»  
»  
22:25, 21/05/2015

✿ Người Đăng: LC

953 Lượt Xem 28 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Chỉ Nhẹ Nhàng Như Vậy

Tôi thật muốn con tim mình rung động

Nhưng..có phải đã chai sạn rồi không ??

Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình lông bông

Mọi nỗi buồn gửi dòng thơ viết vội.

Kì An nhìn mấy dòng thơ trên bìa đối đáp của quán kem mà mình vừa viết,cậu cảm thấy mệt mỏi,vừa buông bút lông cậu liền nghe tiếng gọi

_ Kì An,bên này,nhanh lên

Nghe ông chủ gọi Kì An liền đi qua,chỉ thấy có mấy cô nữ sinh  nhìn cậu mỉm cười thật tươi,ông chủ nói

_ Tiếp khách đi

Ông ta nói xong liền đi,trước khi đi còn nháy mắt với cậu mấy cái,nháy mắt cái gì a

Kì An quay qua thì biết ngay lí do,cư nhiên đây là khách mới,muốn cậu câu khách lâu dài,cậu thành thực nghĩ không biết nơi đây bán kem hay bán sắc đây ?? Mà cậu cư nhiên lại không có nhan sắc gì,bất quá chỉ là tuấn tú hơn người khác một chút mà thôi

_ Qúy khách dùng gì ạ ??

Kì An nở nụ cười nghề nghiệp

Mấy cô nữ sinh thấy cậu cười thì mặt liền ửng đỏ,mới không phải là chỉ có một chút tuấn tú đâu. Dù nhà không khá giả gì,đã xuất môn đi mưu sinh sớm,vừa học vừa làm nhưng Kì An lớn lên vừa tuấn tú vừa trắng trẻo,tính tình lại cũng không tồi,học lực ưu tú,hiếu thảo với lão cha cùng mẹ,có thể nói là người trong mộng của các cô gái

Chỉ là tính tình cậu đạm bạc,không thích náo nhiệt cùng ồn ào,sống đơn giản không đua đòi, với người khác mà nói thì cuộc sống của cậu quá nhàm chán. Dù là vậy nhưng vẫn có không ít cô ngất vì cậu. Có lần một cô bạn của cậu nói "nếu Kì An mà làm người xấu,chắc chắn sẽ làm hại con gái người ta”

Trong ba cô,có một cô trông xinh xắn lên tiếng

_ Anh cho tụi em ba ly kem,một ly nho và hai ly chuối

_ Xin quý khách chờ trong giây lát

Nói xong cậu đi vào trong

Rốt cuộc một ngày mệt nhoài cũng đi qua,cậu lái xe về nhà,đỗ xe dưới tầng hầm,tâm trạng mệt mỏi đi vào thang máy

Vừa vào thang máy thì cậu liền thấy được một màn cấm trẻ em,một nam một nữ đang quấn lấy nhau,quần áo xộc xệch đương nhiên không thể thiếu tiếng kêu kích thích của cô gái

Kì An nghĩ nghĩ,hôm nay bước ra khỏi cửa bằng chân nào mà lại xui xẻo như vậy ?? Thấy một màn nhàm chán như vậy,đôi mắt trong sáng,đôi tai trong sáng của mình lại thấy những cảnh như vậy

Kì An bước vào than máy,ấn tầng cao nhất-10

Cô gái như nhận ra sự tồn tại của người khác nên nũng nịu kêu lên một tiếng trách cứ,còn chàng trai cứ như vậy khiêu khích cô gái,xem cậu như không khí,tốt thôi cậu cũng không quan tâm,nếu thú thật xem cung đồ sống như vậy thực sự cũng không tồi,hơn nữa diễn viên cũng là trai thanh gái tú

Kì An vừa ngồi xuống ghế sa lon cho đỡ mệt thì lại bị ông chủ kêu giật ngược,khách hôm nay thật nhiều lại chạy từ tầng này sang tầng khác,quán kem này nói nhỏ không nhỏ lớn không lớn,vừa vặn ba tầng có cấu trúc theo kiểu cổ tích vừa mang một chút cổ điển

Kì An nhìn đồng hồ 11h kém,khách cũng lưa thưa. Bỗng dưng cậu nghe tiếng kêu của ông chủ vang lên

_ Kì An,cậu xem này

Nói thực chất là ông chủ nhưng tuổi của anh ta cũng ngang ngửa tuổi của cậu mà thôi,quán kem này cũng là quà sinh nhật của  mẹ anh ta,nhưng ý tưởng điều do anh ta,tính tình anh ta thực chất cũng rất trẻ con

Kì An đi lại tấm bìa đối thơ,chính là  "góc đối đáp” của quán

Vì biết do Kì An viết nên có rất nhiều nữ sinh và cô gái đáp thử,vừa muốn trở thành người sánh đôi bên cậu,vừa muốn cả đời này sống trong cảnh nhàn hạ,đừng nhìn cậu đi làm thêm ở quán kem mà vội đánh giá,chính vì cậu thích ăn kem và muốn làm nên mới đi làm ở đây,cậu là một nhà thơ có tiếng tăm,là nhà phê bình văn học trẻ tuổi nhất,là người đại diện của thành phố về lĩnh vực văn học hơn nữa cậu còn là một luật sư có nổi tiếng như cồn,cãi đâu thắng đó

Thơ người ta làm  không phải không hay nhưng cậu lại không tìm được cái hồn trong đó,làm thơ là phải có hồn và tâm trạng sâu sắc của người tác giả

Lướt mắt một lượt,mắt cậu đình chỉ ở một khổ thơ có bốn dòng

Nhưng mỗi khi bóng tối về đưa lối

Tôi độc hành,thơ thẩn giữa màn đêm

Chỉ mình tôi giữa đêm tối im lìm

Nỗi sợ hãi như thủy triều mạnh mẽ

Dưới bốn dòng thơ có một dòng chữ nhỏ : "còn bốn dòng nữa,kết "

Tâm trạng của Kì An bắt đầu sôi sục,chính là người này,chỉ có hai chữ để hình dung "đồng điệu”

Ông chủ của Kì An huyên thuyên không ngừng

_ Cậu tìm được rồi a,chính là người này,thật là giống nhau,cảm nhận giống nhau đương nhiên dòng thơ liền giống,nhưng Kì An này..

Nghe anh ta kêu Kì An quay sang nhìn anh ta,anh ta liền nói

_ Lúc nảy tôi có chú ý,người này là con trai nga,còn là một chàng trai rất tuấn tú,so với cậu chỉ có hơn không có kém

Nói xong anh ta cười toe toét,vỗ vỗ vai cậu

Hai ngồi mặt đối mặt,Kì An trực tiếp đánh giá anh ta

Khuôn mặt góc cạnh,cương nghị mang theo một chút yêu mị,đôi mắt mị nhãn sắc sảo,sâu không thấy đáy,đôi môi bạc dày không thô lại nam tính,mày kiếm áp đảo đối phương,tính tình trầm ổn,dáng người cao lớn chuẩn mực,cậu đánh giá người kia trong khi người kia cũng không khách khí trực diện đáng giá cậu

Sau một  hồi đánh giá đối phương Kì An liền nhận ra người này chính là người đóng đông cung đồ trong thang máy,thật quá trùng hợp,chính là hắn

Kì An liền lên tiếng

_ Bốn câu cuối cùng của bài thơ

Hắn cong cong môi bạc

_ Cậu không muốn kết giao với tôi sao, An An ??

Hắn vừa dứt lời cậu liền không giữ được sự đạm bạc vốn có,An An-trừ một người nọ không ai kêu cậu như vậy cả

_ Cao Văn,là ngươi sao ??

Hắn cười cười,đáp

_ Không phải tôi thì là ai,nổi tiếng quá quên tôi luôn rồi nhỉ ??

Kì An nhìn Cao Văn,người bạn nối khố của mình,dù nói là bạn nối khố nhưng Cao Văn lại hơn cậu vài tuổi. Hai người đã bị mất liên lạc từ mấy năm trước,năm ấy gia đình hắn đi định cư bên nước ngoài,từ đó mất liên lạc,lại nhìn hắn..cái người năm xưa ốm yếu để mình bao bọc,cái người năm xưa hay nhõng nhẽo bị tụi nhoc cùng lứa kêu là "con gái hay mèo ướt..” bây giờ khác xưa quá

Từ đó hai người luôn giữ liên lạc,hầu như ngày nàu Cao Văn cũng liên lạc với Kì An,không đi ăn thì đi uống,không đi chơi thì đi làm….

Hai người lại thân như xưa,duy nhất cái hắn ta không chịu trả lời cậu chính lag bốn câu cuối cùng của bài thơ,mỗi lần cậu hỏi hắn chỉ nói "đợi đến lúc tôi sẽ nói”

Có trời mới biết Kì An sốt ruột như thế nào,còn Cao Văn chỉ cười một cách bí ẩn

Cho đến một ngày Kì An thấy Cao Văn cặp kè chung với một cô người mẫu,ôm ôm ấp ấp nhau đi vào cái.. khách sạn sang trọng,từ khi gặp lại cậu đã quen với cái thói đào hoa của hắn nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến cậu lại cảm thấy tâm can mình như xoáy lại,khí quản bỗng dưng bị nghẹn lại,thực khó thở,cậu liền đi nhanh lấy xe lái như bay ra con đường lớn đông đúc

Cao Văn một mình bước ra cửa khách sạn,sau khi nghe một người mặc vest đen nói gì đó liền mỉm cười kín đáo nhưng trong đôi mắt đẹp sắc sảo của hắn lại sáng như sao,đúng là không ngoài hắn dự liệu "An An,tự do thế đủ rồi”

Từ hôm đó đến giờ Kì An chưa bao giờ nhận được bất kì cuộc gọi nào của Cao Văn,đã gần một tuần

Công việc của Kì An vẫn cứ tiếp diễn như bình thường nhưng tâm hồn đã bay đâu mất,rất hay trầm ngâm. Cậu không dám nghĩ nhưng có lẽ cậu đã có tình cảm gì đó trên mức bình thường với Cao Văn,sau một thời gian không ngắn không dài suy xét thì cậu đã có câu trả lời cho mình

Cậu không phải là một người trốn tránh bất cứ vấn đề gì nên chuyện này cũng vậy,cậu sẽ đối mặt và hỏi hắn nếu hắn không có tình cảm gì đó trên mức bình thường với mình thì cậu sẽ không còn gì suy nghĩ nữa

Nghe tiếng chuông điện thoại reo Kì An nâng lên thì thấy số điện thoại quen thuộc

Dưới màn đêm bí ẩn cùng ánh sao lung linh huyền ảo,có một tiếng nói vang lên

_ Từ nay em sẽ là của tôi,à..không phải,em là của tôi từ lúc em sinh ra rồi. Tôi đã cho em tự do một thời gian khá lâu rồi nên bây giờ phải trở về bên tôi,dù không muốn cũng không được

Kì An khóe miệng co giật mãnh kiệt,đồ độc tài,nghĩ đến nhiều chuyện cậu mở miệng

_ Có nhiều chuyện cần giải quyết khi tôi và anh đến với nhau : gia đình,dư luận và hơn hết là tính cách hào hoa phóng túng của anh. Bỏ dư luận ra đi,đối với tôi nó không quan trọng

_ Ừ,dư luận không quan trọng,còn tất cả mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

_ Nếu anh quyết định chọn tôi,thì anh là của tôi,không được cùng người phụ nữ khác,nếu không…anh sẽ phải hối hận

Tiếng cười khẽ vui vẻ  của Cao Văn truyền đến,đặc biệt to rõ trong không gian tĩnh lặng

_ Đời này chỉ có em

Qua ngày hôm sau,toàn bộ cả nước đều biết được một tin tức còn kinh khủng hơn thiên thạch rơi

Tổng tài Cao Thị-tập đoàn nắm gần như toàn bộ nền kinh tế của cả nước chính thức công khai người yêu là Lý Kì An-người đại diện,luật sư,nhà phê bình văn học nổi tiếng lừng danh

Đàn ông,thanh niên thì vui mừng vì mình đã đỡ đi một đối thủ tình trường,à không..là hai người. Con gái,phụ nữ thì khóc như bão lũ,đòi tự tử vì người tình trong mộng của mình lại đến với nhau,vì sao lại nói vậy ?? Vì hai người đó nằm trong danh sách 10 người đàn ông hoàng kim của thế giới

Trong lúc cả nước đang chấn động thì hai người nào đó đang tay trong tay nằm trên bờ biển,hạnh phúc bên nhau

Cuộc đời tôi nó trôi qua thật khẽ

Không ai nhìn,để ý..chẳng lưu tâm

Có lẽ..mà thôi,vì quen âm thầm

Muốn lòng mở,cầu xin là không tưởng

Đọc xong bốn dòng thơ cuối cùng,Cao Văn quay sang ôm Kì An vào lòng thật chặt như muốn khảm người kia vào thân của mình,nói

_ Nhưng bây giờ không như vậy nữa,đã có em rồi,anh yêu em

Kì An làm một hành động cực kì nũng nịu và dễ thương-dụi dụi đầu vào lồng ngực to lớn của người nào đó,đáp bằng giọng mũi

_ Em cũng yêu anh

HẾT


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile