»  
»  
16:14, 28/05/2017

Khi Trái Đất Ngừng Quay
✿ Người Đăng: Thyu

541 Lượt Xem 13 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Khi Trái Đất Ngừng Quay

Em hỏi :
- Anh sẽ yêu em bao lâu ?
Anh cười :
- Yêu đến sông cạn , đá mòn , trái đất ngừng quay vẫn còn rất yêu...
....
Em khóc :
- Mình làm lại từ đầu có được không anh ?
Anh bảo :
- Tất cả đã qua rồi em lật lại cái quá khứ đó làm gì ?

.................

Níu tay một người muốn rời xa chính là tự mình hủy đi quá khứ ngọt ngào đã từng có.....
9/5/2017


Chương 1

Kết thúc cũng chính là bắt đầu.

________S2S2_______

Bất chợt đón nhận một cái ôm từ phía sau làm Kymi thoáng giật mình quay lại .Đôi hàng mi như cánh bướm khẻ rung rung thu lấy nụ cười đầy cưng chiều của Junsan vào tầm mắt.
- Bà xã của anh định đầu độc ông xã hay sao mà bỏ cả lọ tương ớt vào cafe vậy ?
- Em...em xin lỗi !
JunSan im lặng một thoáng rồi kéo tay Kymi đến chiếc sô pha bên cạnh và ngồi xuống cùng nó.
- Em lại nhớ Khánh Kiệt có phải không ?
- Không phải đâu Junsan em...
- Anh biết mà , với em anh ấy mãi mãi là người quan trọng nhất có đúng không ?
Ánh mắt của em khi nghĩ về anh ấy bao giờ cũng làm anh đau đớn và đầy ghen tỵ. Tại sao vậy Kymi ?
- Em xin anh. Junsan à làm sao em có thể yên lòng khi anh ấy đã biến mất mà không một lời để lại.
- Đã hơn 1 năm rồi Kymi à. Anh ấy không phải trẻ con , anh ta là một người đã trưởng thành và hoàn toàn có thể tự lo cho mình.
- Anh thật ít kỹ Junsan ạ. Từ khi em rời Việt Nam sang đây cùng anh em tự hỏi lòng vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình với anh và gia đình. Em chỉ muốn biết Khánh Kiệt có đang được bình an hay không thì quá đáng lắm hay sao ?
- Đúng. Anh ít kỹ , vì bây giờ anh đã là ông xã của em . Anh không thể chấp nhận bà xã của mình cứ nhớ thương người đàn ông khác như vậy.
- Vì em là vợ anh nên mới thế có đúng không ? Vậy thì ly hôn đi . Như thế là được rồi chứ ?
- Em biết mình đang nói gì không hả Kymi ?
Junsan siết chặc nắm tay khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng vốn có trở nên cực kỳ u ám.
- Em nói mình ly hôn đi.
Hạnh phúc dễ dàng có được thì không thể nào vững bền được cả. Ngày đó Kymi lấy Junsan chỉ đơn giản là vì yêu mà cưới.Nhưng giữa vợ chồng với nhau chỉ có yêu thôi thì vẫn chưa đủ.
Kymi im lặng đứng lên và quay đi để lại mình Junsan thẫn thờ bất động ngồi trên sô pha .
Phải chăng hôn lễ kia quá vội vàng khi những ký ức về Khánh Kiệt vẫn còn đó trong tim của Kymi.
Ngày ra toà ly hôn Junsan không đến vì anh đã đáp máy bay sang Mỹ từ rất sớm.Anh không muốn mất Kymi và điều anh có thể làm bây giờ chính là cho vợ thêm thời gian và ...chờ đợi !

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Khi Trái Đất Ngừng Quay - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-14748-1#ixzz4iN6wdF2v


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile