»  
»  
15:24, 31/12/2014

✿ Người Đăng: heoga1111

15.792 Lượt Xem 756 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Bà Xã Anh Yêu Em! Phần 2

Giới thiệu sơ lược tí nha mấy bạn.
Thiên Quân 20t đứa con duy nhất của Thiên Bảo và Ý Như và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thiên Long.Hiện đang là sinh viên năm ba ĐH RMIT và cũng là hot boy ấy nha mấy bạn,là sb chính hiệu,cực kì đẹp trai,và vô cùng lạnh lùng không ai nhìn vào có thể biết đó là con gái cả.Biết bao cô nàng của trường đã điêu đứng mỗi khi thấy cậu mĩm cười,nhưng tiết một điều trái tim cậu đã dành chọn cho một người rồi.(tg:các bạn biết đó là ai mà phải không)
Hoàng Ngọc 18t con gái Hoàng Phương và Dương Dương. Là hot girl của trường RMIT,cô đã làm tim biết bao nhiêu anh chàng đập lỗi nhưng đâu giám ngỏ lời vì cả trường ai chả biết cô là "Bx iu "của Thiên Quân mà.Con nàng này xinh hơn cả mẹ Dương Dương nha mấy bạn,nhưng Ngọc rất hiền, hiền đến mức mà có gì xảy cô nàng chỉ biết khóc và khóc mà thôi.
Reng reng
-Anh nghe nek!
-Anh đang đâu vậy?
-Anh đang xuống với em nek,đợi anh tí nhak!
-Dzạ
Tình hình để tác sơ lược cho mấy bạn nghe nha.Ngày nào anh Thiên Quân chở chị Hoàng Ngọc đi học rồi đi về ấy.Hôm nay cũng thế cô đã đứng chờ cậu dưới chỗ giữ xe cũng được 30' rồi mà cậu vẫn chưa ra nên cô gọi ấy mà.
Cúp máy Thiên Quân công đầu chạy, rồi mắt nhấm mắt mở để đâu chả biết đâm thẳng vào một người đi ngược lại.Làm cho vài thứ trên tay người đó bay lên không rồi rơi tự do xuống đất.Đồng thời người đó cũng chao đảo mém té thì cũng mai Thiên Quân có vỏ nên nhanu chân chuyển thế đở lấy.Và người đó đã nằm gọn trong tay Quân.4mắt nhìn nhau.Thiên Quân không cảm xúc,chỉ có một suy nghỉ duy nhất đó là"con gái à,không đẹp bằng bà xã iu" còn cô ta thì"anh ấy đẹp trai thật,anh ấy học khoa nào nhỉ"
Chợt nhớ ra điều gì Quân vội buông ra, khum xuống lấy đồ cô gái đó làm rớt đưa lại cho cô ấy và vội vàng cuối đầu xin lỗi.
-Cho tôi xin lỗi,tôi sơ ý quá
Cô ta trả lời mà mắt không rời khỏi cậu
-À không sao đâu
Rồi đưa tay ra trước mặt cậu
-Mà anh tên gì thế mình làm quan nhak!
Đáng lẽ cậu đã không quan tâm,nhưng vì nghỉ lại mới đụng người ta giờ lạnh lung như bản năng thì sao được kì lắm,nên thôi kệ cậu đưa tay ra lại
-Tôi tên Thiên Quân,thân hạnh được làm quen
Kèm theo đó là nụ cừơi chết người làm cho cô ta đơ toàn tập.Thấy vậy cậu nói tiếp
-Thôi tôi có việc rồi tôi đi nhak!
Vẫn khống hề phản ứng gì,cậu quơ tay một hồi cô ta mới hồi hồn,giật mình nhìn cậu hỏi
-Anh nói gì?
-Tôi bận tôi đi trước nhak!
Không cần cô ta trả lời cậu đã chạy mất xác.Cậu đã khuất bóng cô ta vẫn nhìn theo và trong đầu có một suy nghỉ"Thiên Quân em thích anh rồi đó"
(tg:Cô ta là Nguyễn Trầm My con gái ruơự của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn thứ 2ĐNA,Tuy cậu nhận xét là thua Ngọc nhưng chưa chắc đâu nha mấy bạn,Ngọc nhà mình đẹp theo vẻ đẹp ngay thơ hiền hoà,còn cô ta đẹp theo kiểu quyến rủ.Là một người thủ đoạn muốn gì thì sẽ làm mọi cách để đạt được. Nhưng rất giỏi diễn xuất khó ai mà đoán trước được cô ta là hạn người gì trừ khi đã bị cô ta hại)

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ba Xa Anh Yeu Em Phan 2 ~ Bà Xã Anh Yêu Em! Phần 2 - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Les, Đồng Tính Nữ - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-1354-1#ixzz3NShLJeRZ


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Les, Bách Hợp

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile