»  
»  
18:15, 27/01/2016

✿ Người Đăng: Ruacon123

2.932 Lượt Xem 46 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Anh Tệ Lắm ! Đúng Không Em ?

Lần đầu tiên mình viết chuyện có gì không hay các bạn bỏ qua cho mình nha. Cảm ơn
- GTNV : Lâm Thiên Anh ( nó ) : 17t, cao 1m68, ngoại hình bình thường ( vẫn còn tóc dài nha bạn ). Rất giỏi võ. Tính cách hòa đồng vui vẻ, nóng tính, gia thế nghèo, cha mất sớm
- Nguyễn Minh Long (hắn ) : 18t là Sb cao 1m7, ngoại hình cũng dễ nhìn thuộc lại sát gái là đại ca của băng nhóm xã hội đen có tiếng và là bạn thân của T.Anh
- Nguyễn Phương Huyền (cô) : 16t, cao 1m6, ngoại hình xinh xắn, là con người 2 mặt, rất thủ đoạn ( sau này mấy bạn sẽ biết ), là người yêu hiện tại của T.Anh, gia thế bình thường
- Nguyễn Thư Ngọc (nhỏ ) : 16t, cao 1m65, ngoại hình xinh, rất dth, tính cách rất là trẻ con, là 1 tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ ( sau này sẽ là người yêu của T.anh và thay đổi T.anh)
- Nguyễn Tâm Thư : 16t là bạn thân của nhỏ cao 1m6, ngoại hình xinh, dth
- Vào truyện nha mấy bạn...........
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ của 1 khu nhà trọ làm con người đang ngủ kia thức giấc vội vào làm vscn đễ chuẩn bị đi học vì nay là ngày đầu năm không thể đi trễ được. Vội ăn sáng rồi dắt chiếc xe deam đi học
- Mang xe vào gửi rồi đi thẳng đến bảng thông báo để xem lớp. Lúc đi do không để ý mà nó đụng phải một người làm nó ngây người do vẻ đẹp của người đối diện làm quên mất xin lỗi người kia. Làm người kia vô cùng tức giận
- Cô : Nè bạn kia đã đụng vào tôi rồi mà không biết xin lổi hả ?
- Nó sau khi vừa thức tỉnh mới cất giọng xin lỗi : À mình xin lỗi bạn nha mình không cố ý bạn có sao không ?
- Cô : Không sao. Mới sáng sớm đã gặp thứ gì đâu không à !
- Nó : Mình xin lỗi nha. Bạn cho mình sđt được không ? Tí về mình mời bạn đi uống nước thay cho lời xin lỗi nha
- Cô thấy nó cũng có thành ý nên đành nhận lời : Ờ sao cũng được. 0925...... đây là sđt của tôi.
Rồi cô đi luôn không có chào nó dù chỉ 1 lời
Nó thấy vậy cũng thôi vui vẻ đi xem bảng thông báo rồi lên lớp
Nó học 11a2 vì sức học cũng thuộc vào hạng giỏi nên mới vào được lớp này
Cô chủ nhiệm phân tích 1 số nội dung và bầu ban cán sự rồi cũng xong
Đến giờ về nó đứng đợi cô trước cổng trường vừa thấy cô nó gọi thật to
Nó : Bạn ơi mình đây nè ! Giờ mình đi uống nước nha
Cô nhìn chiếc xe tồi tàn của nó đứng do dự hồi lâu mới quyết định lên cho nó chở
Nó thấy cô đồng ý cũng vui lắm. Trên suốt quãng đường nó nói chuyện rồi cười như điên
Làm cô có chút khó chịu lên chỉ trả lời cho có. Sau khi uống nước xong nó chở cô về nhà rồi phóng xe về nhà luôn Vừa về nhà là nó nằm ngay xuống chiếc giường cũ kĩ nó nghĩ chắc mẹ nó chưa về đâu nên nằm nghỉ xíu rồi đi làm luôn.........

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Anh Te Lam Dung Khong Em ? ~ Anh Tệ Lắm ! Đúng Không Em ? - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-7934-1#ixzz3yRVai5Iz

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Les, Bách Hợp

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile