»  
»  
20:18, 20/06/2015

✿ Người Đăng: ellyngọc_ice

999 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Không Có Thiên Thần Nào Có Thể Thay Thế Anh

Nó(Nan) đang đứng trc mộ của người con trai-đó là Ken ny của nó. Những hạt mưa rơi nhưng ko khó để mọi người nhận ra nó đang khóc. Nan nhìn ảnh Ken với ánh mắt biết nói chăng. Cái ánh mắt mà ta có thể thấy đc sự đau xót, hối hận và cảm ơn anh. Sư đau đớn khiến Nan thốt lên trong tiếng nức nở:
-Ken à sao a làm vậy. A nghĩ e có thể vui khi ko có a sao hả. Thiếu a c/s này vs e ko còn ý nghĩa j a biết ko???? Ken ak e đau lắm. Huhuh... a còn nhớ ko a từng làm e rất hạnh phúc giờ thì sao chứ .....
Quá khứ...
* - Nan e có đồng ý làm bgái a ko?
- Xin lỗi nhưng e ko muốn làm b.gái a.
- Ko sao a biết r.
- hihi làm b.gái thì ko nhưng ny thì co thể ý. Chỉ ko biết a có muốn ko thôi.
- Thật chứ Haha aye mà con ny này.
Ken ôm chặt Nan như sợ sẽ tuột mất vậy. Nhưng thường hạnh phúc đến đâu có dễ. Đúng vậy Ken và Nan y nhau ko lâu thì Nan bị đau mắt cần người hiến mắt gấp. Nan mấy ngày sau lâm vào nỗi lo sợ. Nan sợ phải xa Ken lúc này. Sợ a sẽ bở mình. Mấy ngày a ko đến r nỗi sơ càng tăng lên. Mắt nó đang mất dần cảm giác sơ một ngày a đến ma ko nhìn thấy đc.
Vào một ngày nắng, Ken hẹn Nan. Nan cớ vẻ rất vui chạy đến ôm chặt a. Nhưng trái lại cái ôm của Nan , Ken chỉ gỡ tay Nan ra dứt khoát. Hụt hẫng chăng Nan nghĩ điều xấu nào đó. Nghĩ đến chuyện mấy ngày a ko đến Nan hỏi:
- Sao mấy hôm nay a ko đến vậy Ken?
- Liên quan đến e sao?
- A bị ốm ak. Sao lại ko chứ e là ny a mà.
- Vậy thì giờ ko phải nnữa. Ctay đi a hết y e rồi mới cả....
Nan ngắt lời Ken:
- Ken a đùa đúng ko? E ko thích như vậy đâu.
Nan chờ đợi Ken nói rằng đang đùa. Nhưng Ken vẫn vẻ mặt nghiêm túc, nhún vai hững hờ chậm rãi:
- A cũng ko thích đùa e biết mà. Ee xem mắt e như vậy thì yêu sao đc. Tốt nhất là ctay vả lại a cũng y người khác rồi.
- Sao a lại v cơ chư tôi ghét a đồ tồi a đi đi. Tôi hận a.
- Nan a đến để nói v thôi giữ sức khỏe nhá...
Ngắt lời Ken nó nói trong lòng đầy cây đắng
- B.thân tôi tôi tư lo đc ko cần a thương hại. Đi đi tôi hận a nhớ đấy Hnay a làm tôi đau thế nào tôi sẽ trả lại a đúng như v Ken ak.
Ken quay bc đi ko ngoái lại. A để lại Nan vs sư đau khổ tư hứa sẽ trả thù a. Mấy ngày sau Nan sống vô hồn. Từ xa có ánh mắt nhìn Nan mag đầy đau buồn. Nan đc tin người hiến mắt. Và ca phẫu thuật thành công.
Ba tuần sau Nan ra viện vs đôi mắt đã khỏi. Nó vẫn nuôi ý định trả thù Ken, nghĩ v liên gọi cho bạn thân của Ken là Nam hỏi tinh hình a
-Nam à a biết Ken ở đâu ko??
-A a....a..... ko biế. E hỏi bama e xem nhé. A bận r. Tút...tút...
- sao v nhỉ.
Như linh cảm có chuyện j đó nó lieền đi hỏi bama
- Bố mẹ đã có chuyện j xảy ra phải ko? Nói đi mà con muốn biết.
- Thật ra thì con phải bình tĩnh nhé. Ken nó chết rồi, đôi mắt của con hiẹn tại là đô kEn hiến cho con.
Như sét đánh ngang tai nó llắp bắp
- Ko thể thế đc. Bố ko phải đúng ko. Ko phải màhuhuh.... con ko tin hức... con ko tin hức hức.....
- Con à đây là sư thật gia đình tanợ Ken nhiều quá. Con đọc đi sẽ hiêu tất cả. Hãy đến mô của cậu ấy đi.
Nan run run cầm lắm lá thư Ken viết cho mình đọc
" Nan ak ko có a bên cạnh e phải vui lên nhé. Hãy sống thay a nữa đc ko? Thật ra tất cả lời ctay trc đây a nói đều là nói dối ý ko giận a nha. A chết là đê mong e đc sống vui vẻ vậy nên đừng buồn vi a. Ngày nào đó sẽ có thiên thần khác thay a chăm sóc cho e. A yêu e nhiều Nan!!!!"
Hóa ra là v là nó hiêu nhầm a vậy mà nó còn nói hận a...a là đồ tồi... nó sẽ trả thù a. Người sai đáng trách là nó. Ông trời đã lấy a đi khỏi nó như 1 sự chừng phạt cho nó.
~~~ Mấy ngày trc khi a đến gặp để nói ct Nan.
Ken nhẹ đẩy cửa phòng của bác sĩ Ô bc vào ngôi xuống ghê hỏi:
- Bác sĩ Ô cháu muốn hỏi bệnh tình của Nan ạ.
Ông đẩy gọng kínhlên
- Nan ak. Bệnh nhân Nan đang trong tình trạng nguy cấp nếu ko có mắt thích hợp để thay thìsẽ mãi mãi ko thấy đc nữa. Và có thể di căn ra ngoài.
- Vậy lấy mắt cháu đc ko ạ.
- Phải khám xem hợp ko mới đc. Nhưng cháu đang khoẻ mạnh sơ có thể vì như v cháu sẽ chết. CƯ suy nghĩ đi.
Ken ko mặc kệ bản thân. Cậu đi khám và làm thủ tục xong a liền đi gặp Nan va lấy cớ ctay để mấy ngàyk phải gặp Nan ko cậu sẽ khóc mất. Nhưng hàng ngày Ken vẫn đứng từ xa quên sát Nan nói nhỏ: xin lỗi e Nan!!
~~~~~~~~~
-Là như v sao Ken huhu e xin lỗi đợi e nhé e đến đây.
Đọc xong Nan liền chạy đến mộ của Ken. Ngay lúc đó tâm trí cô lo sơ hối hận vô cùng. Nó tự cười bản thân trc đây đã trách a.****
***Hiện thực***
Nan đã đứng cạnh mô Ken rất lâu rơi nóđang tư dằn vặt mình.
- Ken của e đâu huhu..... sai giờ a lại nằm lạnh im như vậy chứ. Huhuhu.....a cứ nằm v thì e đi vê đấy Ken . E vê đây. Đùa thôi mai e sẽ còn đến. A nên nhớ e sẽ vẫn sống nhưng vstrái tim lạnh giá.
Nan quay đi ra về trong cơn mưa như để trút đi phần nào tâm trí nó.
"Tình yêu chính là cho đi. Chính là hi sinh vì ngươi mà mình yêu nhất" $$$@@@

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile