»  
»  
07:48, 27/04/2015

✿ Người Đăng: LC

908 Lượt Xem 8 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Gia Đình

Cuộc sống bạc bẽo,

Tôi ngồi đây,làm bạn cùng lạnh lẽo với màn đêm..

Cuộc sống của con người,sự sống của con người,dòng đời của con người thật sự..thật sự....thật sự........rất là ngắn ngủi,ngắn đến nỗi tôi cảm thấy mình không bao giờ có thể làm hết được những việc mình dự định,ngắn đến nỗi tôi cảm thấy mình có thể còn một mình trên dòng đời này bất cứ lúc nào,ngắn đến nỗi tôi cảm thấy cuộc sống của con người dù dài bao lâu,đau khổ bao nhiêu,vui vẻ đến dường nào thì cũng chỉ như là một giấc mơ

Trong giấc mơ đó ta được làm nhân vật chính,ta đã được sinh ra,ta đã lớn lên,đã đi học và...thứ không thể thiếu đó chính là gia đình

Khi ta viết nhật kí,chính là từng ngày..từng ngày..là dòng đời,là cuộc sống của ta đã gói gọn trong đó. Ta trãi qua rất nhiều chuyện,chịu đựng rất nhiều thứ.......nhưng khi người khác đọc được những dòng nhật kí ấy,dòng nhật kí chứa cả cuộc đời ta lại đọc rất nhanh,hiểu rất mau và phải chăng có thứ gọi là đồng cảm ?? Nhưng thực sự họ đã hiểu hết những chuyện ta đã trải qua,nhưng đắng cay ta đã nếm,nhưng vui buồn ta đã nhận và nhưng ghánh nặng ta đã mang......là không !!

Lúc nhỏ ta ngĩ cuộc sống toàn là màu hồng,màu hồng rất đẹp,trong sáng và nhẹ nhàng. Lúc nhỏ ta như một nàng công chúa hay là chàng hoàng tử được cha mẹ nâng niu,khi vấp ngã mẹ khẽ khàng vuốt mái tóc con,nhẹ nhàng hỏi có đau không ?? Khi còn nhỏ,lúc con té cha sẽ xoa nhẹ nơi bị thương,hỏi con nó làm con đau à ??

Cuộc sống lúc nhỏ chính là như vậy,nó như buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng trên biển,như tia nắng ấm áp xuyên qua khe lá ban mai,như mặt trời ấm áp..nhưng

đời mà,rồi sẽ có lúc hoàng hôn nhẹ tan đi,để lại màn đêm đen tối;tia nắng ấm buổi ban mai rồi sẽ biến thành mặt trời nắng gắt đầy chói chan;mặt trời ấm áp đồng thời rất nóng có thể làm ta cháy da cháy thịt

Dẫu ta biết dòng đời ngắn ngủi,thời gian là không nhiều,ta sẽ cho đi yêu thương để không phải hối tiếc khi đã muộn. Nhưng là con người mà,ai cũng ít kỉ,cho đi yêu thương ta lại sợ sẽ bị thương tổn trong khi đó ta lại muốn nhận được sự yêu thương trọn vẹn,chuyện này giống như tôi thích biển nhưng tôi lại không thích những cơn sóng của biển,tôi nghĩ và tôi sợ những cơn sóng ấy nó sẽ làm khuấy động đời tôi,những cơn sóng ấy khiến tôi không được yên ả

Gia đình-đối với tôi là tất cả,có thể ta không yêu gia đình nhưng không phải đâu-chỉ là ta chưa nhận ra được sâu trong lòng ta,gia đình đối với ta đã ngự trị vị trí quan trọng thế nào,chỉ là ta chưa suy nghĩ chín chắn

Có mấy ai nghĩ đến những cực khổ mà cha mẹ phải chịu đựng

Người mẹ lo lắng cho con bằng cả tấm lòng,thương con hết dạ,nghĩ cho con không kể vì đến mình..nhưng đôi khi đó chỉ là hành động rất nhỏ. Ta trách cha mẹ không quan tâm ta,nhưng..thực ra cha mẹ cũng chỉ là người

Tôi thích màn đêm,thích sự êm ả,yên bình của nó..nhưng chính tôi cũng sợ,chính màn đêm sẽ cướp đi của tôi mọi thứ,để tôi một mình,tồn tại

Tôi không muốn sống và rất nhẹ nhàng vì ta không biết trước được định mệnh,không biết lưới hái tử thần sẽ kề cổ ta khi nào,không biết thần chết có đến đón ta không ??

Nhưng tôi lại sợ điều ấy xảy ra với những người mà tôi yêu thương

Đúng vậy,cuộc sống chính là như vậy đó. Ta có thể lựa chọn,thực sự ta có thể lựa chọn..nhưng đến cuối cùng ta lại thấy mình bắt buộc phải chấp nhận,chính là chấp nhận..dù vui hay buồn,dù đắng hay cay,dù ngày mai hay ngày mốt......vẫn vậy

Ta có thể hi sinh mạng sống vì gia đình nhưng lại không dám bày tỏ sự yêu thương,nó rất khó tả...

Tôi rất ít khi nhìn vào ánh mắt của cha,vì tôi sợ hãi nhìn thấy chính mình qua đôi mắt ấy,tôi đã gây quá nhiều sai lầm..??

Khi nhìn vào mắt cha tôi lại thấy mắt cha thật đẹp,rất yên bình tựa như nước hồ mùa thu vậy

Khi nhìn vào đó tôi cảm thấy mình thật bất hiếu..

_ Mày không thích trai đẹp ??

nó trợn mắt hỏi tôi,tôi im lặng không đáp nhìn nó

_ Mày nói xem

nó vùng vằn hỏi tôi

_ Trai đẹp thì sao ?? Khi già rồi cũng như nhau !!

nó nhìn tôi,ánh mắt trách cứ

-----------------------------------------------------

Ta luôn thích những thứ xa hoa,đẹp đẽ..cũng đúng thôi,con người mà...nhưng thực sự nó không đáng đâu. Mỗi người đều có hoàn cảnh,ghánh nặng,trách nhiệm khác nhau nên có lẽ nhịp thở cũng khác nhau

Có đôi khi ngồi viết lách,tôi lắng nghe nhịp thở của mẹ,tôi muốn khóc...................

Có đôi khi ngồi viết lách,nhìn đôi mắt rũ xuống của cha tôi muốn òa lên............................................

Mẹ ơi mẹ dòng đời bon chen quá

Con muốn về cuộc sống của trước kia

Ngày nắng mưa mẹ chia con cái kẹo

Nhà mình nghèo mẹ khỏe là con vui...................................................................


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile