»  
»  
15:55, 27/06/2015

✿ Người Đăng: 01628503183

980 Lượt Xem 17 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Mày Yêu Chị á Cu ???

"vk ngủ ngon"
Đó là dòng tl cmt của cậu nhóc có fb là Bin Ngáo đăng trên wall của n, Dương Dâm. Tiếp đó là những icon kèm cái trái tim to bự, sau 15'
- Thôi k đùa vs gái nữa, gái tên gì?- nó
-(icon mặt xị) Boy nhố- cậu
- Ô xin lỗi nhá
- (icon mặt cười) ?????$2
nó xem thông báo r thôi, lát sau có tn ib nó vào đọc là của cậu bạn đó
- Ê
- Hứ, gì hả cu?
- cu á?
- chắc nhỏ tuổi hơn???
- 2k1?
- hêhê chị 99 nhé cu
- Cứ nhõ tủi hơn thì là cu à?
- Ko vậy thì tính lm a chị hả?
- K, đại ca
- Hoy đê
- kêu.đi cho kẹo nè
- hoy đi cu
chả hiểu sao nt vs cậu nhóc này nó cứ cười hoài dù biết rằng mk lớn hơn và đó cũng chỉ là thế giới ảo mà thôi
- có ny chưa?
- có r mà chị còn nt vs nhóc à?
- nt thì s chứ?
- ks
- lớp 11 mà chưa có ny hã, tào lao hoài à
- xấu như chị ai yêu
- thế muốn có gấu k?
đọc cái tn này nó cười như dại trong h ra chơi, nhóc lúc nào cũng trống k để k phải gọi n là chị, còn nó coi nhóc là thằng e tào lao trên fb
- Gấu chị có r, ôm sướng
- nóng zậy mà ôm đc hã
- thân nhiệt chị lạnh mà " đồ lạnh lùng" tụi bạn hay chửi chị vậy đó
- ai lấy đc chị thì sướng nhố
- sao?
- đơ`~ tốn điện quạt
- biết đâu đc, nỡ lúc đấy chị lại đòi quạt thì s
omg thế mà cũng ns đc, cứ như thế rep tn của cậu là 1 thói quen của nó
tính nó trẻ con lắm nên vẫn hay bị nhóc trêu là đồ con nít, nó chỉ biết hề hề plè thôi
đầu năm lớp 11 nó chuyển vào nam ở vs chú, sau chuyến đi dài nó nằm bẹp mất 2 ngày rồi mới đi nhận trường nhận lớp, hơi khó tẹo bởi nó là ng Bắc mà, nhưng mọi chuyện đều sun sẻ vì ngNam dễ gần hơn nó tưởng
Đang ngồi lm bài tập có tn là của nhóc, nó chợt nghĩ ra có lần vào xem thông tin thấy nhóc ghi là tp hcm mà
- ê nhóc, chị vào đây vs nhóc r này
- vậy à ( k ngạc nhiên lắm)
- Định bao h dẫn chị đi ăn kem đây?
- mai mốt đã
- mà nhóc học trường nào
- k cần biết đâu
nó sị mặt đặt cái đt xuống, n chưa rep mà lại có tn nhưng là của Nam, cậu bạn cùng lớp
- cậu rãnh hông, đi ăn kem vs mk ha???
- ok, hihi
- Đọc địa chỉ coi, tới liền nà
-*****
sau 10' Nam đã đến nó xin phép chú và đi, HCM lộng lẫy, đẹp hơn nhiều về đêm, ồn ào, đông đúc hơn hà nội nhiều( theo nó). Nam rễ thương, zui tếnh, nc cũng hài (vđ), chả xàm vs lố như tụi bạn nó, mà cậu còn có vẻ rất hiểu nó và cũng hay trêu nó là đồ con nít
Ban đầu cũng lạ lạ khi mỗi mk giọng Bắc nhưng r cũng quen, thỉnh thoảng nó lm vài câu miền nam lũ bạn lại cười om xòm lên, Nam hay giúp đỡ nó, nhà cùng 1 đg nên 2 đứa hay đi về cùng nhau
Noel trong này k lạnh lắm, nó chả phải chùm chăn ăn socola nữa( hiha FA), nhưng cũng chả biết đi đâu, nó lóc cóc ra công viên gần nhà cho đỡ chán, thấy 1 đám đông toàn trai gái hò hét gì đó nó tò mò lại gần xem, k ngờ nam chính lại là Nam, 1 cô bé dễ thương đang dơ hộp quà ra trước mặt cậu, nhưng cậu lại có vẻ k muốn nhận, bất giác cậu nhìn thấy nó, nó cười mỉm và dơ ngón tay cái ra ( like ủng hộ đó). đt nó đổ chuông, nghe đt mẹ 1 lúc lâu đám đông đã giải tán, các cặp tình nhân vẫn qua lại tấp nập , nó khẽ cười " có lẽ cô nhóc đã thành công" và trở về nhà, đang định quay bước thì nó suýt giật mk bởi sự xuất hiện của Nhật, cũng học cùng lớp nó
- Dương này, có lẻ tớ hông cần ns nhiều cậu cx hỉu r ha, lm bạn gái tớ nha?
Nhật dơ bó hoa ra trước mặt nó cùng hộp socola to bự, nó bối rối
- t...t. xl, cậu tốt lm nhưng tớ cx rất tiếc, mk lm bạn thôi nhé
Nhật buồn đi hẳn nhưng r cx cười và gật đầu, nó nhanh chóng rút về trước
- đi đâu về mà h ms chịu ol?- nhóc
- hn giáng sinh mà, nhóc k đi đâu chơi à
- đi vs ny hả?
- đâu có đâu, mà hn có ng tỏ tình vs chị đó
- nhận r hả?
- k, chị coi a ấy là bạn thôi
- ừm, may nhé
- may gì?
- hổng có
- nhóc mắc cười quá henq
- hề hề, gọi đại ca đi cho ăn kem nè
- mơ đi ha
- thế thui ngũ đi, trong mơ ăn henq
nhóc off nó cx off theo, nó nằm trên giường nghĩ lung tung thế nào mà lại nghĩ về nhóc, lại cười tủm tỉm 1 mk, đúng là dở hơi
nó đang say giấc thì đt reo ầm ĩ, xem đồng hồ cx 11h r mà ai còn gọi, là Nam
- cậu xuống cỗng tớ nhờ tẹo ha
nó lò mò xuống, trên tay Nam là 1 hộp kem và 1 hộp socola nó thấy hơi khó hiểu vò vò đôi mắt nhìn Nam
- Nam vừa đi chơi vs bạn gái về hã?
- Đâu có đâu, cậu ăn kem k?
trời ơi, kem nửa đêm, Nam ngồi xuống bậc thềm, nó ngồi theo, cậu đưa cây kem cho nó
- cô bé đó dễ thương nhỉ?
- ừm, nhưng mình hông thick
- sao vậy
Nam cười và lắc đầu, nó thấy Nam và nhóc có gì na ná về tính cách, nhưng lại tự phủ nhận suy nghĩ đó,vài lần nó có hỏi nhóc s k đăng ảnh ln nhóc chỉ ns là k thích, lm nó tò mò thêm, Mam đưa hộp socola
- quà giáng sinh của tớ đó, hoy cậu về phòng ngũ đi, sáng mai tớ qua r đi ăn bún nha
nó cầm lấy và về phòng
đôi lúc đọc tn của nhóc mà nó lại nhìn về phía Nam, nhóc hay ns những điều ngớ ngẩn và Nam sẽ lm những điều ngớ ngẩn đó, chẳng hạn như ăn kem buổi sáng, ăn bún đêm khuya và ngược lại, ăn bún sáng ăn kem khuya, nc rất lạnh lùng nhưng hễ nó tl chậm một tẹo là lại ý ới " đâu mất tiu r" , nó cx chẳng thể hiểu
sắp hết năm lớp 11, nó cx đã ở đây hơn nửa năm r, nó định sẽ về nhà và đến đầu năm học lại vào đây
giờ ra chơi, nó chủ động nt cho nhóc
- mai mốt chị ra Bắc đó, hơi buồn khi chưa đc ăn kem của nhóc đâu henq
- ra đấy chi zậy?
- Thì nhà chị ngoài đó mà, tháng 8 chị lại vào đây
mãi lúc lâu mà chẳng thấy nhóc tl nó định off nhưng đt lại rung tn
- Bin Ngáo iêu Dương Dâm
omg, nó mở to đôi mắt r lại cười
- mắc cười, mày yêu chị á cu??? ( cái thói bá đạo ng miền Bắc)
- thiệt đó( icon mặt mắc cở)
- bớt dơn~ đi ha lo mà học đê, chưa đến trình yêu đâu nha cu
- lại cu, " trình yêu" là cái chi nhố?
- nôm na là nhóc ms 14 tuổi hoy, chưa iêu đc chị đâu, hỉu chưa
- Nguyễn Trần Thanh Nam, lớp 11a1 trường THPT **** fb Bin Ngáo thế đã đủ trình để yêu đc Dương Dê chưa
nó như bị đông cứng, tự dưng có cơn gió mồ côi đưa ánh mắt nó nhìn lên chiếc bàn cách nó 2 ô gạch hoa nơi mà Nam đang ngồi, cậu quay về phía nó đôi má có vẻ ửng hồng vì ngại
- nhìn chi lâu zậy, đủ trình chưa?
nó giật mk đt vì đt rung
- đủ, đủ r đại ca ạ
- thế chứ, tối đại ca qua chở đi ăn kem henq
the end

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile