»  
»  
23:55, 16/08/2016

Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng
✿ Người Đăng: appleduong

7.045 Lượt Xem 1142 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng

lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặng
Tác giả : appleduong
thể loại: truyện teen, học đường
lời tác giả:Đây là tác phẩm đầu tay của appleduong, có thể ko hay lắm mong mọi người doc và cho ý kiến
giới thiệu sơ lược: Linh, một cô gái trẻ, khá trầm tính và ít nói. Làm việc ở thư viện trường RED chưa được bao lâu thì dược chỉ định làm chủ nhiệm lớp 10D, lớp cá biệt của trường. Lớp 10D bao gồm nhiều sắc thái tính cách khác nhau, tạo nên một tập thể có một ko hai. Ko giáo viên nào chịu đựng nổi
Vậy một chủ nhiệm như Linh có đảm đương đươc trách nhiệm, hay cũng dứt áo ra đi như những giáo viên khác vì lớp cá biệt này
:) :) :)
Chương 1: được chỉ định
Lớp 10D của trường RED, nổi tiếng toàn trường với các thành tích "khủng”. Lớp nhiều học sinh vắng không phép nhất trường. Lớp bị phàn nàn trong sổ đầu bài nhiều nhất. Và là lớp 10 đầu tiên có giáo viên chủ nhiệm xin từ chức nhiều nhất với lí do không đảm đương nổi trách nhiệm.
Tại phòng giáo viên
- Tôi không biết phải tính sao với lớp 10D nữa- thầy hiệu trưởng ngán ngẩn thở dài.
- Thầy đã chỉ định ai làm chủ nhiệm cho lớp đó chưa.- thầy Minh, dạy vật lý mạnh dạng nói
Bỗng mắt thầy hiệu trưởng sáng lên
- Sao cậu tự nguyện làm chủ nhiệm lớp đó hả Minh?
- Ơ…không- thầy Minh lắc đầu lia lịa- Tôi không có ý đó, tôi định đề cử một người
- Đề cử?
- Vâng, là cô Ngọc Linh.
Người thầy Minh vừa đề cử không nằm trong đội ngũ giảng dạy của trường. Linh là người mới, làm việc cho trường chưa đầy một tháng. Công việc Linh đang đảm nhiệm là kiểm kê sách trong thư viện, công việc không nhiều lắm. Đó chính là lý do thấy Minh đề cử Linh.
- Đươc không vậy, tôi thấy không yên tâm. Linh còn trẻ quá.
Thầy Minh thở dài:
- Tôi cũng biết vậy nhưng bây giờ không giáo viên nào nhận lớp đó đâu. Dạy tụi nó là xém đột quỵ rồi, thêm chăm lo tụi nó chắc tụi tui bỏ nghề quá.
- Được rồi, thầy nói cũng có lý. Để tôi nói chuyện với cô ấy.
Tại phòng hiệu trưởng
- Thầy gọi tôi ạ?- Linh nhẹ nhàng mở cửa
Đang chăm chú với đống hồ sơ, thấy Linh vào thầy niềm nở
- Cô đến rồi à, ngồi đi. Tôi vào việc luôn nhé. Chắc cô nghe chuyện rồi.
- Vâng
- Tôi biết cô là người mới chuyện này sẽ rất khó đấy. Cô làm được không?
Linh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Hiệu trưởng vô cùng bất ngờ, thầy gặng hỏi lại
- Cô đồng ý sao. Thật chứ?
- Vâng- Linh bình tĩnh đáp lại
Thầy hiệu trưởng vô cùng hạnh phúc khi Linh đồng ý đảm nhiệm lớp cá biệt đó. Thầy bắt tay Linh
- Vậy từ nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp 10D
- Hiệu trưởng ơi- Linh lí nhí
- Sao?
- Tôi có đươc tăng lương không?
Hiệu trưởng đơ một hồi khi nghe đề nghị của Linh. Hiệu trưởng nhìn Linh cười gượng
- Tất... tất nhiên…rồi.
Và , giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đã được chỉ định trong niềm vui sướng của các giáo viên.



Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Lop Hoc Ca Biet Va Co Giao Tram Lang ~ Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-4365-1#ixzz3dyn1fyl8


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile