên tác phẩm: Bóng của bóng tối (Yun Jae)
Tác giả: Mirotic Trần ft Nmc
***
Trong phòng ăn.
Hai người con trai đang ngồi ăn sáng, trên bàn bày nhiều món ăn vô cùng ngon mắt.
"Jung Yun Ho, bộ anh chê đồ ăn em nấu hay sao mà cứ ngồi thừ ra thế kia?” Jae Joong gác đũa, bực mình nhìn Yun Ho.
"Em ăn trước đi.” Anh lắc đầu "Anh lên phòng nghỉ một lát.”
"Anh ốm hả?” Cậu nói, vẻ lo lắng "Vậy thì làm sao sáng nay anh đi làm cùng em được?”
"Anh ổn mà.” Yun Ho cười khô khốc, sau đó dửng dưng đi lên cầu thang hướng về phía phòng ngủ.
Yun Ho ngả lưng xuống giường. Anh không biết phải làm gì lúc này, bởi lẽ, cái bóng đen vô hình cứ bám riết lấy anh, không rời ra được.
Anh khỏe như voi ấy, thế thì ốm mệt cái gì? Họa may anh đang trốn tránh Jae Joong.
Anh không thể đối diện với Jae Joong. Đơn giản rằng, anh là cảnh sát, và cậu là tội phạm. Anh về sống chung với cậu là để vạch mặt cậu, sau đó tống cậu vào tù theo lệnh của Sở cảnh sát Seoul.
Ngày ấy anh trêu ghẹo cậu, tán tỉnh cậu... cũng là theo lệnh của cấp trên. Anh chẳng có tình cảm gì với cậu.
Cho đến một ngày kia... anh nhận ra, anh không thể lừa dối mình thêm được nữa – anh yêu cậu.
Anh không thể để tình cảm của mình lấn át công việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở cảnh sát Seoul. Anh lại càng không thể bỏ tù người mà mình yêu thương như vậy được.
Anh hận mình, tại sao thân cảnh sát như anh lại đi vướng vào bẫy tình với tội phạm như cậu chứ? Đã là cảnh sát thì phải gạt bỏ hết tình riêng. Giữa công việc và tình cảm, trong hai chỉ được chọn một.
"Yun Ho” Jae Joong mở cửa phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yun Ho "Hôm nay em ra ngoài có việc. Anh ở nhà lo công việc giúp em.”
"Ừm... Anh làm được mà.” Yun Ho mỉm cười với người yêu "Về sớm nha em.”
"Không được đâu.” Jae Joong lắc đầu "Em đi gặp bạn, về muộn lắm!”
"Vậy trưa em ăn cơm ở đâu?”
"Chắc là ở nhà bạn. Em sẽ cố gắng về sớm!” Jae Joong cười tươi, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.
Yun Ho đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Anh nhìn xuống cổng: Jae Joong đã đi rồi.
Căn nhà lúc này chỉ còn lại một mình anh.
Anh cầm điện thoại lên, định gọi điện thoại cho cảnh sát Shim nhưng sao... tay anh run quá.
Thân mình là chồng hợp pháp của Jae Joong, ai đời lại gọi điện thoại cho cảnh sát đến lục soát nhà vợ mình, thử hỏi người ta sẽ nghĩ gì? Nhưng Yun Ho là cảnh sát, anh không làm thì thể nào cũng bị khiển trách, khiến Sở cảnh sát Seoul mất uy tín trước nhân dân! Giờ anh phải chọn!
Cuối cùng thì anh cũng đã chọn được hướng đi cho mình...
"Chang Min, Jae Joong đi ra ngoài rồi, em tới nhanh đi.”
***
"Tíng ting... Tíng ting...”
"Đợi mãi mới thấy em tới!” Yun Ho vội vàng chạy ra mở cửa cho Chang Min vào, trong bụng thầm nguyền rủa sao cậu ta lại đến muộn quá.
"Em ăn sáng, có gì đâu mà hyung gắt thế?” Cậu ta cau có bước vào nhà "Chẳng lẽ em làm việc với cái bụng rỗng chắc?”
"Vào nhanh đi, phiền quá.” Yun Ho vừa mở cửa cho Chang Min vào, vừa than "Joongie về nhà mà thấy cảnh chúng ta lục lọi đồ đạc của cậu ấy thì không xong đâu!”
"Dạ dạ” Chang Min sợ Yun Ho nổi giận, vội vàng bước vào nhà.
***
"Hyung ơi... Cửa nhà kho khó mở quá!” Chang Min vừa vặn vẹo mở cửa nhà kho, vừa kêu gào gọi tên Yun Ho.
"Rồi” Yun Ho vặn chìa khóa một lát, cửa vào nhà kho cũng được mở ra.
Chang Min bước vào nhà kho. Cậu ta quay lưng lại, lúc này mới chợt nhận ra Yun Ho không đi cùng mình vào nhà kho.
"Hyung ơi!” Cậu ta chạy ra ngoài, khẩn trương kéo tay Yun Ho vào trong kho "Sao hyung không vào trong này với em? Em sợ bóng tối lắm!”
"Kệ em!” Anh giằng tay mình ra khỏi tay Chang Min, cự tuyệt "Em là cảnh sát, có biết không hả? Muốn hyung đuổi việc em không? Hyung vẫn còn là cảnh sát trưởng đấy nhé! Mau buông, hyung còn phải làm việc nhà!”
Chang Min không nghĩ mình lại bị Yun Ho mắng, xị mặt bước vào kho.
Nhà kho khá rộng, nhưng do hàng hóa chất đầy bên trong nên diện tích còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Trong nhà Jae Joong thì kho là rộng nhất, và chỉ mình cậu mới có thể kiểm soát hàng hóa được đưa vào kho.
Chang Min đi loanh quanh trong kho, không biết nên kiểm tra món nào. Lại nữa, thùng hàng nào trong kho cũng mới và được dán băng dính cẩn thận. Nếu gỡ lớp bằng dính thì Jae Joong sẽ nghi ngờ cho mà xem. Đến lúc đó thì Yun Ho khó mà quay về Sở cảnh sát Seoul được.
Cậu rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại, sau đó chọn bật chế độ đèn pin. Chang Min đi quanh kho, cầm điện thoại soi hết thùng hàng này đến thùng hàng kia. Trên thùng không ghi một chữ nào cả, chỉ có bốn con số đơn giản. Cậu ta không rõ trong những cái thùng kia có gì. Theo lời của Park Yoo Chun thì đây rất có thể là vũ khí được chuyển từ nước ngoài về.
Cậu nhảy như chim sẻ, định đi xem mấy thùng hàng khác thì... gặp phải một vật cứng cáp cản chân.
Chang Min đưa điện thoại lại soi vật cản. Nó là... một cái đầu lâu, bên cạnh nó còn có... một khẩu súng ngắn màu đen bạc.
Chang Min định gọi tên Yun Ho, nhưng chưa kịp mở mồm thì cậu ta đã... ngất xỉu vì quá hoảng loạn.
***
"Hy... Hyung...” Chang Min choàng dậy. Người trước mắt cậu là Yun Ho, đang pha nước đường cho cậu ta uống.
"Có buồn ngủ thì bảo hyung, hyung sắp xếp chỗ cho mà ngủ” Vừa đưa cốc nước đường cho Chang Min, Yun Ho vừa mắng "Hà cớ gì lại ngủ trong nhà kho?”
"Ai bảo em buồn ngủ?” Chang Min bị Yun Ho thọc léc, vội vàng cãi lại "Em bị mất sức đấy thôi!”
"...” Yun Ho lắc đầu, chẳng biết nói sao về Chang Min. Mập như voi mà bảo là mất sức? Sợ thì nói huỵch toẹt luôn đi!
"Trong đấy có...” Chang Min kể lại, hình ảnh đáng sợ lúc nãy lại hiện lên khiến cậu lắp bắp "Một kh... khẩu súng ngắn.”
"Ừm...” Yun Ho lơ đễnh trả lời. Tiếp đến là một nụ cười nhếch môi cay đắng.
"Trong đó... còn có một cái đ... đầu lâu nữa, hyung à” Chang Min gấp gáp nói "Phải tống gã vào tù ngay, không khéo nay mai số phận của hyung... cũng giống chiếc đầu lâu ở trong nhà kho đấy.”
"Bắt cậu ấy hay không là chuyện của em, hyung làm sao biết.”
"Hyung, tỉnh lại đi, chuyện đó liên quan đến tính mạng của hyung đó!” Chang Min tức giận hét vào mặt anh "Hay là hyung đã có tình cảm với gã rồi?”
"Nếu hyung nói... hyung yêu Jae Joong thì sao?” Yun Ho hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt cau có giận dữ của Chang Min, bình thản đáp lại.
"Tỉnh lại đi ông anh!” Chang Min điên tiết gào lên "Jae Joong là tội phạm nguy hiểm nhất Hàn Quốc hiện nay đấy, hyung biết không hả? Gã thừa biết hyung là cảnh sát và đến đây với mục đích gì. Hyung tính phó mặc mạng sống của mình cho quỷ à?”
"...” Yun Ho im lặng, không đáp lại Chang Min.
Jae Joong là tên giết người, Jae Joong là tên trùm buôn lậu vũ khí, Jae Joong là tên tàng trữ vũ khí trái phép... Tất cả đều do chính tay Jae Joong làm, không cần đến một thằng đàn em nào... Đáng lẽ ra người nhiều tội như Jae Joong phải vô tù từ lâu lắm rồi, nhưng do cậu làm việc kỹ càng, nên phía cảnh sát Seoul không đủ chứng cứ để bắt cậu. Anh đến với cậu... thực chất là để vạch mặt cậu rồi bỏ tù cậu... luyến tiếc gì nữa?
"Không cần tên si tình như hyung, em cũng có đủ bằng chứng để kết tội gã ta. Không mang vật chứng đi được thì chụp ảnh.” Chang Min đặt cốc nước đường lên bàn, hùng hổ nói "Nội trong tuần này thôi, gã sẽ phải vô tù!”

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile