»  
»  
19:19, 13/03/2016

✿ Người Đăng: candynguyen

1.050 Lượt Xem 52 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Ngôi Sao Bên Cạnh Anh

Tập 1: câu chuyện của YUMI
Quê hương của YUMI là một nơi rất yên bình tuy không phải là một miền quê nghèo nàn nhưng điều kiện ở đây cũng rất hạn chế, bởi vậy cô luôn ước mơ mình có thể học ở thành phố. Vậy là là mùa hè năm nay ba mẹ cô đã quyết định chuyển nhà về thành phố sinh sống và còn vì ước mơ của cô nữa, biết chắc rằng sẽ khó khăn đối với gia đình cô nhung ba, mẹ cô cũng chấp nhận. Rất may khi đến đó chú của cô đã giúp đỡ hiện tại thì khá ổn và cô thì đang học ở trường Quốc Tế VIỆT MĨ. Học phí hơi căng tí nhưng cô rất vui vì mơ ước của mình thành sự thật.
-YUMI( từ trong phòng đi ra): thưa papa con đi học( nỡ nụ cười)
-papa: ừ về sớm nha con( ngồi đọc báo)
YUMI đến trường với tâm trạng phấn khởi, vào lớp gặp ngay cô bạn thân HARY
-YUMI: hù......sao không hết hồn gì hết vậy( hơi thất vọng)
-HARY: tui quá quen rồi, nên làm sao mà hết hồn được( vừa nói vừa dáng mắt vào điện thoại)
-YUMI( cuối đầu nhìn vào điện thoại): HARY đang coi cái gì mà tập trung quá vậy
- đẹp trai không( đưa điện thoại vào mặt YUMI)
- ai vậy( tò mò)
- trời đất người ta nổi tiếng vậy mà YUMI không biết hả? Đây là nhóm nhạc HKT_M the five đó
- ờ nhờ HARY nói mới biết, tui coi với( 2 người xúm lại coi khí thế)
" hiểu rồi ha, 2 chị này chắc cuồng luôn từ bữa đó chứ gì”
RENG>>>>>>RENG>>>>>>>RENG
-cô giáo bước vào lớp: good morning class, cô có thông báo cho mấy em nè( lật lật mấy tờ A4 trên bàn) đây là thông báo đóng học phí tháng sau vì cộng thêm tiền ăn trưa vào nên sẽ có chút thay đổi, cụ thể là tiền học phí 2.000.000đ tiền ăn trưa là 1.000.000đ các em thông báo với phụ huynh nhé
YUMI xanh mặt nói với HARY: trời ơi đã tiền học phí không thì tui đã đau khổ rồi bây giờ thêm tiền ăn trưa nữa làm sao papa tui lo nổi đây
- tui cho YUMI mượn trước khi nào có thì đưa lại cho tui cũng được mà( có ý muốn giúp đỡ, nhiệt tình hết chỗ nói, đúng là bạn tốt có khác)
- nhưng chỉ là tạm thời thôi nếu tháng nào cũng mượn hết thì không được( gương mặt nặng nề)
- sao cũng được khi nào cần thì nói tui, tui có thể giúp được YUMI mà
Mọi người bắt đầu vào tiết học, YUMI cứ suy nghĩ là phải làm cách nào để đóng học phí tháng sau lo đến chẳng thể tập trung được luôn tội nghiệp thật đó
Giờ tan học, YUMI và HARY đi chung YUMI nói mình phải tìm việc làm thêm nên hỏi HARY có thể giúp không
-Ưm.......đúng rồi ở gần trường có một quán cafe mới mở chắc ở đó có thể tìm được việc cho YUMI đó
Vừa nói xong thì hai người chạy như bay tới quán cafe đó. Tới nơi hai người mua 2 phần tiramisu để tiện hỏi chuyện làm thêm cho YUMI. Trong lúc YUMI dang nói chuyện thì HARY vô tình nhìn thấy BILLY đến mua cafe, HARY vui quá nên đi ngay tới chổ BILLY( hey phản ứng bình thường thôi mà, ai gặp được thần tượng mà lại không như vậy)
Anh có phải là BILLY không ạ( hoi ngại một chút)
-( nhìn chằm chằm): ừ đúng rồi
- a vậy thì hay quá...em...em là fan của nhóm....thật may mắn khi gặp được anh ở đây( vui tới nói không nên lời)
- ừm cảm ơn em nhiều nha....em học ở VIỆT MĨ hả ???
- dạ đúng rồi....còn anh học ở đâu mà em tra gooogle không thấy ạ ???( hơi bỉu môi)
-(nỡ nụ cười, sáng hơn ánh mặt trời, làm HARY xém tí là ngất vì vẻ đẹp trai của người đối diện) anh cũng học ở đó mà...nhưng vì không thể để mọi người biết quá nhiều chuyện riêng tư nên các thành viên trong nhóm không công khai vậy mà......anh phải đến phòng tập nhảy rồi, mong là sẽ gặp lãi em sớm nha
- khoang đã.....anh có thể kết bạn với em trên facebook không?? ( hơi cúi mặt)
-(nhìn,2 giây sau) được chứ em đưa điện thoại đây..........xong rồi, à nếu đã là fan của nhóm rồi thì em hãy kết bạn với Gia Hân đi, trưởng nhóm fans đó, em sẽ biết được nhiều hoạt động của nhóm( nhiệt tình, thân thiết quá trời)
-cảm ơn anh rất nhiều ạ....tạm biệt( cười rạng rỡ, nhìn theo BILLY)
YUMI đã được nhận vào làm ở quán cafe vào 2h chiều mỗi ngày đến 7h30 tối, lương của YUMI 800.000Đ 1 tháng cộng với tiền tiêu sài cô phải bỏ vào 200.000 nữa mới đủ, tội nghiệp tập 2 nữa rồi tiền sài gia đình cho cô mỗi tháng chỉ có 400.000 thôi bây giờ chỉ còn có 200.000 sống sao nổi đây.
Vậy là công việc làm thêm của YUMI bắt đầu được 2 tuần, bài vỡ cũng nhiều nên cô phải thức rất là khuya, sau mỗi giờ học mệt mỏi cô lại mở điện thoại xem các mv nhạc của 5f( hkt-m the five) và cảm thấy tinh thần thoải mái được phần nào
HARY cứ cầm điện thoại suốt, cập nhật thông tin về 5f liên tục luôn
- HARY lúc này bạn nị sao vậy, suốt ngày cứ cầm điện thoại.....lại lên fb nữa hả??
- thông báo cho YUMI biết tin này, bây giờ tui đã là Beast chính thức rồi đó( tự hào)

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ngoi Sao Ben Canh Anh ~ Ngôi Sao Bên Cạnh Anh - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-8548-1#ixzz42o45809H


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Teen

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile